Pages

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2025

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH, THƯỜNG HUẤN, THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE 15-3-2025

 Mừng 60 năm thành lập GP Phú Cường, Mừng kính thánh Cả Giuse- Bổn mạng Giáo phận Phú Cường, bổn mạng Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục giáo phận.  Ủy Ban giáo dân do cha đặc trách HĐMV Antôn Hà Văn Minh cử hành hành hương Năm Thánh và Thường Huấn năm 2025 tại nhà thờ Chánh Tòa GP Phú Cường lúc 8g30 ngày 15-3-2025.

Đây là một dịp ý nghĩa và rất long trọng cho ngày Đại hội HĐMV giáo xứ toàn giáo phận Phú Cường. Lúc 8g30, sân nhà thờ ngập tràn lối đi màu áo trắng của quý anh quý chị HĐMV, đại diện các giáo xứ đến dự thường huấn, đây cũng là dịp học hỏi, củng cố kiến thức, và đăng ký danh sách Ban đại diện mới các giáo xứ trong không khí hân hoan rộn rã.

    Lúc 9g, quý anh chị đã tập hợp trước tiền đường nhà thờ Chánh Tòa, đọc thánh Vịnh 15 - thánh Vịnh của Vua Đavid, cha Antôn mở cửa chính và mọi người cùng tiến bước vừa đi vừa dọc thánh Vịnh 24, 84. Sau khi ổn định chỗ ngồi, một vị đại diện đọc Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô năm 2025 "Hy vọng không thất vọng" Chính Chúa Thánh Thần luôn hiện diện cùng Hội Thánh lữ hành để chiếu tỏa ánh sáng hy vọng trên các tín hữu. . .vì không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.


Cha Antôn thường huấn: Từ khi được Rửa tội chúng ta đã lãnh nhận sứ vụ ngôn sứ, cầu nguyện, trải qua thời gian học hỏi để cháy bỏng ước muốn chia sẻ tình yêu Thiên Chúa, lắng nghe Lời Chúa nhận ra ánh sáng Đức Tin, nhận ra Thiên Chúa mọi nơi, mọi lúc.

Nhận ra sự yếu hèn để hoán cải, nài xin ơn Thiên Chúa để luôn nhận ra và cảm nghiệm sự thứ tha từ  Chúa Cha. Đón nhận mọi người không biên giới trong hoạt động của Chúa Thánh Thần, bởi những gì tôi có đều bởi Thiên Chúa mà ra.

Hãy đến đáp tình yêu Thiên Chúa, kín múc LTX của Thiên Chúa, là cánh tay nối dài của Thiên Chúa trong các hoạt động đoàn thể, đi ra khỏi sở thích bình thường, đi ra để được gặp gỡ, đem hy vọng cho những ai thất vọng. Vì thế là những người đại diện cho giáo xứ chúng ta siêng năng đón nhận Bí tích, cầu nguyện liên lỉ, và ra đi trong cộng cuộc Loan báo Tin Mừng mà Chúa dành cho mỗi người.

Cộng đoàn cùng đọc kinh Năm Thánh chậm rãi và sốt sắng.

Sau khi giải lao, có những câu hỏi thảo luận được cha Antôn giải đáp tường tận. Lúc 10g15p Đức cha Giuse đã đến với đại hội, mọi người rất hân hoan nghe Đức cha huấn dụ: sống sứ vụ Loan báo Tin Mừng, đồng hành trên hành trình đức tin, chia sẻ sứ mạng bằng cách học hỏi, đồng hành thiêng liêng trong các công tác Mục vụ, các linh mục, giáo dân. Đồng hành với giáo hội, liên kết tiếp cận anh chị em giữa lòng xã hội.

Sống, Loan báo Tin Mừng là sự hiện thân của Chúa KiTô, hiệp hành trong hy vọng, trong tình thân, trong yêu thương, thánh thiện.

Lúc 11g, thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse chủ tế mừng kính thánh Cả Giuse là quan thầy của Giáo Hội, nhắc nhở mẫu gương luôn có Chúa đồng hành trên hành trình đức tin. Gương tốt lành của thánh Cả chính là nguồn an vui hạnh phúc trong cuộc sống.

Mọi người cùng sám hối vì tội lỗi của mình xin được Chúa thứ tha để tham dự thánh lễ sốt sắng. Qua đoạn Tin mừng thánh Luca: "Vừa thấy Ngài cha mẹ Ngài rất xúc động. Và mẹ Ngài nói cùng Ngài: Này con làm sao thế? Kìa cha con và mẹ phải lo lắng tìm con".

Chúa Giêsu biết mình ở đó, làm gì. Mẹ Maria vất vả đi tìm. . .Trong đời sống cộng đoàn, thiếu sự đồng hành với nhau sẽ lạc mất Chúa. Chúng ta có Chúa, ví như xây nhà, sống yêu thương nhau, củng cố đời sống đức tin như hội đoàn không thể tách rời giáo xứ. Cùng nhau gặp gỡ nhau, cùng nhau có Chúa; mình có Chúa, cộng đoàn có Chúa.

Trong ngày đại hội long trọng, mọi người cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin tha thiết, nguyện noi gương thánh Giuse khiêm tốn phục vụ, cộng đoàn cùng Rước lễ, hiệp lễ sốt sắng!

Trước khi kết lễ, vị đại diện HĐMV GP chúc mừng bổn mạng Đức cha Giuse, xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Thánh Cả tuôn tràn ơn thiêng của Người xuống trên Đức cha, hoàn thành sứ vụ cao cả mà Thiên Chúa trao phó trong sứ vụ cai quản giáo phận ngày một thăng tiến.

Ông cũng cầu chúc cho quý anh có thánh bổn mạng Giuse là những gia trưởng chu toàn, biết vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự.

Đức cha Giuse đáp từ: Thánh Giuse im lặng thực thi ý Chúa, trung thành khiêm nhu và đôi khi chúng ta phải im lặng trong sự khôn ngoan, cầu nguyện để nhận ra thánh ý Thiên Chúa. 

Cộng đoàn dâng lên Đức cha Giuse bó hoa tươi thắm tỏ lòng biết ơn trong niềm hạnh phúc với lòng tri ân Thiên Chúa, trong tràng pháo tay của cộng đoàn.

Cộng đoàn cúi nhận phép lành Toàn xá cuối lễ với lòng cảm mến vô biên.

Thánh lễ kết thúc bài hát kính thánh Giuse, sau đó mọi người dùng bữa cơm trưa thân mật và ra về trong niềm vui.











































Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

MỪNG ULTREYA LẦN THỨ 38 - PHONG TRÀO CURSILLO GP PHÚ CƯỜNG HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH TẠI NHÀ THỜ GIÁO XỨ MINH THẠNH

 Đoàn hành hương Phong trào Cursillo Phú Cường khởi hành lúc 6g ngày 8-3-2025 với phương châm: "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em" trong ánh sáng dịu dàng của buổi ban mai. Các chuyến xe đang hướng về nhà thờ Minh Thạnh trong tiếng cười nói rộn ràng của các anh chị Cursillista, trao cho nhau từng nắm xôi, trái bắp, ổ bánh mì, khoai mì dừa lót lòng buổi sáng với sự háo hức đến điểm hành hương của hạt Bến Cát.

Xe đã băng qua cánh đồng mía, qua những lô cao su thẳng tắp, mọi người chỉnh trang y phục vì đã đến nơi rồi. Vừa xuống xe, các anh chị em được cha Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa - chánh xứ giáo xứ Minh Thạnh, Quản hạt Bến Cát - hướng dẫn mọi người vào nhà sinh hoạt của giáo xứ Minh Thạnh khang trang rộng rãi, có sân khấu, dàn âm ly, đàn ghi ta với những bàn tròn đã bày sẵn nước suối.  Điểm đặc biệt của giáo xứ Minh Thạnh, nhà xứ và nhà sinh hoạt đối diện và cách một con đường với nhà thờ, một khoảng sân thênh thang để những sinh hoạt không ảnh hưởng đến những người đang cầu nguyện trong nhà thờ.

Lúc 8g00 các Cursillista tập hát những bài hát Cursillo do các anh chị trong Phong trào Phú Cường sáng tác. 

8g30, đọc kinh khai mạc, đọc kinh nguyện Cursillista dâng lên Thầy Chí Thánh Giêsu.

Lời chào mừng đến cha chánh xứ Vinh Sơn và xin cha có đôi lời. Cha Vinh Sơn bày tỏ sự vui mừng khi Phong trào Cursillo đến nơi đây, xin chúc cho PT có ngày hành hương trọn vẹn, mừng Ultreya lần thứ 38 của PT.

Lúc 9g, quý cha linh hướng Giuse Đặng Văn Can và cha Titô Trần Nguyên Lãm đã đến. Bài "Cursillista hành khúc" trỗi lên hùng hồn, mọi người họp nhóm từ 3 đến 5 người cùng chia sẻ về "Học đạo", "Hành đạo" và "Sùng đạo" trong tháng qua.

Hội nhóm Cursillo chia sẻ vui buồn, tình bạn chân thành để mọi người cùng hướng đến Thiên Chúa tình yêu.

20 phút trôi qua thật nhanh, các anh chị giải lao, tiếp xúc huynh đệ thân thiện, tay bắt mặt mừng sau bao ngày xa cách.

 9g30 chia sẻ chứng nhân. Các chị đã nhận thức sau khóa Ba ngày Cursillo, nhìn lại đời sống mình, với Chúa và tha nhân quyết tâm dấn thân hành trình ngày thứ Tư trong suốt cuộc đời.

Cha TiTô đúc kết: Hành hương Năm thánh thể hiện tình thương không có biên giới cùng nắm tay nhau trong hy vọng để không ai bỏ lại phía sau, với niềm tin tưởng: "Thầy đã chọn con" và thêm sức để mọi người đi trong hành trình đức tin với niềm cậy trông và phó thác vào Thiên Chúa.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, các tòa cáo giải đã có một dọc người đi xưng tội. Lúc 10g30, các anh chị Cursillista đã đến cửa nhà thờ đọc thánh Vịnh 15, bước vào nhà thờ trong tiếng hát ca đoàn GX Minh Thạnh hát kinh Năm Thánh. Đỉnh cao của cuộc hành hương là thánh lễ đồng tế do cha Vinh Sơn chủ tế, cha Giuse, cha TiTô đồng tế với sự tham dự của các anh chị trong PT Cursillo và bà con giáo dân giáo xứ Minh Thạnh.

Cha Vinh Sơn giới thiệu Phong trào Cursillo GP Phú Cường với cộng đoàn, thánh lễ bắt đầu với đoạn Tin Mừng thánh Lc (5, 27-32). Chúng ta đã theo Chúa trong ơn gọi nhưng quả thật Chúa đã đến tận nơi để mời gọi dù là người tội lỗi, dù là người bất toàn, không có sự nổi bật        "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. . ." Chúng ta được mời gọi nhận ra những bệnh hoạn tật nguyền của mình để thầy thuốc Giêsu đến chữa lành, mời người đến hoán cải bằng trái tim yêu thương. Xin cho những ai gặp đau khổ trên đường đời biết tận dụng để hy sinh dâng lên Thiên Chúa trong mùa chay Thánh này. Xin hãy đến với Chúa với lòng khiêm nhường ăn năn để gần Chúa hơn. Xin chúc các anh chị Cursillista biết dấn thân làm men trong bột, dậy men nơi gia đình và xã hội để sống ngày thứ Tư bền đỗ.

Thánh lễ long trọng với tiếng hát hòa quyện hương thơm của lễ dâng lên Thiên Chúa: "Cùng dâng tiến tiếng hát trên môi nguyện cầu, bao nỗi sầu dâng lên cùng với niềm vui. . ."

Mọi người hiệp lễ và Rước lễ. Cuối lễ, các anh chị đón nhận ơn Toàn xá trong niềm vui và hy vọng.

Anh P. Nguyễn Kim Ngân đại diện PT có đôi lời cảm ơn cha Vinh Sơn và được cha dáp từ: Tất cả là hồng ân Chúa, xin chúc các anh chị sau khóa Ba ngày, sống ngày thứ Tư bền vững trên hành trình đức tin.

Tấm hình lưu niệm ghi dấu ngày hành hương đến Minh Thạnh trong vui tươi, bình an. Trên đường về, nắng gay gắt nhưng tiếng nói cười rộn vang bên nhau, chúc mừng chị em ngày 8-3 hạnh phúc.