Thánh lễ sáng nay do cha Simon Nguyễn Văn Thu cùng quý cha đồng tế. Nam nữ tu sĩ gốc ở Búng về thăm quê cũng nhận ra quê hương ngày càng đổi mới, những con người tham gia việc đạo dức ngày càng đông, chỉ ngôi thánh đường Búng vẫn yên bình theo năm tháng ngày ngày dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn cùng những lời nguyện xin tha thiết!
Xin Chúa cho mọi người có công việc làm ăn, và cho những công việc đủ nuôi sống gia đình, cho giáo xứ ngày vững vàng trên đường mến Chúa, yêu người.
Cộng đoàn hiệp dâng lên Chúa của lễ do công quả lao động làm ra. Những ngành nghề: Sĩ, Nông, Công, Thương; đặc biệt trên các lĩnh vực như Giáo dục, Kinh doanh, Y tế, gắn liền trong cuộc sống giữa xã hội phát triển nhanh, thiên về của cải vật chất, khiến những ai sống lương thiện phải hết sức cố gắng.
Xin Chúa ban cho những người thực thi những công việc, biết ý thức trách nhiệm với đất nước và con người để người dân sống trong ấm no, hạnh phúc. Nhất là hai thành phần lớn trong xã hội, công nhân và nông dân luôn đối chọi với nghịch cảnh thời tiết mưa nắng thất thường, bệnh hoạn, yếu đau, hay gặp những vấn nạn nhức nhối luôn biết tìm kiếm thánh ý Chúa trong cuộc đời, bởi con người không chỉ đẹp bởi hình sắc bên ngoài, mà quan trọng hơn là tâm hồn yêu mến Chúa và bác ái với anh em, biết đem nhiều người về với Chúa qua cách sống của mình.
Xin dâng lên Chúa những thao thức, khó khăn mong được Ngài bên vực, hộ trì.
Sau thánh lễ cha Simon làm phép xe, xin được đi đến nơi về đến chốn suốt năm mới nầy.
Sau thánh lễ, các hội đoàn chúc xuân, gặp gỡ nhau trong tình thân thương. Những cánh mai theo gió rơi nhẹ, sắc xuân dâng trào dâng ý thơ. Mừng xuân, mọi người mừng nhau năm mới an khang, hưởng mọi ơn lành Chúa ban với nụ cười tươi thắm trên môi.
![]() |
![]() |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét