Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024

THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ VÀ BÀN THỜ GIÁO XỨ DẦU TIẾNG- GIÁO HẠT BẾN CÁT- GP PHÚ CƯỜNG

Filled under:


Giáo xứ Dầu Tiếng với một màu xanh bát ngát, những hàng cây thẳng tắp chạy dài, với sức lao động miệt mài của những người nông dân trên cánh đồng và công nhân cao su cạo mủ trong không khí yên bình. Hôm nay lúc 9g30 ngày 17-02-2024, thánh đường giáo xứ Dầu Tiếng vang lên những hồi chuông tưng bừng chào đón quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý khách mời cùng bà con giáo dân khắp nơi về tham dự thánh lễ cung hiến nhà thờ, bàn thờ giáo xứ Dầu Tiếng do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường -  cử hành thánh lễ Tạ ơn trong niềm vui hân hoan được bước vào ngôi nhà thờ mới, trang nghiêm và lộng lẫy, cung điện nhà Chúa với tâm tình mến yêu dường bao.

Nhờ hồng ân Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Cả Giuse - bổn mạng GX Dầu Tiếng cùng với sự trợ giúp tận tình của quý ân nhân xa gần,  GX Dầu Tiếng đã hoàn thành công trình xây dựng thánh đường dâng kính thánh Cả Giuse.

"Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi nhà thờ thiêng liêng (1Pr2,5)"

Đức cha Giuse, cha Giuse Nguyễn Thái Nghĩ- chánh xứ GX Dầu Tiếng, cha Quản hạt Bến Cát cắt băng khánh thành. Đức cha Giuse trao chìa khóa cho cha chánh xứ. Cánh cửa chính nhà thờ được mở ra, mọi người tiến vào thánh đường trong tiếng hát hoan ca của ca đoàn GX Dầu Tiếng.

Đức cha Giuse, quý cha  rảy Nước Thánh khắp nhà thờ, mọi người xác tín với lời kinh:" Lạy Chúa xin dùng cành hương thảo rảy nước trên con, thì con được sạch, xin rửa con thì con được trắng hơn tuyết. . .". Kinh Vinh danh được xướng lên như thúc đẩy niềm tin càng lớn dậy, mọi người cất cao lời chúc tụng Chúa.

Dưới ánh sáng Phúc Âm, Đức cha Giuse giảng cho mọi người hiểu thêm về việc Cung hiến nhà thờ và bàn thờ. Chính nơi đây, thuộc về Thiên Chúa. Lời Chúa được vang lên hằng ngày để mọi người sống đạo, và Mình Máu Thánh Chúa mang một sức sống mãnh liệt để chính mỗi người là đền thờ Chúa Thánh Thần. 

Nghi thức Cung hiến bàn thờ qua việc rước xương thánh: Phêrô Đoàn Công Qúi, thánh Philipphê Phan Văn Minh, thánh Anê Lê Thị Thành, thánh Matthêu Lê Văn Gẫm cùng lắng nghe tiểu sử của các ngài, và mọi người quỳ xuống hát kinh cầu các Thánh. Sau phần này, Đức cha Giuse dâng lời nguyện Cung hiến bàn thờ, xức dầu bàn thờ và các cột nhà thờ; xông hương bàn thờ và nhà thờ, thắp sáng bàn thờ.

Để kỉ niệm ngày trọng đại khánh thành nhà thờ GX Dầu Tiếng, Đức cha Giuse trao chứng chỉ Cung hiến cho cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, và anh trưởng ban HĐMV Giuse Nguyễn Thái Nhàn trong tràng pháo tay của mọi người.

Cộng đoàn hiệp nguyện sốt sắng trong phần phụng vụ Thánh Thể và Rước lễ.

Sau phần hiệp lễ, cha chánh xứ có đôi lời cảm ơn Đức cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, qúy cha Giám Tĩnh các dòng tu, quý ân nhân trong và ngoài nước đã quảng đại đóng góp trong công cuộc xây dựng nhà thờ Dầu Tiếng.

Đức cha Giuse bày tỏ sự vui mừng trước ngôi thánh đường rộng lớn vững chải qua 8 năm xây dựng, vượt bao khó khăn, là một mơ ước của bà con giáo dân GX Dầu Tiếng. Ngài cầu chúc cho GX luôn triển nở lòng đạo đức trên con đường Loan báo Tin Mừng Nước Chúa.

