Thứ Tư, 19 tháng 5, 2021

THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ BÚNG- nơi gặp gỡ tình yêu Thiên Chúa

Filled under:

 Tiếng ve gọi hè như khúc nhạc dân dã tấu vang, khuôn viên nhà thờ Búng như ấm áp hơn trong chiều nắng. Hình ảnh người Galilê đắm mắt nhìn Chúa về trời đọng lại trong lòng người sự tiếc nuối. Chúa đã lên trời! Cho tâm hồn người cứ nhìn trời với muôn vạn tinh tú nhận biết có Thiên Chúa đã tạo tác muôn loài. Và ngay ở đây, giữa họ đạo chúng con, hình ảnh nguy nghi của tháp chuông cao vút in bóng giữa trời với tiếng chuông giục giã sáng chiều đưa những bước chân bao người đến dự lễ Những đám mây trắng chưa bay đi, ở lại trang điểm cho ngôi thánh đường Búng đẹp một màu hồng, hồng của hoa anh đào và hồng của những tấm lòng say yêu Chúa.

Thánh đường Búng hiện nay được xây dựng vào năm 1888, và được trùng tu vào năm 1953 đến nay được sơn mới lại, luôn đứng vững cùng năm tháng như một mình chứng tình yêu Thiên Chúa. 

4g sáng của một ngày, tiếng chuông đánh thức bình minh ngày mới, giáo dân Búng đến thánh đường dự lễ. Đây cũng là thói quen của những bậc cha mẹ hơn 200 năm qua. Chúng con ca ngợi, chúc tụng Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Chúng con hợp với cha chủ tế Phụng vụ Lời Chúa, Phụng vụ Thánh Thể và Rước lễ. Cùng dâng cho Chúa một ngày mới.

Buổi chiều, ánh nắng dần tắt, một số tín hữu chưa dự lễ sáng, mau bước đến thánh đường để cảm tạ ơn Chúa một ngày trôi qua trong ơn lành, trong việc thực thi bác ái.

Thánh đường Búng vang khúc hoan ca với những dịp lễ trọng: Lễ Giáng sinh, Phục sinh; Lễ Tạ Ơn, Thêm sức, Hôn phối và  An táng.. .Khi ánh hoàng hôn dần buông, các ca đoàn tập hát; nơi núi Đức Mẹ, nhóm người đến lần chuỗi; nơi Đài Thánh Qúi vài người âm thầm cầu kinh; nơi đến Chúa Thương xót, thấp thoáng bóng người đến nhận bí tích Giao hòa và nơi phòng Thánh Thể, Chúa hiện diện thật gần với chúng con khi cánh cửa Thánh đường khép lại sau thánh lễ. 

Đây là nhà của chúng con!

 Có bao đoàn hành hương đến với Búng .. .rất dễ nhận ra cha sở Simon của chúng con là người nhiệt thành, vui tính. Bên ngài, mọi người được biết bao đời cha sở, bao linh mục đến với Búng vì công tác Mục vụ, và vì phần rỗi các linh hồn. Và cũng tại nơi đây, với truyền thống đạo đức lâu đời, qua gương anh hùng tử đạo của linh mục Phêrô Đoàn Công Qúi, sản sinh 45 linh mục của Chúa trong tổng số 200 tu sĩ giáo xứ Búng và còn mãi những người tận hiến vì Nước Trời.

Đến với Búng, để thấy mình nhỏ bé trước công trình của Thiên Chúa, những thế hệ người ra đi nhưng ơn Chúa vẫn trường tồn. Giờ đây, xã hội ngày càng phát triển, màu sơn mới của thánh đường như quét qua thời gian, thời gian của Chúa. Thánh đường Búng như một chừng mực giữ con người ở lại trong tình yêu của Người, như lời Người đã phán, sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Cho mỗi người nhìn lại từng bước đi, rà soát lại cuộc sống và quay về với Thiên Chúa sau những lần lầm lỗi.

Đến nhà thờ, để thấy Chúa hằng thương ban ơn tha thứ cho chúng con. Để giờ sau hết, thân xác này sẽ được tiếng chuông giáo đường đưa tiễn, bên hàng sao ru nắng về với cát bụi,  vùi thân nơi đất thánh Búng bên cạnh ông bà cha mẹ, những người thân yêu đã một đời thờ Chúa kính tin.

Thánh đường Búng màu hồng sơn mới như làm mới lại đức tin mềm yếu của chúng con, sống động tin yêu trong ơn gọi, sống đời sống mới trong Đức Giêsu KiTô Chúa chúng con.















Posted By Phượng Nguyễn21:26

Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2021

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN- CẢM NGHIỆM NGÀY BỔN MẠNG GIỚI TRUYỀN THÔNG 2021

Filled under:

 "Hỡi người Galilê, sao còn mải mê đăm đắm nhìn trời Chúa đã về. ." .



Bài thánh ca dìu dặt vang lên trong ngày Chúa về trời, quen thuộc mấy mươi năm, quẹt nước mắt! Bao kỷ niệm buồn vui đã trôi qua cuộc đời, trong tuổi ấu thơ có lời dạy của cha sở, của quý dì, lời cha mẹ đánh thức bình minh giục các con đi dự lễ qua những cột rơm thơm trên cánh đồng.. . Qua các bí tích,  một nhân cách hình thành, người tín hữu bước vào đời sống thánh hiến, đời sống hôn nhân theo ơn gọi; vào các hội đoàn nghe lời giáo huấn của quý cha đặc trách, Đức Giám mục giáo phận và bước vào ơn gọi truyền thông thật mới mẻ, thật lạ kỳ!

Ngài đã cho con chung chia sứ mệnh của Ngài, Truyền Thông Tin Mừng trong Giêsu tình yêu, trong sự cầu nguyện trước công việc, trong sự can đảm bước đi, và trong đêm đen vắng lặng bên trang giấy, lướt phím. Thế giới công nghệ, máy tính!

Truyền thông trong sự khách quan, trái tim mở rộng yêu thương tất cả không trừ ai. Vượt trên hình ảnh, những dòng chữ là dung nhan Chúa Trời tuyệt mỹ! Ngài chạm đến từng người trong chúng con, nhất là những người khổ đau, để chúng con thông truyền trong sự thật, hiệp cùng với Giáo Hội, xây đắp nền văn minh tình thương.

Qủa là chúng con được trao vào tay mình một sứ mệnh ý nghĩa: Truyền Thông Tin Mừng, nhưng đâu có hay rất dễ va chạm khi thực thi. Không chỉ có bầu trời nắng đẹp, mà có lần không thể bước đi, làm chúng con nản chí. Nhưng trong Ba Ngôi, Chúa là sức sống cho chúng con bình an.

Để đến hôm nay chúng con cảm nhận được ơn gọi Truyền Thông là quà tặng tình yêu Chúa Trời. Giúp chúng con có những sáng kiến trong công việc, khiêm nhu đón nhận tất cả, kể những lúc khó khăn nhất, như trong mùa đại dịch covid 19, tác nghiệp dường như dừng lại. Ngoài kia tin thật, tin giả lẫn lộn dễ làm cho người ta mê đắm, thì những người thực thi truyền thông cần đến Bí tích Thánh Thể để được mạnh mẽ lên!

Vậy từ bao năm qua chúng con đã làm gì?

Trong sự tin yêu của Đức cha Giuse- Giám mục giáo phận, năm 2014, lớp Truyền thông Tổng quan đã mở một tuần tại Nhà Chung giáo phận Phú Cường, đội Truyền thông cùng nhau cầu nguyện, học lý thuyết và thực hành: Tin ngắn, Tin dài, Phóng sự ảnh, chụp ảnh. . . Cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy:Trưởng ban- duyệt tin, biên tập tin. Cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy: phó ban -kỷ thuật, và nhanh chóng có đội ngũ tác nghiệp trực tiếp truyền hình thánh lễ; các chương trình "Muối men cho đời". Tạo giao diện mới cho trang web, các bản tin video Tin Giáo Hội, Tin Giáo phận.

Năm 2019, lớp Truyền Thông lần 2 mở ra tại Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Phú Cường trong 3 ngày, lần này qui tụ những người trẻ tuổi, nhưng trẻ quá vì bận đi học, đi làm dễ mai một. . .Nhưng công việc còn Chúa vẫn trường tồn, êm ái theo dòng thời gian cho những ai thực thi việc truyền thông với sự nhiệt tình.

Trong Sứ điệp Truyền Thông năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: " Hãy đến mà xem" hãy đến với sự thật với tâm hồn rộng mở cùng với lời cầu nguyện kết thúc sứ điệp:

Lạy Chúa, xin dạy chúng con vượt lên trên chính mình
mà lên đường tìm kiếm sự thật.
Xin dạy chúng con ra ngoài mà xem,
xin dạy chúng con biết lắng nghe,
để đừng mang nặng những thành kiến
hoặc đưa ra những kết luận vội vàng.

Xin dạy chúng con đi đến những nơi chẳng có ai đi,
biết dành thời gian cần thiết để thấu hiểu,
biết chú ý đến những điều cốt yếu,
không bị phân tâm bởi những điều thừa thãi,
biết phân biệt vẻ ngoài lừa dối với sự thật.

Xin ban cho chúng con ơn nhận biết nơi ở của Chúa trong thế giới của chúng con
và ban sự trung thực cần thiết
để chúng con biết kể lại cho người khác những gì chúng con đã thấy.

 Trong thánh lễ Chúa Thăng Thiên- bổn mạng của giới Truyền Thông, hình ảnh Chúa bay lên cho chúng con mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình trong ơn Chúa, trong sự cộng tác của các cha xứ, trong sự nhiệt tình của những người sẵn sàng dấn thân vì Nước Trời, cho danh Chúa được cả sáng.
Và xin cho cơn dịch bệnh được chấm dứt, những người trong cơn hoạn nạn được giúp đỡ, những người bệnh được chữa lành trong bàn tay lương y như từ mẫu để chung tay xây dựng một thế  giới đầy tình thương!















































Posted By Phượng Nguyễn08:29

Thứ Ba, 11 tháng 5, 2021

THÁNH LỄ TẠ ƠN- GIÁO XỨ BÚNG CHIA TAY CHA PHÓ GIUSE LÊ ANH HÙNG

Filled under:

 Thánh lễ Chúa nhật lúc 4g30 ngày 9-5-2021 tại giáo xứ Búng do cha Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế, cha phó Giuse Lê Anh Hùng, cha phó Giuse Đặng Cao Minh Qúy đồng tế, cùng với sự tham dự của giáo dân Búng trong sớm mai yên lành.

Qua đoạn Tin Mừng Ga 15, 9-17 "Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu" Chúa Giêsu đã nói: Thầy là cây nho, chúng con là cành. Cành nào kết hiệp cùng cây sẽ sinh nhiều hoa trái.. . Linh mục là máng thông mọi ân phúc cho thế gian và nhờ vào đôi tay hy tế trên bàn thờ của lễ toàn thiêu của mỗi người được dâng lên Thiên Chúa- những tấm lòng như mở ra đươm hoa kết trái.

Trong thánh lễ hôm nay, giáo xứ Búng cầu nguyện cách riêng cho cha Giuse Lê Anh Hùng, cha đã phục vụ tại giáo xứ Búng 9 năm. Cảm ơn Thiên Chúa đã gửi đến cho giáo xứ chúng con vị linh mục thánh thiện và nhiệt thành đến các Giới, các hội dòng, hội đoàn giáo xứ Búng, và rất quan tâm đến giáo dân- trong chừng mực và khôn ngoan vì phần rỗi các linh hồn. Hình ảnh thầm lặng của cha phó trong giờ tiễn biệt để nhận sứ vụ mới, thật bất ngờ, cứ ngỡ nơi đây đã là nhà của cha, quen thuộc đến nỗi chúng con chưa nghĩ có cuộc chia xa!

 Sau phần phụng vụ Lời Chúa, mọi tâm tình buồn vui dâng lên Thiên Chúa nên hy lễ tình yêu. Mỗi người thẩm thấu ơn Chúa tuôn tràn. Từ trên bàn thờ, trái tim Người nhận lấy mọi khổ đau, mọi thử thách, sợ hãi, khốn khó kiếp con người, nhất là cơn đại dịch đã lây lan khắp toàn cầu gây biết bao đau thương! Nhưng ơn Chúa hằng thương ban, nhất là trong cơn nguy nan, chúng con hiện diện nơi đây để ca ngợi và chúc tụng, vì muôn ngàn đời Ngài vẫn trọn tình thương.

Sau phần hiệp lễ và Rước lễ, vị đại diện HĐMV cảm ơn cha Giuse vì tháng ngày phục vụ tại giáo xứ Búng. Xin Chúa luôn đồng hành với cha trên hành trình ơn gọi.

Cha phó Giuse cảm ơn mọi người đã cộng tác với cha suốt thời gian qua. Xin tiếp tục cầu nguyện cho cha trong sứ vụ mới!

Một lẳng hoa tươi thắm được dâng lên cha Giuse để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của cộng đoàn trong tràng pháo tay vang dội.

Xin chân thành cảm tạ hồng ân Chúa bao la. Nơi thánh điện Ngài, chúng con muôn đời tri ân. Xin Thiên Chúa- Thầy Chí Thánh luôn gìn giữ linh mục của Ngài luôn nhiệt thành và trung tín trên bước đường tương lai.

Têrêsa Hiền Phương

























Posted By Phượng Nguyễn09:25