Quang cảnh khuôn viên nhà thờ Búng hôm nay rộn lên niềm vui thánh hiến. Sơ Maria Trần Thị Thảo Nguyên - người con của giáo xứ Búng - mừng kỉ niệm Ngân khánh khấn dòng Thánh Phaolô thành Chartrer tại Sài gòn. Lúc 9g30 ngày 21-7-2025 thánh lễ Tạ ơn Thiên Chúa do cha Tổng đại diện Gioakim làm chủ tế, cha Simon Nguyễn Văn Thu và quý cha đồng tế; cùng sự tham gia của quý sơ, quý dì, quý thân nhân và ân nhân trong niềm vui.
Đoàn rước tiến vào cung thánh trong tiếng kèn thổi vang vang như thôi thúc mỗi người hân hoan bước vào nhà Chúa.
Cha sở giới thiệu sơ Maria Trần Thị Thảo Nguyên với câu tâm niệm: "Chúa là gia nghiệp đời con" (Tv15) và các sơ cùng lớp trở về quê hương Búng, nhân dịp mừng Ngân khánh, trong tiếng vỗ tay của cộng đoàn.
Trong bài Samuel quyển thứ I: Samuel nghe và đáp lại tiếng Chúa.
Bài đọc 2: Trích sách Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê: Sự công chính bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Qua đoạn Tin Mừng Thánh Luca: Chúa Giêsu chữa lành 10 người bệnh phong hủi, nhưng có một người Samaria quay lại tạ ơn Thiên Chúa.
Cha Gioakim giảng lễ, cha nhấn mạnh: Thánh đường giáo xứ Búng được hoàn thành vào năm 1988, qua bao biến cố lịch sử, Giáo Hội với bao bước thăng trầm, nơi nhà thờ Búng vẫn đều đặn các thánh lễ Vinh Qui cho các Linh Mục, thánh lễ Tạ ơn khấn dòng cho Tu Sĩ gốc Búng. Kế thừa truyền thống tốt đẹp đó, bài Thánh thư hôm nay cho mỗi người nhìn vào Samuel để nghe tiếng Chúa gọi cho riêng mình, và thân thưa: "Lạy Chúa này con đây". Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, xin chọn Chúa là gia nghiệp của cuộc đời. Hãy tin tưởng cậy trông vào Chúa với lòng biết ơn. Và, ước gì các bạn trẻ biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa, sinh nhiều hoa trái cho Giáo Hội.
Cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa bánh rượu lao công vất vả cha mẹ, sự dìu dắt của sơ bề trên, quý sơ, quý ân nhân đã dìu đưa sơ đến bàn thánh hôm nay.
Cộng đoàn hiệp lễ và Rước lễ sốt sắng.
Cha Gioakim ban phép lành cuối lễ, một vị đại diện HĐMV có đôi lời chúc mừng gia đình ông cố, bà cố sơ Maria Trần Thị Thảo Nguyên, và các sơ cùng lớp. Các em Thiếu Nhi có những lẵng hoa chúc mừng quý sơ.
Sơ Maria chân thành cảm tạ quý cha, cảm ơn cha mẹ, quý sơ trong hội dòng thánh Phaolô, quý ân nhân và thân nhân đã cầu nguyện và nâng đỡ sơ trên hành trình đức tin, để sơ đáp lại ơn gọi của mình cách xứng đáng. Cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la thật sốt sắng.
Sau thánh lễ, quý cha và cộng đoàn đến hội trường nhà thờ Búng để chung bữa cơm trưa, dù bên ngoài trời mưa nhẹ nhưng mọi người vẫn hàn huyên hàn huyên thân tình và chúc mừng gia đình sơ Maria Trần Thị Thảo Nguyên.
Niềm vui mừng thánh hiến Ngân khánh trên gương mặt rạng rỡ nhưng không kém phần thanh thoát của sơ Maria Thảo Nguyên. Dù dã có hành trình 25 năm khấn dòng nhưng sơ trông trẻ trung, tươi vui. Tinh thần tích cực của Sơ đã truyền năng lực cho các em dự tu, đã yêu Chúa và không lo lắng gì, luôn tin tưởng vào ơn thánh Chúa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét