Lúc 5g ngày Chủ nhật 1-6-2025 mừng lễ Chúa Thăng Thiên, Thánh lễ Tạ Ơn Thiên Chúa của Giáo xứ Búng đã bao năm tháng qua với những bước thăng trầm đã cho chúng con những vị mục tử nhân lành, và cha sở Simon Nguyễn Văn Thu đã đến với giáo xứ Búng với bao nhiệt huyết.
Thánh lễ Tạ Ơn do cha Simon chủ tế, quý cha phó đồng tế, đoàn rước từ tiền đường vào gồm: quý HĐMV, quý ban ngành đoàn thể và giáo dân giáo xứ Búng với sự trân trọng và biết ơn Thiên Chúa toàn năng đã tuôn tràn ơn thiêng của Ngài xuống trên giáo xứ Búng - quê hương thân yêu của chúng con.
Qua đoạn Tin mừng thánh Lc (24, 46-53) "Đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời". . .đã thấm thấu vào lòng mọi người qua lời giảng của cha phó Giuse: Chúa Giêsu Đấng yêu nhân loại sinh ra nơi thế gian, sống ẩn dật, đi rao giảng, chữa lành làm nhiều phép lạ. Và, vì yêu Người đã vâng lời Đức Chúa Cha đến chết, và chết trên thập giá. Đến giờ Ngài lên trời, để các môn đệ ngày một lớn lên trong Chúa Thánh Thần. Hôm nay, chúng ta tạm biệt cha Simon, để cha nhận sứ vụ mới tại GX Thới Hòa với một chút bỡ ngỡ và nuối tiếc, một vị mục tử thánh thiện đã đến đây với giáo xứ này. Qua bàn tay của cha, phép lành của Thiên Chúa tuôn đỗ trên mỗi người chúng con. Với lòng cảm tạ Thiên Chúa và biết ơn cha, chúng con xin tạm biệt cha.
Cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa tâm hồn say yêu Chúa, qua những giờ làm việc vất vả trên nương đồng, trong nhà máy. . .chúng con có một thánh đường sáng sáng chiều chiều cùng đến đây dâng lời kinh, tìm về chân thiện mỹ qua Lời Chúa - là kim chỉ nam - soi dẫn mọi nẻo đường cho chúng con bước tiếp.
Mọi người cùng hiệp lễ, cảm nhận phúc ân từ Mình Máu Chúa, nuôi dưỡng chúng con nên tinh tuyền, từ đây chúng con ra đi trên vạn nẻo đường thực thi Lời Chúa sống thiện tâm, bác ái. Sau phần Rước Lễ, vị đại diện HĐMV có lời tri ân đến cha Simon. Trong nụ cười giòn tan của cha, dường như bao nỗi buồn giờ chia ly đều tan biến. Hành trình người mục tử và những dấu chân trên đoạn đường trải qua: Thiên Chúa là nhà, mọi người là anh em con của Cha trên trời.
Đến với giáo xứ Búng cha nhận ra sự thánh thiện trong từng con người nơi đây, một truyền thống đạo đức sản sinh nhiều ơn Thiên triệu, và thánh Phêrô Đoàn Công Qúi là người anh cả của giáo phận Phú Cường, can đảm hy sinh mạng sống vì đức tin, trước hiểm nguy không hề nao núng là một minh chứng.
Tiếng ve ngân nga gọi hè về, như một lời tiễn biệt cha Simon. Hàng sao già lay lắt trong gió vẫn êm đềm bên ngôi thánh đường cổ kính, đoàn người tiễn cha cùng lên đường xa rồi và dần khuất. Xin cảm ơn cha Simon đã đến với giáo xứ chúng con, cùng mọi người sửa lại mái ngói và thay cột kèo, sơn lại một màu hồng phấn cho thánh đường đã qua 100 năm, luôn xinh đẹp, vững vàng cùng năm tháng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét