
"Ai thấy Thầy là xem thấy Cha".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người".

SUY NIỆM: Con cảm ơn Thầy đã khẳng định một lần nữa: ai thấy Thầy là thấy Cha, ai nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Thầy sẽ làm để Cha được vinh hiển. Nếu nhân danh Thầy thì Thầy sẽ làm cho.Và Thầy đã nói: "Hãy tin thì sẽ được". Vâng, con cảm ơn Cha ở trong Thầy, để con xin cùng Thầy.
CẦU NGUYỆN: Con đang thiếu thốn điều gì, xin Cha trên trời lắp đầy tất cả, con nhân danh Thầy Giêsu là Chúa của chúng con .Amen. Vì con biết Cha và Thầy là Đấng quyền năng, sẽ cho con mọi điều. Con có 3 chuyến đi trùng vào ngày 31-5: Trại sáng tác Âm nhạc 4 ngày do Hội Văn học NT tổ chức, Trại Huấn luyện Hiền Mẫu. Ngày Đại hội Truyền Thông tại Sàigòn. Làm sao đây Chúa? Trại nào cũng rất cần thiết, phải chi không trùng vào ngày 31 tây, con nhất định đi hết. Xin Chúa chọn lựa giúp con. Con cảm ơn Ngài thật nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét