Trong niềm vui đón mừng cha sở mới, gíao xứ Búng hân hoan chào đón quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và thân nhân của quý cha, quý bà con giáo dân tại Búng và giáo xứ bạn trong tiếng chuông tưng bừng vang xa, như đã từng vang trên đất Búng 137 năm.
Thánh lễ Tạ Ơn Thiên Chúa, mừng kính thánh Tử đạo Phêrô Đoàn Công Quý - bổn mạng giáo phận Phú Cường, giáo xứ Búng và cũng là ngày cha Gioakim nhận sứ vụ mới tại Búng. Thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự, quý cha hạt trưởng: cha Đaminh, giáo hạt Phú Cường; cha Vinh Sơn, hạt Bến Cát; cha Đaminh hạt trưởng Phước Thành trong niềm vinh dự của giáo xứ Búng lúc 9g ngày 06-06-2025 hôm nay.
Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Giuse giới thiệu Tân Chánh xứ giáo xứ Búng: cha Gioakim Lê Công Thành. Văn thư bổ nhiệm được cha quản hạt Phú Cường long trọng tuyên bố sự ủy nhiệm cha chánh xứ do Đức cha cha Giuse ấn ký.
Cha Gioakim tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành chăn dắt đoàn chiên theo ơn Thánh Thần, liên kết mật thiết với Chúa KiTô, vâng phục Bề trên.
Đức cha Giuse: Xin Thiên Chúa hoàn tất những gì Ngài đã khởi sự nơi cha.
Cha Gioakim nhận lấy dây các phép, chìa khóa nhà tạm, mở cửa nhà tạm, xông hương. Mọi người quỳ xuống thờ kính Chúa Giêsu là suối mạch ân tình.
Tiếp đến là phần Phụng vụ thánh lễ:
Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi hiến dâng đời mình theo thánh ý Thiên Chúa, thôi thúc chúng ta sống đời KiTô Hữu xứng đáng, mọi người cất tiếng đồng thanh Vinh danh Thiên Chúa.
Bài đọc 1: Trích sách Tông Đồ Công Vụ: Têphanô đầy Thánh Thần, nhìn lên trời thấy vinh quang Thiên Chúa. Người ta ném đá Têphanô tới chết, Ngài thân thưa: Lạy Chúa con xin phó thác linh hồn con ở trong tay Chúa, xin đừng trách mắng họ.
Bài đọc 2: Trích sách Phêrô Tông đồ: Đau khổ vì sự công chính, với lương tâm hiền từ, những ai lăng mạ anh em phải hổ thẹn.
Đoạn Tin Mừng Thánh Gioan: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt.
Giọng trầm ấm Đức cha Giuse vang lên giữa ngôi thánh đường cổ kính, nhắc nhở mọi người gương hy sinh thánh Phêrô Đoàn Công Qúi: mọi niềm hy vọng ở nơi Thiên Chúa. Hy vọng như hạt lúa mì gieo vào lòng đất trổ sinh nhiều bông hạt. Chúa Giêsu đã gieo mình giữa trần gian, để cái chết trên thánh giá đi đến vinh quang. Qua các bài đọc, Chúa Giêsu là niềm cậy trông trong mọi sự đau khổ, và trở nên công chính vì sự hy sinh cho Nước Trời. Thánh Phêrô Đoàn Công Qúy sinh ra nơi đất Búng, nhưng ngài hoạt động trên cánh đồng truyền giáo qua nhiều họ đạo. Trong thời kỳ bắt đạo, gian nan nhưng tâm hồn luôn an nhiên, ngài đã đặt đời mình trong tay Chúa. Và, Thiên Chúa đã hoàn tất sứ vụ của ngài là cái chết hiên ngang, anh dũng, để giáo phận Phú Cường luôn nhìn vào cái chết của thánh nhân, không ngừng hy vọng tận hiến cho những gì mình cam kết trước Thiên Chúa. Ngài không bỏ sót một sự hy sinh nào trong âm thầm, cô đơn trên mọi nẻo đường, để mai sau cùng Người hưởng phúc vinh quang.
Cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin: cho Đức Thánh Cha Lêô XIV, cho các Đức Giám mục, các linh mục, và các hội dòng đang hăng say trong cộng cuộc Loan báo Tin Mừng được nhiều ơn lành Thiên Chúa.
-Xin cho quý cha tiền nhiệm giáo xứ Búng, quý dì, quý sơ, các hội dòng đang triển nở giữa lòng giáo xứ Búng được nhiều hoa trái tốt đẹp như lòng Chúa khát khao.
Và cách riêng cho cha Gioakim được sự cộng tác của cộng đoàn trong ơn Chúa để ngài hoàn thành sứ vụ chánh xứ của mình.
Mọi người cùng hiệp lễ và Rước lễ sốt sắng.
Cuối lễ: Đức cha Giuse ban phép lành, mọi người cúi đầu lãnh nhận.
Anh Gioakim Phước - đại diện HĐMV GX Búng - tri ân Đức cha Giuse đến hiệp dâng thánh lễ trao sứ vụ mới cho cha Gioakim; cảm ơn cha Simon và quý cha phó Giuse đã rất nhiều hy sinh cho giáo xứ Búng trong những ngày đương nhiệm. Xin chúc mừng cha sở Gioakim - tân chánh xứ giáo xứ Búng - và hứa sẽ cùng ngài xây dựng niềm tin cho giáo xứ Búng vững vàng hơn nữa. Và, cảm ơn quý ân nhân, thân nhân, quý khách gần xa và bà con giáo dân hai giáo xứ Vĩnh Hòa và Búng đã hiện diện đông đảo, góp phần cho thánh lễ long trọng và trang nghiêm.
Các em Thiếu Nhi kính dâng bó hoa tươi thắm lên Đức cha Giuse, cha Gioakim và cha phó Phêrô Nguyễn Tuấn Anh, để tỏ lòng cảm mến sâu sa. Một tràng pháo tay cộng đoàn vang lên chúc mừng quý cha mới về mục vụ tại giáo xứ Búng.
Cha Gioakim xin chào bà con giáo dân Búng, cha đọc lại lịch sử giáo xứ Búng được hình thành năm 1802, xây dựng nhà thờ năm 1988, Từ dòng máu tử đạo đã sản sinh hơn 200 tu sĩ, 46 Linh mục trong đó có 2 giám mục. Trong ơn Chúa, qua nhiều đời cha sở, cha phó, quý cha đến giúp GX Búng và bao nhiêu lần thuyên chuyển, cùng với xã hội có nhiều thay đổi, giáo xứ Búng trở nên thánh thiện, chân tình và hiếu khách.
Đức cha Giuse bày tỏ sự vui mừng khi thấy cộng đoàn dân Chúa như một đoàn chiên lành: Mọi sự trong tay Chúa luôn được hoàn thành tốt đẹp, hãy phó đời mình vào tay Thiên Chúa.
Chính Chúa đã sai tôi đi - bài hát được cất lên kết thúc thánh lễ, quý cha chụp hình lưu niệm, và cùng quý khách đến dự buổi tiệc chúc mừng.
Tình yêu Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn giáo dân Búng với ngôi thánh đường thân yêu, nhưng sừng sửng giữa thời gian và năm tháng. Xin Thiên Chúa chúc lành cho những đóng góp làm nhà Chúa đẹp muôn đời. Giáo xứ Búng xin tri ân tất cả!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét