Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

Phóng sự Ảnh: Một ngày sinh hoạt lớp MVTT 2014

Filled under:


Thứ Năm, ngày 27 tháng 3 năm 2014



     Đáp lại lời mời gọi của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Khóa MVTT 2014 đã được khai mạc tại Nhà Chung Giáo phận Phú Cường vào ngày 24 tháng 3 năm 2014 và đã bước qua ngày thứ tư trong bầu khí phấn khởi, vui tươi, ấm áp tình gia đình Mục vụ Truyền thông. Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại một ngày sinh hoạt của các học viên bắt đầu lúc 04g30 và kết thúc lúc 21g00.

 “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
Anh em được sống quây quần bên nhau”

     Sau tiếng chuông báo thức, với những chuẩn bị cho sinh hoạt cá nhân, các học viên cùng nguyện kinh sáng và sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ với cộng đoàn Nhà Chung do Đức Cha Giuse chủ tế vào lúc 5g15.

Học viên tham dự thánh lễ cùng với các chủng sinh tại nhà nguyện của Nhà Chung

Cùng đồng tế với ĐC Giuse có Cha Gía đốc Gioan B. Phạm Quý Trọng
 và Cha Phêrô Trần Văn Khánh

     Để “nạp năng lượng” cho ngày mới, tất cả dùng bữa sáng trong không khí vui tươi, ấm áp cùng với Đức cha Giuse, quí cha và các chủng sinh của giáo phận.

Dùng điểm tâm tại nhà ăn của Nhà Chung
     Các học viên cầu nguyện trước mỗi tiết học với bài múa “Tâm Ca Truyền Thông” cùng khẩu hiệu “Tích cực – loan báo Tin Mừng; Hiệp thông – xây dựng văn minh tình thương”

                                 Bài hát nguyện :  "Tâm ca truyền thông" khởi đầu buổi học

Bài hát nguyện :  "Tâm ca truyền thông" khởi đầu buổi học

Cha Giuse Vũ Hữu Hiền đang giúp học viên sửa bài tập "Tin nóng"

Nữ tu Têrêsa Duyên Sa  hướng dẫn học viên các nguyên tắc chụp hình

                         Nữ tu Têrêsa Duyên Sa  hướng dẫn học viên cách nguyên tắc chụp hình.

Thầy Phaolô Hoàng Mạnh Huy  hướng dẫn chia nhóm và làm việc  nhóm

Nhóm hạt Phú Cường đang làm bài tập "phóng sự ảnh" theo nhóm

     Sau khi kết thúc buổi học, các học viên có những giây phút viếng Chúa, dùng cơm trưa và nghỉ trưa.

Cùng chầu Thánh Thể với các chủng sinh giáo phận tại nhà nguyện.

Các chủng sinh giáo phận đang đọc bài suy niệm trưa .
Dùng cơm trưa


     Với bài múa khởi động “Lễ Hội Truyền Thông”, các học viên sẵn sàng bước vào giờ học ban chiều.


                                                           
Vũ điệu "Lễ hội Truyền thông"
Maria Ngọc Hiếu (Gx.Bến Sắn), người đầu tiên thuộc bài hát "Dấn thân Truyền thông"
vui mừng nhận quà từ Cha giáo  Giuse Vũ Hữu Hiền
    


Các học viên đang chút chú làm bài tập "viết tin mềm"

 Buổi học tạm dừng lại lúc 17g. Tuy mệt nhưng chúng tôi vẫn vui vì đã tiếp nhận được những kiến thức chuyên môn hữu ích.

     Sau bữa cơm tối thân mật cùng nhau, các học viên tham dự giờ kinh tối cùng với nhau nơi nhà nguyện.
      Đến 19g30, các học viên hăng hái trở lại phòng học. Theo sự hướng dẫn của Ban Giảng Huấn, mọi người cùng nhau suy niệm Lời Chúa và viết nhật tác theo nhóm hạt Truyền thông.

Nhóm hạt  TT Bến Cát làm  bài tập "Nhật tác"
Nhóm hạt MVTT Củ Chi - Tây Ninh làm bài tập "Nhật tác"

     Khép lại một ngày cùng học tập và làm việc bên nhau, các học viên tuy mệt nhưng rất háo hức và mong đợi những ngày học tiếp theo. 



Không có nhận xét nào:


Đăng nhận xét



Posted By Phượng Nguyễn00:52

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Khóa MVTT ngày thứ 4

Filled under:


Khoá MVTT Ngày 4

MVTT Giáo phận Phú Cường: Ngày thứ 4
Ngày thứ 4 của Khóa MVTT Giáo phận Phú Cường đã bắt đầu bằng Thánh lễ lúc 5g15 do cha giám đốc nhà chung Gioan B. Phạm Quý Trọng chủ tế với hai linh mục đồng tế là Cha Giuse Nguyễn Quốc Trung và Phêrô Trần Văn Khánh. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha giám đốc Gioan B. nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác truyền thông và khích lệ các học viên cố gắng trong những ngày còn lại của khóa học.
Lớp phóng sự ảnh hôm nay bắt đầu lúc 7g15 do nữ tu Duyên Sa hướng dẫn. Nội dung thật thu hút và không khí lớp thật sôi nổi. Các học viên được học về cách cầm máy, bấm máy, chọn bố cục ảnh, cách viết một bài phóng sự ảnh...  Đây là những kiến thức rất mới đối với hầu hết các học viên. Gần cuối buổi học, sơ Duyên Sa ra đề tài cho mọi người thực hiện bài phóng sự ảnh theo nhóm.
Đến 11g00, lớp học tạm nghỉ. Các học viên lên nhà nguyện viếng Chúa và sau đó dùng cơm trưa vào lúc 11g30. Trong thời gian này, một số học viên tranh thủ chụp vài bức ảnh để làm tư liệu cho bài phóng sự.
Sau giờ nghỉ trưa, vào lúc 14g00,  học viên tiếp tục bài đã làm ban sáng. Bài phóng sự ảnh này khiến mọi người vất vả và mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến. Bên cạnh đó, học viên còn phải hoàn thành thêm một bài nhật tác và bổ sung hình ảnh cho hai bài nguyệt tác trước khi giờ học buổi chiều kết thúc vào lúc 17g00.
Sau khi sinh hoạt cá nhân, dùng cơm chiều và đọc kinh tối xong, các học viên trở lại lớp học lúc 19g30 để sửa hai bài nguyệt tác tiếp theo dưới sự hướng dẫn của Cha Giuse Hiền.
Ngày thứ 4 của khóa học đã kết thúc. Các học viên về phòng, ôn lại những kiến thức đã được học trong ngày và chuẩn bị cho những gì mình sẽ được tiếp thu trong ngày tiếp theo. 21g15, cả nhà chung tắt đèn. Mọi người chìm dần vào giấc ngủ…

Posted By Phượng Nguyễn18:52

Tin mềm KMVTT NGÀY 1

Filled under:




Tin mềm: Khoá MVTT ngày 1


Bản Tin nóng về Ngày Khai mạc Khoá MVTT Phú Cường 2014 đã được các học viên khoá học này chuyển thành Tin mềm như sau: 
“Tích cực loan báo Tin Mừng;
Hiệp thông, xây dựng văn mình tình thương.”
Châm ngôn này của khóa Mục vụ truyền thông Giáo phận Phú Cường đã được hô vang nhiều lần trong ngày khai mạc khóa truyền thông đầu tiên của Giáo phận diễn ra vào thứ Hai 24-03-2014 tại nhà chung Giáo phận. Khoá này được thực hiện theo chỉ đạo của Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước.
42 học viên - với 42 hoàn cảnh và tâm trạng khác nhau đến từ 7 Giáo hạt của Giáo phận Phú Cường - cùng quy tụ về Nhà Chung ngay từ sáng sớm, đã khiến cho Ban tổ chức (gồm linh mục Giuse Vũ Khắc Anh Tâm và Thầy Phaolô Hoàng Mạnh Huy cùng các chủng sinh dự bị) vừa mệt nhoài vừa rất phấn chấn trong việc tiếp đón. Ban Giảng huấn đến với khoá học trong ngày đầu tiên có Lm Giuse Vũ Hữu Hiền cùng hai kỹ thuật viên Giuse Tam Thanh Tuấn và Phêrô Lê Nguyễn Bảo Nam. Ban Giảng huấn đã chuẩn bị cho khoá học từ rất lâu và đã đến sớm để phối hợp hài hoà với Ban Tổ chức.
Sau phần tiếp đón, các học viên được hướng dẫn đến các địa điểm của khoá học. Lúc 10g30, họ tập trung tại phòng học để chia nhóm, sinh hoạt, tìm hiểu về ý nghĩa, nội dung và phương pháp học tập, đồng thời tập những bài ca, điệu múa truyền thông chủ đạo. Tất cả đều nhằm triển khai châm ngôn: “Tích cực loan báo Tin Mừng; hiệp thông, xây dựng văn minh tình thương”. Và nghi lễ khai mạc đã bắt đầu vào lúc 11g với sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước. Sau khi nói lên mục đích của khóa học và khích lệ tinh thần của các học viên, Đức cha tuyên bố khai mạc khóa học.
11g30, các học viên đi ăn trưa rồi nghỉ trưa. Buổi học chính thức bắt đầu vào lúc 14g với các đề tài: Mục vụ truyền thông, Linh đạo truyền thông và Mạng xã hội. Đây là những kiến thức nền tảng cho mọi thành viên truyền thông. Dù học viên còn nhiều xa lạ với nhau, lớp học vẫn diễn ra thật vui tươi và đã kết thúc vào lúc 17g trong bầu khí thân thiện.
Sau khi sinh hoạt cá nhân, ăn tối và đọc kinh Mân Côi, các học viên trở về phòng học để tạo kho lưu trữ các dữ liệu làm việc của mình trên các dịch vụ của google.
Ngày học đầu tiên được khép lại vào lúc 21g. Trong niềm vui vì đã tiếp nhận được nhiều điều bổ ích mới lạ, các học viên đi nghỉ với niềm phấn khởi, chờ đợi những kiến thức thú vị sẽ đến trong các buổi học tiếp theo. Được biết, khóa học sẽ kéo dài 1 tuần và kết thúc vào thứ Bảy 29-03-2014.


Posted By Phượng Nguyễn18:40

Khóa MVTT GP Phú Cường 2014: Ngày thứ ba

Filled under:


Khóa MVTT GP Phú Cường 2014: Ngày thứ ba

Ngày thứ ba của khóa MVTT GP Phú Cường 2014 bắt đầu với Thánh lễ do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế cùng với 4 Linh mục đồng tế vào lúc 5g15. Trong phần giảng lễ, Cha Phêrô Trần Văn Khánh nhắn nhủ mọi người hãy hoàn thiện cuộc sống bằng giới răn yêu thương.

Sau bữa ăn sáng, Nữ tu Duyên Sa chụp ảnh thẻ cho từng học viên để chuẩn bị thực hiện chứng chỉ cuối khoá cho từng người.

Trong buổi học ban sáng bắt đầu từ lúc 7g15, cha Giuse Hiền tận tình giúp cho cả lớp chỉnh sửa từng câu, từng chữ của các bản Tin nóng để học viên đưa vào danh mục nguyệt tác của mình.

Trong buổi học ban chiều bắt đầu từ lúc 14g, cha Giuse giúp các học viên chuyển tin nóng thành tin mềm. Công việc này khá là cam go, vất vả. Nhưng cuối cùng bản tin mềm cũng được hoàn chỉnh để trở thành một tác phẩm mới trong nguyệt tác của các học viên.

Lúc 19g30, các học viên lại sum họp với nhau trong phòng lớp để được Nữ tu Duyên Sa hướng dẫn cách "truyền giáo trên mạng xã hội". Sau khi cùng đọc Lời Chúa, trong tĩnh lặng, mọi người đưa những suy niệm cầu nguyện của mình vào blogspot rồi chuyển thành một tác phẩm nhật tác mới trên Titoco.
21g15, kết thúc một ngày học thân tình, với những bài học bổ ích, những bài tập đầy sáng tạo. Mọi người đi vào giấc ngủ với niềm mong đợi những kiến thức hấp dẫn, mới lạ sẽ tiếp tục đến trong ngày thứ tư.


Posted By Phượng Nguyễn18:29

PHÚC ÂM: Mc 12, 28b-34 "Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".

Filled under:



PHÚC ÂM: Mc 12, 28b-34
"Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"
Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: 'Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi'. Còn đây là giới răn thứ hai: 'Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi'. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM:
 Cuộc sống muôn màu đang diễn ra, con không nhìn thấy Thiên Chúa của con, dù vậy con rất yêu mến Chúa; còn có hết lòng, hết trí khôn, hết sức, thì có lúc có, lúc không; dù đôi khi chán nản lạ lùng. Xin Chúa cho con ơn sức mạnh để chống lại những cám dỗ xác thịt, những yếu đuối thấp hèn, để con  gần Chúa hơn. Con cảm thấy mình không có tội nếu chỉ ở một mình, nhưng cuộc sống vốn  phải tiếp xúc với nhiều người, và đôi khi con ghét họ. Như thế, là chưa yêu được tha nhân như chính mình. Con có được gì là do xin được ơn Chúa ban ơn cho. Và con yêu việc nhà Chúa biết bao , nhưng Chúa ơi, con còn có gia đình, con cái , và bao khó khăn trước mắt. Chỉ biết chọn việc nhà Chúa là ưu tiên trong mỗi công việc của con . Hôm nay con học Truyền Thông, thấy hơi khó , nhưng con cũng làm được, dù hơi chậm . Chiều nay con phải ra ngoài đi công tác Tĩnh Tâm Giới Hiền Mẫu giữa trời nắng như thiêu đốt, lên đó còn phải chờ đợi, và bực mình với một chị Hiền Mẫu hạt Lạc An. Thấy ghét mình quá! Kinh Lạy Cha, luôn nhớ, nhưng con vẫn không nhường họ. Chúa có biết việc thi hành ý của Người khó biết bao! Việc lần hột, sáng đi lễ, và việc ăn chay con thường làm, nhưng để chịu đựng,chấp nhận sự khác biệt nhau giữa tha nhân con thấy rất mệt hơn phải bung sức lực mình, lo công việc nào đó. Tha nhân chung quanh con sao mà khó thương quá! Nói như thế chứng tỏ con chưa từ bỏ ý riêng mình. mà công việc truyền thông cho Chúa cần phải luôn luôn yêu thương, luôn luôn đón nhận.

CẦU NGUYỆN:
Con rất muốn làm Truyền thông đem Tin mừng đến với mọi người, và xin ơn Chúa xuống trên con, để con thi hành Thánh ý của Ngài một cách trọn vẹn , như những tuyệt hảo mà người khởi sự nơi con.

Posted By Phượng Nguyễn18:20

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Gr 7,23-28; Tv 94; Lc 11,14-23 Hãy nghe tiếng Ta

Filled under:


Lời Chúa thứ 5, sau CN thứ 3 Mùa Chay.


Bài đọc Gr 7,23-28

Đức Chúa phán thế này : Hãy nghe tiếng Ta thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân của Ta. Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy, để các ngươi được hạnh phúc. Nhưng chúng chẳng nghe, chẳng để tai, cứ theo những suy tính của mình, theo tâm địa ngoan cố xấu xa ; chúng đã lùi chứ không tiến. Từ ngày cha ông chúng ra khỏi đất Ai-cập tới nay, ngày này qua ngày khác, Ta không ngừng sai tất cả các tôi tớ của Ta là các ngôn sứ đến với chúng ; nhưng chúng đã không nghe, cũng chẳng để tai, lại ra cứng đầu cứng cổ. Chúng hành động còn xấu hơn cả cha ông chúng nữa. Vậy, ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy, nhưng chúng chẳng nghe đâu ; ngươi sẽ gọi chúng, chúng chẳng trả lời đâu. Bấy giờ ngươi sẽ nói : Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy : sự chân thật đã tiêu tan và biến khỏi miệng nó.
SUY NIỆM:
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Xin cho con được bước theo chân Chúa mỗi ngày, cho dù bao lần con đã cố tình lãng quên. Và xin cho anh chị em con, nhóm MVTT trong Mùa Chay này, biết từ bỏ ý riêng mình, đem những điều mình học hỏi ra thực hành; cho dù chúng con trình độ hiểu biết khác nhau, thân phận khác nhau, nhưng có chung một nhiệm vu là đem Tin Mừng của Ngài, rao truyền giữa anh em. Muốn như thế chúng con phải có đời sống nội tâm sâu sắc, luôn kết hiệp trong Chúa qua thánh lễ Misa, qua kinh Mân Côi và cầu nguyện trước khi khởi hành.

CẦU NGUYỆN:
Xin cho mỗi người chúng con nhận thấy ơn gọi truyền thông là sứ mệnh cao cả, để chúng con luôn hết mình với công việc.

Posted By Phượng Nguyễn07:13

KHÓA MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Filled under:

KHÓA MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Khẩu hiệu "Tích cực loan báo Tin mừng, Hiệp thông xây dựng Văn minh Tình thương" được các học viên  hô vang, Khóa Mục Vụ Truyền Thông Phú Cường 2014 được Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Tấn Tước khai mạc tại Nhà Chung Giáo Phận vào ngày 22-3-2014 chính thức bắt đầu.  42 thành viên trong khóa học với 42 hoàn cảnh khác nhau  từ 7 Giáo  Hạt trong Giáo Phận,  không quản ngại đường xa, với tâm trạng hân hoan, phấn khởi, qui tụ về Nhà Chung trong buổi sớm mai tươi hồng.

Lớp học đã được hình thành với các thành viên: giới trẻ, thanh niên và vài cô chú lớn tuổi. Thầy Phao lô Nguyễn Mạnh Huy đã chia  lớp  thành 3 tổ, cha Giuse Vũ Khắc Anh Tâm rất vui mừng khi thấy mỗi người với hành trang ba lô , máy tính, máy chụp ảnh, với con tim nô nức được học công nghệ mới, sẵn sàng "ra khơi" loan báo Tin Mừng.Bài hát:"Lễ hội Truyền Thông" và "Truyền thông trong Chúa" làm không khí  nóng lên, nối kết mọi người trong vòng tay thân ái, và đó  cũng là một khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời làm chứng nhân, biết yêu thương , từ bỏ ý riêng , sống trong Chúa và đem Chúa đến cho mọi người.
10g,Đức Cha Giuse đến, các học viên vỗ tay chào mừng. Ngài nhấn mạnh:MVTT  là nền tảng đầu tiên, cùng với sự sáng tạo của  mỗi học viên là hành trang cần thiết cho quá trình công tác  sau này.
11g,Thầy Phao lô Mạnh Huy hướng dẫn mọi người đến phòng ăn, cùng ăn trưa với Đức Cha và các Thầy. Tuy đã quen với không khí náo nhiệt bên ngoài, nhưng với không gian tĩnh lặng của Nhà Chung, các học viên lên phòng nghỉ trưa trong im lặngvà làm quen với tiếng chuông vang lên, báo giờ học vào lúc 2g. Tình yêu Thiên Chúa thúc bách mọi người  học hỏi, cùng nhau tiến bộ  với ước mong đem về cho Giáo Hội những mẻ cá to, dù cuộc hành trình đầy gian nan thử thách.

Cha Giuse Vũ Hữu Hiền  hướng dẫn mọi người Linh đạo Truyền thông và Mạng Xã Hội. Vũ điệu máy tính lướt trên trang bloge vừa được hình thành ở lớp người trẻ, những cô chú lớn tuổi chậm hơn cố gắng học hỏi, và được 2 kỹ thuật viên Giuse Tam Thanh Tuấn và Thầy Phêrô Lê Nguyễn Bảo Nam chỉ dẫn tận tình. Các nhóm trưởng ở các Giáo Hạt được bầu chọn nối kết liên lạc cho công tác Mục vụ của nhóm , ai nấy say sưa cho tới khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao , thư giản.

 Đến 4g15, nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn chiều. Hoàng hôn buông dần xuống cũng là lúc mỗi người nhìn lại đời sống tâm linh, vào kho lưu trữ trên bloge của mình.
Một ngày trôi qua thật nhanh , tuy có chút mệt mỏi, nhưng được cùng nhau sinh hoạt, học hỏi, trong bầu không khí ấm cúng của Nhà Chung giáo phận, mọi người phấn khởi chờ đón những giờ học tiếp theo vào ngày mai, và khóa học sẽ kết thúc  vào ngày27-3-2014 với những thu hoạch tốt đẹp.

Posted By Phượng Nguyễn00:35

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

MVTT Phú Cường ngày thứ 2

Filled under:

Khóa Mục Vụ Truyền Thông Phú Cường 2014: ngày thứ hai
Khóa Mục Vụ Truyền Thông Phú Cường 2014 (MVTT) đã bước qua ngày thứ hai với Thánh lễ Truyền Tin lúc 5g15 sáng ngày 25/3/2014, một khởi đầu tràn đầy sức sống trong tinh thần "Xin vâng" của Mẹ Maria.
Lớp học bắt đầu lúc 7g00. Hôm nay, ngoài sự hướng dẫn của Cha Giuse Hiền, thầy Phaolô Huy, hai kỹ thuật viên Giuse Tuấn và Phêrô Nam, còn có sự hiện diện của nữ tu Têrêsa Võ Trần Sơn Nữ Duyên Sa, Dòng thánh Phaolô Sài Gòn. Không khí lớp học sôi động hẳn lên khi bầu chọn nhóm trưởng cho 7 nhóm hạt MVTT. Nhóm hạt MVTT Phú Cường là nhóm đông nhất, 9 thành viên.
Các nhóm trưởng được hướng dẫn chi tiết cách tạo lập các danh mục trong trang MVTT giáo hạt trên Titoco. Loay hoay mãi với các bài thực hành, cuối cùng thì các nhóm trưởng cũng đưa được các bài viết mẫu, hình ảnh, video vào các danh mục và hoàn tất bài tập của mình.
Tiếp theo, cha Giuse Hiền đã hướng dẫn tham dự viên cách viết một "Tin nóng", với một dàn bài ngắn gọn dễ hiểu. Ai cũng nôn nóng hoàn tất bản tin đầu tay của mình. Lớp học phải tạm  dừng lúc 11g15 để đi dùng cơm trưa.
Lúc 2g chiều, sau lời nguyện khởi đầu với bài hát "Lễ hội truyền thông" và “Truyền thông trong Chúa”, Cha Giuse giúp sửa những bài viết từ các nhóm. Cha chỉ ra những chi tiết cần lưu ý khi viết một bản tin... Đây là một trong những hành trang cần thiết giúp các tham dự viên tự tin hơn khi bắt đầu hành trình "Rao giảng Tin Mừng" bằng "công nghệ" mới. Giờ học buổi chiều kết thúc lúc 17g15.
Sau giờ kinh tối, các tham dự viên trở lại lớp học lúc 19g30, khởi đầu giờ học với bài hát "Truyền thông trong Chúa" và thực hiện bài "Nhật tác 1". Bài học "Truyền giáo trên mạng xã hội" tối nay khá mới lạ. Nữ tu Duyên Sa hướng dẫn cách đọc và suy niệm Lời Chúa, cách dùng mạng xã hội để chia sẻ những suy tư và cầu nguyện từ Lời Chúa.
21g15, kết thúc một ngày học thân tình, với những bài học bổ ích, những bài tập đầy sáng tạo. Mọi người đi vào giấc ngủ với niềm mong đợi những kiến thức hấp dẫn, mới lạ sẽ tiếp tục đến trong ngày thứ ba.

Posted By Phượng Nguyễn20:29

MVTTPhú Cường 2014 ngày thứ nhất

Filled under:

Theo chỉ đạo của Đức giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, ngày đầu tiên của khóa Mục Vụ Truyền Thông (MVTT) 2014 do Giáo phận Phú Cường tổ chức đã diễn ra vào thứ Hai 24/03/2014 tại nhà chung Giáo Phận.
Lớp học đã quy tụ hơn 40 học viên đến từ 7 giáo hạt của Phú Cường. Ban tổ chức gồm: linh mục (Lm) Giuse Vũ Khắc Anh Tâm và Thầy Phaolô Hoàng Mạnh Huy. Ban Giảng huấn đến với khoá học trong ngày đầu tiên có Lm Giuse Vũ Hữu Hiền cùng hai kỹ thuật viên Giuse Tam Thanh Tuấn và Phêrô Lê Nguyễn Bảo Nam.  
Từ 8g00 đến 9g30, các học viên được tiếp đón và hướng dẫn đến các địa điểm của khoá học. Lúc 10g30, các học viên tập trung tại phòng học để chia nhóm, sinh hoạt, tìm hiểu về ý nghĩa, nội dung và phương pháp học tập, đồng thời tập những bài ca, điệu múa truyền thông chủ đạo. Tất cả đều nhằm triển khai châm ngôn: “Tích cực loan báo Tin Mừng; hiệp thông, xây dựng văn minh tình thương”. Và nghi lễ khai mạc đã bắt đầu vào lúc 11g với sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước. Sau khi nói lên mục đích của khoá học và khích lệ tinh thần của các học viên, Đức cha chính thức tuyên bố khai mạc.
11g30, các học viên đi ăn trưa rồi nghỉ trưa. Buổi học chính thức đã bắt đầu vào lúc 14g với các đề tài: Mục vụ truyền thông, Linh đạo truyền thông và Mạng xã hội. Lớp học đã diễn ra trong bầu khí thật vui tươi, và kết thúc vào lúc 17g.
Sau khi sinh hoạt cá nhân, ăn tối và đọc kinh Mân Côi, các học viên trở về phòng học để vào google tạo kho lưu trữ các dữ liệu làm việc của mình.
Ngày học đầu tiên được khép lại vào lúc 21g. Trong niềm vui vì đã tiếp nhận được nhiều điều bổ ích mới lạ, các học viên đi nghỉ với niềm phấn khởi, chờ đợi những kiến thức thú vị sẽ đến trong các buổi học tiếp theo. Được biết, khóa học sẽ kéo dài 1 tuần và kết thúc vào thứ Bảy 29/03/2014.