Sau đó cha Giuse đón nhân các lẵng hoa chúc mừng của chính quyền các cấp, các công ty, của tôn giáo bạn, của các giáo xứ. . .với những đóa hoa mang màu sắc rực rỡ mang thêm niềm vui của ngày trọng đại hôm nay. Thánh lễ kết thúc trong tiếng đàn violon réo rắt, tiếng kèn trầm hùng, tiếng hát vang dậy trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã không ngừng tuôn đỗ trên giáo xứ Dầu Tiếng, đã trải qua năm tháng chiến tranh, xây dựng và phát triển như hôm nay.

Sau đó Đức cha và quý cha chụp hình lưu niệm ngày Cung hiến Thánh đường GX Dầu Tiếng, và mọi người cùng tiến ra khuôn viên nhà thờ dự tiệc mừng trong ánh nắng vàng tươi của ngày mùng 8 tết Nguyên Đán 2024.


Posted By Phượng Nguyễn16:17

Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024

THÁNH LỄ CẦU CHO TỔ TIÊN ÔNG BÀ TẠI ĐẤT THÁNH BÚNG NGÀY MÙNG 5 TẾT

Filled under:

 Khoảng năm 1720, ông Nguyễn Văn Bình vào Nam, định cư tại Cái Búng. Sau đó ông đem bà con vào sinh sống, trong đó có một người cháu không có đạo, lập nên vùng Hưng Lộc ( Chòm Sao) ngày nay.

Sô người đến ở khá đông, ông liên lạc với Tỉnh xin lập làng, và lấy tên hai người con là bà Hưng và ông Định, nay là phường Hưng Định, Thuận An, Bình Dương

Ông Bình và những người có đạo Thiên Chúa đã lập nên họ đạo Búng, và ông Bình là ông trùm đầu tiên của họ đạo Búng. Nhà thờ Búng được xây dựng do cha sở đầu tiên- cha Antôn Võ, năm 1988.

Hơm 200 năm qua, ông Bình đã chọn vùng gần đất thánh Búng là nơi cao ráo làm nơi cư trụ. Như vậy Hưng Định (cái Búng) nằm giữa 3 làng: An Thạnh, Bình Nhâm, Thuận Gíao. Với nguồn gốc tổ tiên, quý cha đồng hương, quý tu sĩ nam nữ, cùng bà con giáo dân đã đến đất thánh Búng tham dự thánh lễ cầu cho Tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu đã an nghỉ trong Chúa..

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 9g30 ngày 14-2-2024 do cha TiTô Nguyễn Minh Nhường chủ tế, qúy cha đồng tế, hôm nay cũng là ngày thứ Tư Lễ Tro, quý cha mặc phẩm phục màu tím. Khói hương trầm để tưởng nhớ và biết ơn công lao của Tổ tiên, để mọi người có dịp quay về quê hương, tìm lại nguồn cội của mình. Hơn một thế kỷ trôi qua, bấy nhiêu cuộc đời đã sống vui tươi, hồn nhiên và rồi Chúa đã gọi về để hưởng một mùa xuân thiên thu. Hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, linh hồn ông bà, cha mẹ và nhất là những linh hồn đau khổ mắc tội trọng trong giờ chết bất ngờ.

Xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn người thân yêu về quê thật đời đời.

Bên cạnh nắm mồ, người thân dẫy cỏ, rửa mả và chưng hoa. Khói hương lảng bảng trong gió một lòng thành kính Thiên Chúa, đấng tạo dựng con người. Nhớ thương cha mẹ ngày nào giải dầu nắng mưa. Và, hôm nay ngày thứ Tư lễ Tro - ăn chay, kiêng thịt, nhắc nhở thân phận của một kiếp người chóng qua, một mai người sẽ trở về bụi tro

Cộng đoàn cùng nài van Thiên Chúa thương xót linh hồn được mau hưởng niềm vui thiên quốc. Và những người đang sống, hãy tìm theo chân lý muôn đời, hạnh phúc sẽ miên viễn không vơi!





























Posted By Phượng Nguyễn12:54

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024

MÙNG BA TẾT XIN THÁNH HÓA CÔNG VIỆC LÀM TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Công việc rất cần cho cuộc sống no ấm, tạo dựng hạnh phúc, chính vì thế Giáo hội nhân ngày mùng Ba tết thánh hóa việc làm. Lúc 6g ngày 12-2-2024 tại thánh đường giáo xứ Búng, mọi người cùng dâng lời chúc tụng Thiên Chúa cho con người trí óc thông minh, và đôi tay lao động, đôi chân kiên vững với trái tim biết yêu thương xây dựng gia đình, xã hội, với công việc đủ mọi ngành nghề theo ước mơ, nhu cầu cuộc sống.

