Pages

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2025

GIÁO XỨ PHÚ LONG MỪNG CHÚA PHỤC SINH NĂM 2025

 Đêm nay đêm cực thánh, giáo xứ Phú Long long trọng mừng lễ Vọng Phục sinh do cha sở Giuse Nguyễn Văn Thịnh và cha phó cử hành lúc 19g ngày 19-4-2025 trong bầu khí thánh thiêng. Cảnh trời chiều bến sông dần ấm lên với những bước chân dồn về nhà thờ Phú Long mừng lễ trọng, một đoàn người hướng về phía trước tiền đường nhà thờ yên lặng lắng nghe lời nguyện, cha Giuse làm phép lửa, ghi dấu Thánh giá trên nến Phục sinh. . .ánh nến được thắp lên và nhanh chóng chia nhau như những bông hoa nhỏ lung linh.  Đoàn rước tiến vào nhà thờ, Cha phó giơ cao nến Phục sinh: "Ánh sáng Chúa KiTô". Mọi người cùng thưa:" Tạ ơn Chúa"

Thánh lễ đêm nay chia làm 4 phần: 

Phần thứ nhất: Công bố Tin Mừng Phục sinh

Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa. Sau mỗi bài đọc Cựu ước, Tân ước, cha chủ tế dâng lời cầu nguyện, ca đoàn hát làm không khí trổi dậy: Chúa đã giải thoát dân Người.

Qua đoạn Tin mừng thánh Luca, cha phó nhắc chúng ta hiểu thêm rằng: Cộng đoàn đang sống trong bầu khí Tam Nhật Thánh, đêm cực thánh Chúa Kitô phục sinh, đã chết và đã sống lại. Đêm ánh sáng,  soi rõ cái chết của Chúa đã xảy ra hơn 2000 năm, giải thoát khỏi tội lỗi. Mầu nhiệm PS loan báo đã mang niềm hy vọng đến những nơi thất vọng: Ai tin vào Người thì sẽ được sống và sống muôn đời. 

Các bà đi thăm mộ Chúa, vì chứng kiến người ta chôn cất Thầy Giêsu trong mộ. Các bà tin rằng Chúa đã chết. Nhưng khi đến, thấy một người mặc y phục sáng chói bảo Chúa không còn ở đây nữa. Chúa Giêsu mang niềm hy vọng lớn lao được sống lại sau cái chết. Như chúng ta hằng đọc kinh Tin kính: Tôi tin loài người ngày sau sẽ sống lại, trong niềm cậy trông và phó thác.

Phần 3: Phụng vụ phép Rửa, cha sở làm phép nước và rảy Nước Thánh đến cuối nhà thờ.

Phần 4: Phụng Vụ Thánh Thể, quý cha cùng cộng đoàn hiệp dâng bánh rượu, trong Bí Tích Thánh Thể, bánh và rượu hóa nên Mình và Máu Chúa KiTô làm thần lương nuôi sống con người.

 Cộng đoàn hiệp lễ và Rước lễ.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hy vọng, mọi người hân hoan mừng Chúa KiTô Phục sinh vinh hiển, cùng chung chia niềm vui với mọi người, mọi nhà.























































Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét