Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

THÁNH LỄ MÙNG BA TẾT 2021- NGÀY CẦU MÙA TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

Thiên Chúa là Đấng toàn năng và nhân hậu đã tạo nên vạn vật xanh tươi mang hạt giống, cây trái trĩu cành, ruộng đồng phì nhiêu, chính vì thế thánh lễ Cầu Mùa ngày mùng Ba Tết Nguyên Đán lúc 6g ngày 14-2-2021 tại thánh đường giáo xứ Búng, do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, cha phó Giuse Lê Anh Hùng, cùng quý bà con hiệp nguyện trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, xin Chúa ban phúc lành cho công việc của mọi người trong năm mới được an lành.
Do quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa, từ mặt đất con người biết tạo ra cơm bánh để được no dạ thỏa lòng. Nhưng còn rất nhiều người gặp khó khăn, thiếu thốn, vì thế trong phần dâng lễ vật, cộng đoàn cùng hiệp nguyện:
 -Giới Học sinh, sinh viên là tương lai Giáo hội và xã hội, xin Chúa cho giới trẻ được thừa hưởng một nền giáo dục tốt đẹp. Chính các em biết siêng học để trở nên tương lai rạng ngời của Giáo hội, là ngọn đèn thắp sáng quê hương.
- Giới Giáo chức: Một niềm tin khi thấy mái trường chật ních thanh thiếu niên, khá nhiều người cao tuổi miệt mài tìm đến kho tàng trí thức. Tương lai của tuổi trẻ lại đặt vào tay những nhà giáo dục. Xã hội có tiến bộ chính là nhờ học hỏi. Xã hội có văn minh chính là nhờ giáo dục mà tốt hơn. Xin Chúa cho Thầy cô ý thức trách nhiệm nặng  nề nhờ ơn Chúa trở nên thiện hảo trong cách giáo dục, gieo niềm tin cho thế hệ mai sau.
Sau đó cộng đoàn dâng lời nguyện cho giới Y, bác sĩ, biết "Lương y như từ mẫu", nhất là trong cơn đại dịch covid 19 này, hy sinh nhiều hơn nữa để chăm sóc sức khỏe, là tài sản quý nhất của con người. Xin gửi vào tay Chúa những người có tầm ảnh hưởng đến người khác biết cổ vũ khát vọng tốt đẹp con người, giới Công chức biết hướng về sự thiện, lòng quảng đại tận tâm mưu ích cho dân tộc và quê hương. 
Cách riêng, những doanh nghiệp sản xuất  biết bảo vệ môi trường sống, công bằng xã hội. Đồng thời giới công nhân có công việc đều đặn, hòa hợp với cộng đoàn dân Chúa nơi đang sinh sống, nhờ đó học có một đời sống xứng hợp về vật chất, văn hóa, tinh thần, để làm tốt công việc được giao cho.
"Thế giới nông nghiệp mang lại cho xã hội những lương thực cần thiết sinh sống hằng ngày, nên có tầm quan trọng hết sức lớn lao"-Thông điệp về Lao động, Thánh Giáo hoàng Gioan Phao Lô II . Xin Chúa cho mưa thuận gió hòa, giá cả sản phẩm xứng công. Và nhất là những người lao động, như khi xưa Chúa đã dùng đôi tay gân guốc để làm việc, xin Chúa chúc lành cho mỗi người được có công việc phù hợp, để họ sinh sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Và nhất là cộng đoàn giáo xứ luôn biết thương yêu, xây dựng một gia đình giáo xứ hiệp nhất, để Nước Chúa rộng lan khắp nơi.
Mọi người rước lễ rất sốt sắng. Không khí thinh lặng, trang nghiêm, cộng đoàn nhìn lên nhan Chúa từ nhân, với lời cầu khẩn xin Chúa thương đoái đến những người đang sống trong vùng dịch, bị bệnh được chữa lành, để năm mới mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng.
Sau phần hiệp lễ, quý cha làm phép xe, cho mọi người đi về bình an.
Xin dâng lên . . tình yêu nói sao vừa
Bao mùa nắng mưa, nguyện Chúa thương dìu đưa.. .













Posted By Phượng Nguyễn10:00

THÁNH LỄ MÙNG HAI TẾT: KÍNH NHỚ ÔNG BÀ, CẦU CHO CHA MẸ TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

Hương xuân dạt dào trong thánh lễ mùng 2 Tết Nguyên Đán, tại thánh đường giáo xứ Búng, lúc 6g ngày 13-2-2021 Kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà, do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu cử hành; với sự tham dự của nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân Búng, cùng hiệp nguyện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu cho cha mẹ được phúc lộc an khang.

Hình ảnh gia đình từ khi Thiên Chúa tạo dựng nên ta qua tổ tiên và trong văn hóa Việt: ông bà, cha mẹ, con cháu luôn vui vầy bên nhau; khi ông bà đã qua đời chúng ta cầu nguyện cho các ngài được hưởng mùa xuân thiên thu.

Cha Simon nhấn mạnh: "Ta không hề quên con" Thiên Chúa luôn nhớ đến ta từ khi ta còn trong bụng mẹ và luật buộc dạy ta phải thảo kính ông bà cha mẹ. Chúng ta phải ghi nhớ ơn cha, nghĩa mẹ và vâng lời các ngài, mặc cho năm tháng sức cạn, người già đi, mắt mờ, lưng cong. . .Nhưng hình ảnh thân yêu đó đã vun đắp cho sức trẻ, bởi gia đình là tổ ấm, là nơi nâng đỡ, nơi tìm về, nuôi dưỡng và hình thành nhân cách con người, tạo nên xã hội.

Cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời tạ ơn với bao điều nhức nhối trong tim khi nhớ đến cha mẹ, nhớ sự vất vả khó khăn, xiết bao thăng trầm cuộc sống. Nhớ người xưa đã trải qua mùa xuân, và nhớ đôi lúc ta đã bỏ quên các ngài.. .

 Nay thương yêu không nói nên lời, mẹ cha đã đi xa trùng khơi! 

Ngày xuân đến, con kính dâng lên lời kinh

Xin Chúa cao sang quyền linh, 

cho cha mẹ được hưởng phúc trường sinh .

Sau phần hiệp lễ, một em học sinh chúc thọ quý ông bà cao niên được sống lâu sức khỏe, vui vẻ trong tâm tình tri ân của con cháu. Thánh lễ kết thúc, mọi người cúi đầu nhận phép lành trọng thể năm mới, trong bình an của Chúa và ra về giữa nắng xuân vàng mơ.























Posted By Phượng Nguyễn09:27

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2021

GIÁO XỨ BÚNG MỪNG XUÂN MỚI 2021

Filled under:

 Khoảnh khắc là thời gian rất đẹp trong thánh lễ Đón Giao Thừa lúc 22g ngày 11-2-2021, ngày Ba Mươi tết, cộng đoàn giáo xứ Búng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi đã cho mọi người sống trong mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Một năm hồng ân đã qua, lúc gặp khó khăn và trắc trở nhưng vẫn bình an, là một điều kỳ diệu trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Sáng hôm nay lúc 6g, tiếng chuông hồi hai vang lên đón bình minh ngày đầu năm mới, mùng 1 Tết Nguyên Đán, 12-2-2021; thánh lễ do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, cha Giuse Nguyễn Anh Hùng cùng đồng tế; cùng nam nữ Tu sĩ, bà con giáo dân Búng hiệp nguyện dâng lên Thiên Chúa một năm mới an bình, thánh đức.

" Đường đời con hãy trao, hãy giao vào bàn tay Chúa

Kẻ cậy tin nơi Người, Người sẽ ra tay độ trì. . ."

Như hoa huệ ngoài đồng, chim trời xoải gió góp cho mùa xuân nhân gian bừng tươi, thì con người luôn đón nhận thánh ý Chúa là điều thiện hảo. Hãy vững tin vào quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm sự công chính Người, còn mọi thứ khác Người sẽ thêm cho. Con người là công trình của Thiên Chúa, Người trao cho quyền làm chủ trái đất, làm cho mọi vật sinh sôi, tươi tốt! Và con người phải biết mến thương nhau, lấy đức ái mà phục vụ lẫn nhau trong tình yêu Chúa Giêsu KiTô. Người đã đi qua những đoạn đường này, bước chân này và đã sống đẹp, trọn vẹn kiếp con người. Người biết anh em cần gì!

Được đến với Búng trong thánh lễ đầu năm là điều ao ước và nhức nhối cho những ai xa xứ, là hồng phúc cho những người sống tại nơi đây và là điều kỳ lạ, tăng thêm lòng đạo đức cho những người di dân: vì ở Búng có những khoảnh khắc đẹp, khoảnh khắc của mùa xuân, của một thế hệ qua đi sống đẹp lòng Chúa và Chúa đang rất cần những tấm lòng hiến thân vì Nước Trời.

Những bài thánh ca hát ở Búng đã gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ, với từng bước thăng trầm lịch sử, và cả đời người! Để những ai đến đây đều cảm nhận tình yêu Thiên Chúa là như thế đó, sống cùng nhau để xây dựng một gia đình con cái Thiên Chúa trong tình yêu, và chỉ có tình yêu làm nên tất cả.

Mọi người cùng hiệp dâng bánh rượu là sự thành công và cả sự thất bại, và dù ai ở hoàn cảnh nào cũng cần phải sống, cố sống xứng đáng hơn trong năm mới; cùng hiệp lễ với tâm tình biết ơn và tri ân danh Chúa tới muôn đời.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ Búng Mừng tuổi Chúa, Đức Maria, Thánh cả Giuse, Chín phẩm Thiên Thần và chư thánh: nguyện làm mới lại con người, làm đẹp lòng Chúa nơi tình yêu tha nhân. Cha sở Simon làm phép lộc thánh, sau đó từng gia đình lên rút lộc thánh và ra về trong ánh nắng vàng tươi, môi nở nụ cười vui, chúc nhau du xuân trong niềm hân hoan là con cái Chúa mang bình an và tình yêu thương đến cho mọi người.





































Posted By Phượng Nguyễn10:07