Mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa lời hiệp nguyện sốt sắng cầu cho đất nước thái hòa, cuộc sống bình an. Hạt giống gieo vào lòng đất sẽ thối đi và trổ sinh nhiều bông hạt.

Cuối lễ, đoàn hành hương đón nhân Ơn Toàn Xá và ra về với lòng tri ân các bậc tiền nhân hy sinh máu đào- cuộc sống mà mỗi người chỉ có một, quí giá đã sản sinh người tín hữu, để có một mùa bội thu hôm nay.
Và vào lúc 8g ngày 15-9-2018, đoàn hành hương của giáo xứ Mỹ Khánh do cha Phêrô Trần Huy Vũ làm trưởng đoàn. Nhìn trời xanh, mây trắng, tượng đài Thánh Phêroô Đoàn Công Qúi trẻ mãi theo thời gian. Gông cùm, xiếng xích, ngục trù, máu chảy, đầu rơi và những hình khổ mà các Ngài phải chịu, bởi tâm hồn các Ngài đã được Chúa Thánh Thần thêm sức, cam lòng chịu mọi đau khổ đến chết. Nay trên chốn cao xanh, xin thánh nhân nâng đỡ cho người lành, sống đẹp lòng Chúa và nhất là cho lương dân nhận biết Chúa, để cánh đồng truyền giáo ngày càng rộng lan, mọi người sống với Chúa và viết lên trang vở bằng chứng nhân cuộc đời mình. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí sốt sắng nơi ngôi thánh đường cổ kính, mọi người cảm nhận tình yêu Chúa bao phủ từng người, từng ngày trong đời sống với một quyết tâm làm mới lại con người của mình sao bao lần thờ ơ, lỗi nghịch với Chúa và xúc phạm đến anh em.
Đến với Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sự đau khổ của mỗi người như được đươm hoa kết trái. Bởi chính những lúc khó khăn, bản thân mới có dịp nhìn lại cuộc đời, những gì đã ngăn trở con người đến với Lòng Chúa Thương Xót: những kiêu ngạo, tự mãn, ganh đua, phê bình. . .để thấu hiểu tội đã làm cho con người xa cách Chúa, mau đến với Bí Tích Giao hòa, Rước lễ và Hiệp Lễ.
Ơn Toàn Xá đã đem mọi người đến với Chúa qua hồng ân tuyệt vời hôm nay. Cùng Tạ ơn và biết ơn những người đã đi trước và kết mối thân tình cho thế hệ mai sau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét