Trong Tin Mừng (Ga15, 9-17)
"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình.. ." Người con đã mang trọn vẹn bản tính nhân loại, tính siêu nhiên để nâng con người lên cao nhất, trong chương trình sáng tạo, thánh hóa Chúa KiTô và Ngôi Ba trong tình yêu. Thiên Chúa đã gọi Môisen, Samuel, Đavít trong sự thấp hèn, yếu đuối để nâng con người dậy, đời đời ca tụng Thiên Chúa.
Động lực dám chết cho người mình yêu, cho ta thấy sự mời gọi của Ngài liên tục từ nhỏ, trong mọi hoàn cảnh đến bây giờ; qua sức mạnh thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, chúng ta dám ra đi, thực hành sứ mạng Chúa trao phó qua gương Đức Giêsu Kitô, người đã hiến thân mình vì bạn hữu, vì yêu, và yêu cho đến chết. 
Phần dâng lễ vật trong sự hiệp nguyện của các tín hữu, cùng cầu xin cho cha sở Micae luôn mạnh khỏe, hăng say ca tụng danh Chúa muôn đời trong bầu khí sốt mến, thật ấm cúng.
Sau phần Hiệp lễ, một đại diện giáo xứ chúc mừng hồng ân 48 năm Linh mục cha sở Micae và dâng lên bó hoa tươi thắm nói lên tâm tình biết ơn cha đã bao năm phục vụ Nước Chúa; các ban ngành, đoàn thể cũng có món quà nhỏ tặng cha trong ngày kỷ niệm này. Cha Micae rất cảm động, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Ngài, một người con của Họ đạo Búng, được luôn phục vụ Chúa đến hơi thở sau cùng. Tràng pháo tay vang dội của cộng đoàn với những nụ cười thương mến dành cho cha, mọi người chụp ảnh lưu niệm với cha. Thánh lễ khép lại trong ánh bình minh lên, bà con giáo dân ra trước tiền đường nhà thờ cùng cha dùng điểm tâm sáng và ra về trong hân hoan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét