Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

GIÁO XỨ PHÚ LONG ĐÓN MỪNG LỄ GIÁNG SINH 2021

Filled under:

Đêm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng, Thiên Chúa đã viếng thăm và ở giữa chúng ta. Và dù cho dịch covid đang hoành hành khắp nơi, nhưng những người còn đang thở trên trái đát này đều hoan hỉ vui mừng đón Noel.

Thánh lễ Mừng Chúa Giáng sinh tại giáo xứ Phú Long bắt đầu lúc 19g ngày 24-12-2021 do cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh cử hành trong bầu khí sốt sắng. Trong khoảng cách cho phép, mọi người xúc động nhìn lên bàn thờ trong tình yêu Giêsu thắp sáng đêm đông. Tình yêu nối liền những ai đau khổ, tai ương và dịch bệnh. Chúa không bỏ rơi con người mà luôn gần gủi cạnh bên qua các y bác sĩ và nhân viên y tế, qua các tình nguyện viên đến tiếp sức, xoa dịu nỗi đau của bệnh nhân, có người đã ra về trong nắm tro cốt.

Và dù đêm nay không náo nhiệt, nhưng mọi người cùng vui với đêm đông, hân hoan chiêm ngắm hài nhi bé nhỏ, một gia đình thánh với niềm ao ước đoàn viên bên người thân của mình qua những giây phút buồn vui cuộc đời.

Xin cho phút giây này đọng lại trong cuộc hành trình đến với Chúa, trong năm mới để bốn mùa là hồng ân cứu độ, nhịp bước trên con đường Chúa đã đi qua, trong yêu thương.












Posted By Phượng Nguyễn09:26

GIÁO XỨ BÚNG MỪNG ĐẠI LỄ GIÁNG SINH NĂM 2021

Filled under:

Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm 2021, muôn cõi lòng nô nức mừng Chúa sinh ra đời, niềm hy vọng của những tâm hồn đau khổ, nhìn thấy Chúa Giáng sinh thấp hèn trong máng cỏ hang lừa, Chúa cũng chịu khổ như thế nhân. Nhưng Noel đã bừng lên trên toàn thế giới, xua tan bóng đêm lạnh lẽo để mọi người nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Và đêm nay nhắc lại một đêm xưa vĩ đại mừng Con Chúa ra đời, với thanh âm réo rắt tiếng hát thiên thần, nơi thánh đường giáo xứ Búng, Đại lễ Giáng sinh được cử hành long trọng lúc 20g ngày 24-12-2021 do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế, quý cha đồng tế, cùng quý bà con giáo dân dự lễ trong bầu khí sốt mến.
Mọi người cùng hiệp dâng lên Chúa tình yêu với cả lòng mến, Chúa đến làm bạn hữu và đang sống giữa chúng ta, trong những ai thực thi bác ái đến với những người đau khổ, nghèo hèn, bệnh tật. Chúa ngang qua chúng tan, những ai liên lỉ cầu nguyện, xin mỗi ngày trở nên tốt hơn; tâm hồn có Chúa như ngọn gió lành bừng tươi sức sống và đem niềm vui lan tỏa cho người khác.
Đêm nay không tưng bừng như mọi năm vì đại dịch Covid nhưng tình Chúa đã thấm sâu vào trái tim, rưng rức những giọt nước mắt, để thấy đau khổ nhẹ nhàng như một chiều mưa bay, ẩn sâu với Chúa hơn và cần Chúa hơn nữa. Mọi người nơi ngôi thánh đường này và những ai dự lễ trực tuyến, cả những người không thể đắm say trong Chúa giờ này vẫn ao ước nhìn thấy ánh sao phương Đông; ánh sao sáng trong lòng một đức tin, một tình yêu, tình mến sắt son. Biết đón nhận và cho đi những điều Chúa trao gửi nơi mỗi người, cho dù đó là thập giá hay vui sướng..
Trong giây phút này, mọi người cùng cất tiếng:
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người lòng ngay!
Và chúng con đã đến triều bái Người.

















































Posted By Phượng Nguyễn07:59

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2021

GIÁO XỨ BÚNG- THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ CHẾT VÌ BỆNH DỊCH COVID 19- 2021

Filled under:

Ánh hoàng hôn phủ đều trên vạn vật, đất thánh Búng se lạnh với cơn gió Đông nhè nhẹ, thánh lễ lúc 17g ngày 29-11-2021 do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu cử hành cùng với thân nhân những người trong giáo xứ đã chết do dịch Cô rô na, không có hy lễ cuối cùng của đời mình vì sự lây lan của dịch bệnh. Đây là niềm hiệp thông cầu nguyện, diễn tả tấm lòng người đang sống với người đã ra đi trong gần gũi, yêu thương.

Bầu khí thiêng liêng rất cảm động, nhất là trong cảnh trời chiều, mọi người cùng cảm nhận được niềm tin trong đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu đã cho Lazarô sống lại:" Thầy là Đức KiTô con Thiên Chúa hằng sống", bởi Ngài là sự sống và là sự sống lại! Những người này đã ở trong thân xác tươi tắn giờ chỉ còn là hủ cốt tro bụi, cho thấy trần gian chóng qua, không có thành trì nào cho con người cư ngụ vĩnh viễn. Tất cả những người ra đi đều nằm trong trái tim của Hội Thánh, được cầu nguyện hằng ngày trong mỗi giờ của trái đất đang quay. Tuy họ đã rời xa chúng ta, nhưng đã về bên Chúa. 

Mọi người cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn trong niềm tin vào Đấng Phục Sinh, Đấng đã chết và đã sống lại, cùng với những kinh nghiệm, những cảm nhận riêng Chúa luôn ở bên ta lúc nguy nan nhất của cuộc đời.

 Hãy biến nỗi buốn thành niềm vui, người sống giây phút hiện tại đẹp nhất, siêng năng cầu nguyện và tỉnh thức luôn, để khỏi sa chước cám dỗ và đứng vững trước mặt Con Người.

 


 

 
















































Posted By Phượng Nguyễn22:55