Posted By Phượng Nguyễn20:16

Khóa Mục Vụ Truyền Thông Phú Cường 2014: ngày thứ hai

Filled under:


Khóa Mục Vụ Truyền Thông Phú Cường 2014 (MVTT) đã bước qua ngày thứ hai với Thánh lễ Truyền Tin lúc 5g15 sáng ngày 25/3/2014, một khởi đầu tràn đầy sức sống trong tinh thần "Xin vâng" của Mẹ Maria.
Lớp học bắt đầu lúc 7g00. Hôm nay, ngoài sự hướng dẫn của Cha Giuse Hiền, thầy Phaolô Huy, hai kỹ thuật viên Giuse Tuấn và Phêrô Nam, còn có sự hiện diện của nữ tu Têrêsa Võ Trần Sơn Nữ Duyên Sa, Dòng thánh Phaolô Sài Gòn. Không khí lớp học sôi động hẳn lên khi bầu chọn nhóm trưởng cho 7 nhóm hạt MVTT. Nhóm hạt MVTT Phú Cường là nhóm đông nhất, 9 thành viên.
Các nhóm trưởng được hướng dẫn chi tiết cách tạo lập các danh mục trong trang MVTT giáo hạt trên Titoco. Loay hoay mãi với các bài thực hành, cuối cùng thì các nhóm trưởng cũng đưa được các bài viết mẫu, hình ảnh, video vào các danh mục và hoàn tất bài tập của mình.
Tiếp theo, cha Giuse Hiền đã hướng dẫn tham dự viên cách viết một "Tin nóng", với một dàn bài ngắn gọn dễ hiểu. Ai cũng nôn nóng hoàn tất bản tin đầu tay của mình. Lớp học phải tạm  dừng lúc 11g15 để đi dùng cơm trưa.
Lúc 2g chiều, sau lời nguyện khởi đầu với bài hát "Lễ hội truyền thông" và “Truyền thông trong Chúa”, Cha Giuse giúp sửa những bài viết từ các nhóm. Cha chỉ ra những chi tiết cần lưu ý khi viết một bản tin... Đây là một trong những hành trang cần thiết giúp các tham dự viên tự tin hơn khi bắt đầu hành trình "Rao giảng Tin Mừng" bằng "công nghệ" mới. Giờ học buổi chiều kết thúc lúc 17g15.
Sau giờ kinh tối, các tham dự viên trở lại lớp học lúc 19g30, khởi đầu giờ học với bài hát "Truyền thông trong Chúa" và thực hiện bài "Nhật tác 1". Bài học "Truyền giáo trên mạng xã hội" tối nay khá mới lạ. Nữ tu Duyên Sa hướng dẫn cách đọc và suy niệm Lời Chúa, cách dùng mạng xã hội để chia sẻ những suy tư và cầu nguyện từ Lời Chúa.
21g15, kết thúc một ngày học thân tình, với những bài học bổ ích, những bài tập đầy sáng tạo. Mọi người đi vào giấc ngủ với niềm mong đợi những kiến thức hấp dẫn, mới lạ sẽ tiếp tục đến trong ngày thứ ba.

Posted By Phượng Nguyễn20:04

Lễ Truyền Tin, ngày viết truyền thông đầu tiên

Filled under:

Trong tâm tình ngày lễ Truyền Tin, ước gì con được luôn" xin vâng" như Mẹ, luôn thi hành Lời Chúa mỗi ngày trong đời sống con, luôn bác ái với anh em mình. Chính tình yêu vĩ đại,mà Chúa đã vâng lời Chúa Cha , để trở nên con người trong cung lòng  đức Maria.Nhưng cứ  mỗi lần tiếp xúc với anh chị em mình, con không bỏ cái tôi của mình, muốn chứng tỏ một điều gì đó trong lời nói việc làm.Xin cho con biết chịu đựng mọi điều với lòng khiêm nhu và biết phó thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng.

Posted By Phượng Nguyễn06:33

Tin Mục Vụ Truyền Thông Phú Cường 2014: ngày thứ hai

Filled under:

Khóa Mục Vụ Truyền Thông Phú Cường 2014 đã bước qua ngày thứ hai với thánh lễ Truyền Tin lúc 5g15 sáng ngày 25/3/2014, một khởi đầu tràn đầy sức sống trong tinh thần "Xin vâng" của Mẹ Maria.
 Lớp học bắt đầu lúc 7g00. Hôm nay, ngoài sự hướng dẫn của Cha Giuse Vũ Hữu Hiền, thầy Phaolô Hoàng Mạnh Huy, hai kỹ thuật viên Tam Thanh Tuấn và Lê Nguyễn Bảo Nam, còn có sự hiện diện của nữ tu Têrêsa Võ Trần Sơn Nữ Duyên Sa, Dòng thánh Phaolô Saigon. Không khí lớp học sôi động hẳn lên khi bầu chọn nhóm trưởng cho 7 nhóm hạt MVTT. Nhóm hạt MVTT Phú Cường là nhóm đông nhất, 9 thành viên. Các nhóm trưởng được hướng dẫn chi tiết cách tạo lập các danh mục trong trang MVTT giáo hạt trên Titoco. Loay hoay mãi với các bài thực hành, cuối cùng thì các nhóm trưởng cũng đưa được các bài viết mẫu, hình ảnh, video vào các danh mục và hoàn tất bài tập của mình. Tiếp theo, cha Giuse Hiền đã hướng dẫn tham dự viên cách viết một "Tin nóng", với một dàn bài ngắn gọn dễ hiểu. Ai cũng nôn nóng hoàn tất bản tin đầu tay của mình. Lớp học phải tạm dừng khi đến giờ cơm trưa lúc 11g15. Lúc 2g chiều, sau lời nguyện khởi đầu với bài hát "Lễ hội truyền thông" và “Truyền thông trong Chúa”, Cha Giuse giúp sửa những bài viết từ các nhóm. Cha chỉ ra những chi tiết cần chú ý khi viết một bản tin... Đây là một trong những hành trang cần thiết giúp các tham dự viên tự tin hơn khi bắt đầu hành trình "Rao giảng Tin Mừng" bằng "công nghệ" mới. 
 5g15 kết thúc một ngày học thân tình, với những kiến thúc bổ ích, những bài tập đầy sáng tạo. Mọi người mong đợi ngày thứ ba của khóa học với bài Phóng sự ảnh và Thông cáo báo chí chắc chắn sẽ có nhiều nhiều hấp dẫn, mới lạ đang chờ đợi.

Posted By Phượng Nguyễn02:48

TIN HIỀN MẪU GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Filled under:

GIỚI HIỀN MẪU GIÁO HẠT PHƯỚC THÀNH TĨNH TÂM MÙA CHAY Vào lúc 14g,ngày Chúa nhật 17/3/2014,Cha Giuse Nguyễn Phát Tài-đặc trách Giới Hiền Mẫu Giáo Phận Phú Cường,và các chị trong Ban điều hành đến Giao Hạt Phước Thành, Tĩnh Tâm trong tâm tình hiệp thông Mùa Chay,Giơi Hiền Mẫu Phước Thành "Trở về nhà Cha". Có 350 chị em Hiền Mẫu Hạt Phước Thành tham dự cùng sinh hoạt,xem diễn nguyện "Người Cha nhân hậu",chặng đàng Thánh Gía, lắng nghe Cha GiuSe Nguyễn Phát Tài giáo huấn về tâm tình thống hôi ăn năn, đưa chị em về vòng tay yêu thương của Thiên Chúa là Cha nhân hậu,luôn mỏi mắt trông chờ những đứa con hoang quay bước trở về.Vào lúc 17g,Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước -Giám mục Gíao Phận Phú Cường,cha Giuse Phạm quang Tòng- cha sở Phước Vĩnh,Cha Giuse Đồng Minh Hiệp Độ-đặc trách Giới Hiền Mẫu Hạt Phước Thành cùng quý Cha đến dâng Thánh Lễ thật sốt sắng. Sau Thánh Lễ, tiệc liên hoan nhẹ,quý chị em Hiền Mẫu Giao Hạt Phước Thành ra về trong niềm hân hoan,quyết tâm sống Mùa Chay thánh thiện, bác ái.

Posted By Phượng Nguyễn00:54