Thánh lễ hôm nay do cha sở Simon cử hành , cha nhắc nhở mọi người qua đoạn Tin Mừng thánh Matthêu: Phúc cho ai chu toàn nhiệm vụ vào hưởng niềm vui với chủ ngươi. Thiên Chúa là chủ của sự gieo trồng, giao cho người 5 nén, 3 nén và mọi việc của chúng ta đều ở trong tay Chúa. Xin Chúa hướng dẫn công việc cho sinh sôi, tốt đẹp, từ việc nhỏ dần tới việc lớn, như gương gia đình Thánh gia lao động, thánh Giuse là bác thợ mộc chẳng ngại gian nan, toàn tâm theo ý Chúa.

Trong phần dâng lễ, các em học sinh sinh viên, các Thầy cô giáo, người mua bán, người nông dân, công dân, kinh doanh, sản xuất đều dâng lên Chúa những hy sinh vất vả, cả thuận lợi cũng như khó khăn trong cuộc sống với một lòng tin tưởng bốn mùa Chúa đỗ hồng ân. Xin cho tương lai được sống an bình, được phát minh qua những thành tựu, được tiép bước tiền nhân rạng rỡ quê hương và cho danh Chúa lan rộng khắp nơi.

Cộng đoàn hiệp nguyện trong tâm tư vui, buồn qua từng năm tháng và cùng Rước lễ sốt sắng.

Sau thánh lễ, cha sở đọc lời nguyện làm phép xe, quý cha rảy Nước Thánh xin cho mọi chuyến đi, về được an lành trong tay Chúa.

Những cánh mai vàng rực rỡ bên những tà áo dài muôn sắc, gieo cánh xuân đi khắp muôn phương, mọi người giang tay đón chào mùa xuân mới tuôn tràn hồng ân Thiên Chúa.



















Posted By Phượng Nguyễn01:39

MÙNG HAI TẾT - THÁNH LỄ CẦU CHO CHA MẸ TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

Thánh lễ ngày mùng Hai Tết Nguyên Đán được cử hành lúc 6g ngày 11-2-2024 tại giáo xứ Búng do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế trong bầu không khí sốt sắng, đặc biệt hôm nay quý ông bà, cha mẹ cao tuổi được mời ngồi những hàng ghế đầu trong nhà thờ. Là người Công giáo ai cũng hiểu rằng, thảo kính cha mẹ là một giới răn do Chúa truyền dạy, dòng dõi kẻ ngay lành được phúc người ban.

Cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho cha mẹ được khang an qua từng năm tháng. Ông bà, cha mẹ cao tuổi, da mồi, tóc bạc, có người không bước nỗi được đẩy bằng xe lăn nhưng môi nở nụ cười hiền hậu khi đeo băng rôn, được nhận quà từ tay cha sở ,. như luôn thuộc về Chúa trong những ngày tháng cuối đời.

Bài Phúc Âm, lời cha giảng vang lộng khắp thánh đường: xin cho những ai còn cha mẹ vẹn toàn nghĩa hiếu tình thâm. Cuộc đời của các ngài là những gương sáng, tấm lòng của cha mẹ là một di sản quý giá. Những bàn chân đen sậm, bàn tay thô cứng xây dựng gia đình, tạo ra của cải, nuôi dạy con cái giờ đây nhăn nhúm, xiêu vẹo. Cha mẹ đã dạy con biết Chúa từ tiếng hát đưa nôi, lận đận gian nan mà cảm thấy an ủi khi các con nhận lãnh các Bí Tích để trở nên người tín hữu. Giờ đây khi cha mẹ sức yếu, mong các con chăm sóc giữ gìn, và khi các ngài qua đời chúng ta năng nguyện cầu theo tín điều các thánh thông công cho cha mẹ sớm hưởng phúc thiên đàng.

Nói sao cho vừa công cha nghĩa mẹ, tâm hồn mỗi người thật xót xa đưa dẫn xúc cảm rơi nước mắt khi nhớ đến cha mẹ với bao thiếu sót, bao lầm lỗi đối với các ngài, cùng dâng lên Thiên Chúa - Đấng tối cao quyền linh - một lời kinh tha thiết cho những người thân yêu đã ra đi, cùng hiệp nguyện sốt sắng trong ngày mùng Hai tết.

Đi giữa mùa xuân mới, niềm vui dào dạt dâng đầy

Chợt thèm tay mẹ chở che cho cho con trọn vẹn. . . ân tình quê hương































































Posted By Phượng Nguyễn01:19