Pages

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2024

THÁNH LỄ GIỖ ĐẦU CỦA CHA CỐ GIUSE NGUYỄN NGỌC BAN ngày 28-12-2024

 Mừng lễ thánh Anh Hài trong tuần bát nhật Giáng sinh, Giáo xứ Chánh Thiện tổ chức lễ giỗ cho cha Giuse Nguyễn Ngọc Ban (Nguyễn Bác Ái) lúc 9g30 ngày 28-12-2024. Thánh lễ giỗ giáp năm  của cha cố Giuse hôm nay, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường chủ tế. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên giám mục giáo phận Phú Cường; quý cha quản hạt, cha Giêrônimô Trần Văn Thế - chánh xứ GX Chánh Thiện -  quý cha cùng đồng tế.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Phêrô nhắc cho mọi người hiểu thêm rằng: Các thánh Anh Hài là những trẻ em sinh cùng thời với Chúa Giêsu và chết vì Chúa Giêsu - là những vị thánh chưa biết nói đã là những chứng nhân - vì sự đố kỵ của Vua Hêrôđê khi biết một vì Vua sinh ra ở BêLem. Các thánh Anh Hài đã hưởng bình an viên mãn khi sống qua trần gian ít ỏi. Qua lịch sử, Giáo Hội cũng trải qua bách hại, gian truân, tử đạo vì những ai theo chân Chúa sẽ bị người đời thù ghét. Nhưng" Hãy đến hỡi những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi. . ."

Hôm nay lễ giỗ đầu của cha cố Giuse Nguyễn Ngọc Ban. Ngài sống 97 năm nơi dương thế với 65 năm linh mục, là một hồng ân lớn lao Chúa dành cho ngài. Thụ phong Linh mục năm 1958, bước chân cha Giuse từ Quảng Trị, Thượng Phúc, Chơn Thành, Bến Cát, Văn phòng Tòa GM, và 30 năm tại giáo xứ Chánh Thiện, một vị linh mục nghiêm nghị và có hơi nóng tính nhưng rất nguyên tắc đúng giờ, nhiệt thành phục vụ, sống thánh thiện, hay giúp đỡ người nghèo. 

Những ngày hưu trí, cha vẫn giữ thói quen thức dậy từ 3g sáng, cầu nguyện, đọc sách, cho tới giờ dâng lễ Misa. Sau bữa điểm tâm nhẹ, hình ảnh cha trên những con đường bê tông quanh giáo xứ đi tập thể dục, dù trời có mưa lất phất vẫn che dù đi. Sau bữa trưa, nghỉ trưa, 3g chiều cha đọc kinh, đọc sách, lao động nhẹ chăm sóc hoa kiểng. Cha rất thương và chăm sóc trẻ nhỏ, trong túi lúc nào cha cố cũng có nắm kẹo khi chúng đến gần chào cha. Lễ chiều, cha thường ngồi tòa giải tội, và sẵn sàng giải tội cho những hối nhân.

Trong không khí hân hoan của mùa Giáng sinh, di ảnh Cha trông vui tươi; màu phẩm phục đỏ quý cha kính các thánh Anh Hài, cha cố Giuse là một chứng nhân sống động cho các linh mục trẻ bước tiếp. Dù hành trình mỗi người, mỗi thời gian có khác nhau, nhưng thánh chức linh mục nhận lấy ơn Chúa tuôn đỗ, hằng ngày dâng hy tế trên bàn thờ, rao giảng, trao ban các bí tích cho giáo dân, để thi hành thánh ý Thiên Chúa, là linh mục đời đời của Chúa.

Xin cho linh hồn cha cố Giuse sớm hưởng niềm vui Thiên Quốc.

Thánh lễ khép lại, vẫn biết chia ly là mất mát, nhưng chia ly trong Chúa sẽ được tái hợp trong Nước Trời. Với niềm vui Giáng sinh hôm nay, đón mừng Năm Thánh 2025 ngày mai, sẽ khai lối cho mọi người đến quê trời, là quê thật đời đời.

























GIÁO XỨ AN PHÚ THÁNH LỄ VỌNG GIÁNG SINH 2024

 Ánh sáng Chúa Cứu Thế đã soi tỏ đêm đông, sự sáng đã bừng lên, sự sáng đã lan tràn khắp nơi vì Đấng toàn dân trông ngóng đã xuất hiện. Diễn nguyện Giáng sinh tại Giáo xứ An Phú lúc 8g30 ngày 24-12-2024 tái hiện lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa, từ lúc ông Adong và bà Evà bị cám dỗ, Cain giết Abêlê, dân Do Thái bị lưu đày và được giải thoát.

Và, từ khi Maria "Xin vâng" như lời sứ thần truyền, Giuse đã kết hôn với Maria mở ra cho kỷ nguyên mới, hai người trở về nguyên quán, trên đường Maria tới ngày sinh -  nhưng đều bị các chủ trọ từ chối -  Chúa Giêsu đã sinh ra nơi hang đá bò lừa nơi BêLem như đi vào lòng người, qua từng năm tháng cho muôn dân thẩm thấu Mầu Nhiệm Ngôi Hai giáng trần. Những kỉ niệm dìu dắt muôn tâm hồn vào thánh lễ Vọng Gíang sinh năm 2024 với tình yêu Thiên Chúa chan hòa khắp đất trời. Kiệu Chúa Hài Đồng nổi bật lên lễ đài trong niềm hân hoan khôn tả.

Thánh lễ đồng tế do cha Gioan. B Trịnh Xuân Cường chủ tế, quý cha đồng tế. Trong bài giảng cha Giuse Phan Ngọc Trợ - Bề trên cộng đoàn dòng Thánh Thể - đã nhắc nhở: Thiên Chúa đã ban Con Một của Người xuống trần gian. Giáo Hội qua hình ảnh các tiên tri trong Cựu Uớc, đã loan báo Con Thiên Chúa đã đến trần gian là một món quà trao tặng trần gian trong ân sủng, nhưng chúng ta đã đón nhận như thế nào? Đã từ bỏ đời sống cũ để bước vào đời sống mới trong Đức Kitô hay chưa?

Chúa Cứu thế nhập thể trong cung lòng Đức Maria; khi Linh mục  truyền phép dâng lời chúc tụng, bánh rượu đã hóa nên Mình Máu Chúa KiTô. Tâm tình Đức Mẹ, khi vui, lúc buồn đều suy niệm trong lòng, Mẹ luôn có Chúa ở cùng; trong cuộc sống, nếu chúng ta khao khát nhìn lên Thiên Chúa, đón nhận hồng phúc sống trong niềm vui. Chúa Giêsu sinh ra nơi tâm hồn mỗi người, mỗi ngày khi chúng ta sốt sắng tham dự thánh lễ và Rước lễ. Chúng ta phó mình cho Chúa, dù là việc tầm thường nhưng luôn cố gắng, sẽ êm đềm như dư âm  Giáng sinh mãi vang vọng.

Mọi người dâng lên Chúa tâm tình hòa bình, sắt son, yêu kính Một Chúa Ba Ngôi và yêu mến tất cả những gì Chúa gửi đến cho cuộc đời mình. Vì nhân thế mau qua, nên gắng sức ngay từ hôm nay nên một của lễ duy nhất trong một tình yêu Thiên Chúa.

Thánh lễ Giáng sinh anh lành giữa hoa thơm, ánh điện muôn màu lung linh, Chúa Hài Nhi nỗi bật giữa không gian và trên toàn thế giới hình hài của một bé thơ, giữa mùa đông gió rét, nơi hang đá được sưởi ấm bằng hơi thở bò lừa, tiếng muôn thiên thần ca hát:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người lòng ngay, cho người lòng ngay. . . cho người. . .lòng ngay!