Thiên Chúa biết mùa Xuân đang về trên quê hương Việt Nam, từ lúc giao thừa con người đã làm dấu Thánh Gía cầu nguyện, nhưng tất cả chỉ mong trời mau sáng để đến nhà thờ dâng lễ, hiệp nhất giữa chủ tế và đoàn chiên- trong thời khắc linh thiêng nhất- cất cao lời cảm tạ Thiên Chúa đã cho giờ năm cũ qua đi bình an, nguyện sống một năm mới trong thánh thiện và bác ái.
Thiên Chúa muốn nghe con người nói hết những tâm tình trong ngày đầu năm, không chỉ những bài hợp xướng, những lời thì thầm trong làn gió xuân mà chính là lời các thành phần dân Chúa. Bác nông dân từ xưa vẫn tự hào mình là người lao động chính trong xã hội. Bởi trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Êđen, và đặt vào đó con người chính mình nặn ra. Con người biết lao động, săn sóc đất đai, tạo nên của cải, chăn nuôi từng đàn gia súc. Ngày nay, đã có một lực lượng công nhân hùng hậu trong các nhà máy, công xưởng và các nghành nghề khác: y tế, mua bán kinh doanh, dạy học, tiểu thủ công nghệ, công nghiệp cao cũng như một số nông thôn gieo trồng theo công nghệ mới do sự tiến hóa của xã hội.. . Từ một Adam và Eva mà giờ đây đã hơn 7 tỷ con người thuộc các giới: thiếu nhi, giới trẻ, gia trưởng, hiền mẫu, phụ lão. Các Tu sĩ- những người hăng say trên cánh đồng truyền giáo, những người khô khan nguội lạnh- không còn tin vào Chúa do những khó khăn thất bại trong cuộc sống mình, và những lương dân chưa nhận biết Chúa.
Bài trích sách Công vụ Tông Đồ: Thánh Phaolô đã phó thác anh em cho Chúa. Bằng sự lao động vất vả, giúp đỡ người đau yếu và cho là có phúc hơn là nhận. Các con hãy ở trong Thầy, Thầy ở trong các con
Bài Phúc Âm Mátthêu: dụ ngôn nén bạc “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.” (Mt 25,21)
Cha sở Micae nhấn mạnh: Ngày Mùng 3 Tết , thánh hóa công việc làm, các phương tiện đi lại, tạo ra của cải; sử dụng của cải đó nuôi sống bản thân, gia đình và trong việc thi hành bác ái.
Lao động có từ Thiên Chúa: Một Chúa Ba Ngôi đồng bản thể: Cha Con, Thánh thần, liên kết nhau một cách tuyệt vời. Thiên Chúa thể hiện tình yêu ở 3 công trình: Sáng tạo, Cứu độ, Thánh hóa.
Chúa Giêsu là hình ảnh của người lao động, Chúa được sinh ra làm người, sống ẩn dật làm nghề thợ mộc và sau 30 năm Người đi rao giảng khắp mọi miền, chữa lành bệnh tật và cuối cùng chịu chết trên Thánh giá.
Thiên Chúa trao cho cho mỗi người một khả năng khác nhau, Ngài đang chờ ta làm lợi nén bạc ấy, không phải cho Ngài mà cho chính chúng ta.
Mùa xuân vẫn còn đó, tình xuân mãi bất diệt và hạnh phúc cho những niềm vui luôn bình an trong tay Thiên Chúa quan phòng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét