Pages

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2025

MỪNG KỈ NIỆM 204 NĂM HỘI DÒNG NỮ TRỢ TÁ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA TẠI GIÁO XỨ BÚNG

 Sáng nay lúc 10g ngày16-5-2025 tại một cộng đoàn nhỏ ngay giữa lòng xứ Búng, mừng 204 năm ngày thành lập Hội dòng Nữ Trợ Tá Lòng Thương Xót Chúa (Hopspitaller of Mercy) nhân ngày kỉ niệm Đức Maria Lòng Thương Xót do quý cha: Phêrô Huỳnh Thế Vinh, cha Aphonso Nguyễn Quang Hiển, cha Giuse Nguyễn Thanh Long đồng tế, cùng quý sơ, quý chị em trong giáo xứ đến dự.

Trong bầu khí đầm ấm, lời chào mừng của Sơ trưởng cộng đoàn đến với quý cha và anh chị em, sau đó là thánh lễ do quý cha đồng tế. Trong bài giảng cha Giuse giúp mọi người hiểu thêm rằng: Dòng Nữ Trợ Tá Lòng Thương Xót Chúa khai sinh vào năm 1821 tại bệnh viện Thánh Gioan Rôma, nhờ tâm huyết của Công nương Teresa Orsini Doria Pamphilj, dưới sự bảo trợ của Đức Piô VII và trợ giúp của Đức Hồng Y Giuseppe Antonio Sala. Từ một cộng đoàn, hội dòng đã phát triển qua hai thế kỷ, gieo hạt giống Thương Xót và trổ sinh hoa trái nhờ sự trung thành của các nữ tu phục vụ bệnh viện, thúc đẩy bằng một tinh thần yêu thương đặc biệt đối với mầu nhiệm thân thể Chúa KiTô  chịu khổ đau, thương cảm với người bệnh, trao tặng trái tim và Lòng Thương Xót Chúa KiTô cho những người khốn khổ.

Việc chăm sóc người bệnh, người nghèo của chị em là cử chỉ Bí Tích, dấu chỉ ân sủng của Chúa hoạt động trong thế giới. Bệnh viện, nhà dưỡng lão không chỉ là cơ sở xã hội mà là nơi gặp gỡ Đức KiTô. Hôm nay cũng là ngày Sơ Têrêsa Nguyễn Thị Thiên Kim lặp lại lời tiên khấn hàng năm: Khó nghèo, Khiết tịnh, Vâng phục, là chứng tá thầm lặng của chị em,  là ánh sáng giữa đêm tối, nhắc nhở rằng tình yêu và Lòng Thương Xót thực sự sống động.

Trong tuần lễ Chúa chiên lành, ngày mừng kỉ niệm 204 năm thành lập Hội dòng Nữ Trợ Tá Lòng Thương Xót Chúa  đang bừng tươi nhiều nước trên thế giới, phục vụ bệnh nhân, là lời "Xin Vâng" liên lỉ, sẵn sàng lên đường như Đức Maria đi thăm bà Êlisabét.

Dòng Nữ Trợ Tá Lòng Thương Xót Chúa đang đi vào quê hương Việt Nam và gieo vào GX Búng, một giáo xứ được nhiều ơn thiên triệu. Ước mong hình ảnh sống động của Hội Dòng được sinh nhiều hoa trái thánh thiện như Lòng Chúa mong ước.

Xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót giúp chị em hoàn thành sứ mạng dấn thân phục vụ vì người nghèo, người bệnh, như những cánh hoa bung nở giữa tháng Năm - tháng kính Đức Mẹ - hương hoa theo gió gieo rắc muôn phương trong cánh nắng vàng rực rỡ.


















Thứ Hai, 12 tháng 5, 2025

PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG MỪNG ULTREYA LẦN THỨ 39 - KÍNH THÁNH MÁT THÊU LÊ VĂN GẪM.

 Trời hửng sáng trong màn mưa dày đặc, không ngăn bước chân của các anh chị Cursillista đến với hội Ultreya - 3 tháng một lần - tại nhà thờ Chánh Tòa, mừng kính thánh Matthêu Lê Văn Gẫm - bổn mạng thứ hai của PT Cursillo GP Phú Cường lúc 8g30 ngày 10-5-2025.

Đứng trước ảnh của Thầy Chí Thánh, mọi người lặng ngắm mà nghe yêu Chúa hết lòng. Đôi mắt của Thầy dõi theo từng bước chúng con đi, đồng hành trên vạn nẻo đường. Hôm nay, quý cha Linh hướng và quý anh chị Cursillista mang theo bầu khí vui tươi đến với nhau: chúng ta đã có Đức Giáo Hoàng mới - Đức Lêô thứ XIV - hòa với niềm vui với các tín hữu trên thế giới, và Đức Thánh Cha là người  Cursillista.

Phong trào Cursillo GP Phú Cường gồm những người bình dị, hoạt động trong các hội đoàn, trên hành trình truyền giáo theo tiếng gọi con tim, mến Chúa hết lòng; và vì yêu dấn thân trong ơn Chúa, dù đôi khi trở ngại và thất bại.

Sự hiện diện của qúy cha linh hướng: Antôn Hà Văn Minh, cha Giuse Trịnh Văn Can, cha Giuse Maria Nguyễn Xuân Việt Bắc và 70 anh chị em trong niềm vui gặp gỡ đang đốt lên tình thân thương sau bao ngày xa cách.

Lúc 9g khai mạc hội Ultreya, kinh Chúa Thánh Thần, lời nguyện dâng lên Thầy Chí Thánh Giêsu, lời nguyện Cursillista trong niềm tin vào tình yêu, yêu Chúa và yêu người.

Hội nhóm từ 3, 4, 5 người chia sẻ 3 phương diện: Học đạo, Hành đạo, Sùng đạo.

Sau đó mọi người giải lao, uống càphê, ăn bánh ngọt, xôi mặn; trao đổi hành huyên với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Lúc 9g50 chia sẻ chứng nhân:

- Chị Catarina Đỗ Thị Khuyên, học khóa 6 Phú Cường, từng là giáo viên, giáo lý viên, Caritas. Chị đến với người nghèo và tìm cách giúp đỡ họ. Trong ơn Chúa, chị không ngại đến nhà dạy giáo lý cho các em chậm hiểu để các em được rước Chúa. Nắm tay những người khó khăn, chị là cầu nối để đem họ về với Chúa dù chị và họ gặp bao đau khổ, bị hiểu lầm, và điều khó nhất là phải từ bỏ ý riêng để có một phương diện thống nhất trong mọi việc.


-Anh Phanxicô Nguyễn Văn Sức, học khóa 1 Phú Cường, anh không ngờ sau khóa Ba Ngày anh được chọn làm Chủ tịch PT Cursillo GP, anh học về PT trong các khóa, đi trợ tá các GP song song với việc tham gia HĐMV, từ Phó Chủ Tịch, Chủ Tịch GX; đi xin tiền xây dựng nhà thờ Bình Hòa. Anh luôn vâng lời cha LH, và cha xứ cùng với ơn Chúa để hoàn thành, cố gắng lèo lái con thuyền Cursillo GP. Tới nay đã 70, anh về dọn bàn thờ lễ hằng ngày trong âm thầm cầu nguyện cho người kế tiếp mình làm tốt công việc mà Thầy Chí Thánh trao phó.


-Chị Maria Phạm Thị Thìn,(quen gọi là bà cố Thìn) khóa 4 PC. Sau khóa Ba ngày chị thường xuyên tham dự sinh hoạt Trường Lãnh đạo, mặc dù từ Thanh An - Bình Long đến Phú Cường cả 100 cây số, đi bằng xe máy từ 4g sáng đến 4g chiều mới về tới nhà. Chị là khóa trưởng 5 khóa Ba Ngày Cursillo, và trợ tá các giáo phận khác. 

Sau giải phóng, Thanh An có rất nhiều người khô khan nguội lạnh, chị tìm cách đến với họ, đến với các Sóc, rồi nhờ cha xứ đến khuyên họ, đã mở lòng với 100 anh chị em trong GX đã quay về trong tình yêu Thiên Chúa.

Bầu khí khán phòng im lặng như tờ, lắng nghe - dù không phải ở trong nhà thờ - nhưng có một điều gì đó đã chen vào trái tim mỗi người, đồng cảm, sâu lắng với những gì mà các anh chị đang sống. Các chứng nhân đã làm không khí Ultreya dịu lại, đầm ấm giữa cơn mưa đọng nước, hồng ân Thiên Chúa tuôn trào.

Cha LH Antôn đúc kết: Các anh chị em được Chúa đồng hành, từ khởi đầu hết sức khó khăn và luôn kết thúc tốt đẹp. Chúng ta không ngại việc, một khi can đảm dấn thân, Chúa luôn ban ơn đủ cho ta.


Đỉnh cao của Ultreya là thánh lễ hành hương Năm Thánh, mọi người tụ trước tiền đường nhà thờ Chánh Tòa, đọc Thánh Vịnh, tiến vào nhà thờ, đọc kinh cầu Các Thánh, kinh Năm Thánh.




Thánh lễ đồng tế mừng kính thánh thánh Matthêu Lê Văn Gẫm. Trong Tin Mừng thánh Lc9, 23-26 " Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo. . ."

Cha Antôn nhắc nhở anh chị em hãy vui vẻ trước những khác biệt của nhau, mở lòng đón nhận cái mới. Khi ý kiến mình bị người khác áp đảo cần luôn cầu nguyện, không lôi kéo, bởi Chúa luôn hành động cách khôn ngoan.


Thánh Matthêu Gẫm từ thuở thiếu niên đã dâng mình cho Chúa, phụng sự Chúa trong bậc sống tu trì nhưng Chúa đã chọn ngài thành người thương lái vượt ngàn sóng gió trùng khơi chở người, đem hạt giống Tin Mừng đến quê hương Việt Nam. Thánh Gẫm đã chọn Chúa là gia nghiệp duy nhất, chịu phúc tử đạo, để minh chứng niềm tin Kitô giáo. Nay thánh nhân bên tòa Chúa cao sang,xin cầu thay nguyện giúp chúng con đi theo Chúa đến cùng.

Các anh chị Cursillista hiệp dâng tâm tình trước Chúa cùng dâng lên Chúa sự yếu đuối của mình, bởi những cám dỗ sẽ làm chúng con không còn yêu Chúa và yêu nhau nữa. Cùng hiệp lễ, rước lễ sốt sắng .Cuối lễ, mọi người cúi đầu đón nhận ơn Toàn xá, kín múc hồng ân Chúa trong sự thánh thiện yêu thương. Sau bài kết lễ, quý cha cùng quý anh chị chụp hình lưu niệm, dùng cơm trưa và ra về trong khí trời dịu mát.


Tạ ơn Chúa đã cho chúng con đi về bình an, cùng nắm tay anh chị em trong cầu nguyện, bác ái, hy sinh để từ đó mạnh dạn làm chứng nhân cho Chúa giữa đời thường.