Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

THÁNH LỄ MÙNG BA TẾT TẠI THÁNH ĐƯỜNG BÚNG, XIN THÁNH HÓA CÔNG VIỆC

Filled under:

Thánh lễ mùng Ba Tết tại thánh đường Búng vẫn đông nghịt người, bởi con người luôn làm nén bạc Chúa ban sinh lời, bằng sự cống hiến cho Giáo Hội, giáo xứ và tạo ra của cải vật chất nuôi sống bản thân và gia đình. Tại giáo phận Phú Cường, cuộc sống chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp, những khu công nghiệp mọc lên như nấm mùa mưa, lượng người di dân đỗ về Bình Dương đều được xã hội và Giáo hội đón nhận. Từ đó các ngành nghề, dịch vụ phát triển mạnh. Thánh lễ đồng tế mùng Ba Tết lúc 6g ngày 27-1-2020, mọi người cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa lời chúc tụng tôn vinh đã cho con người đủ điều kiện phát triển trong một thân xác khỏe mạnh, các phương tiện vật chất cuộc sống ấm no.
Trong phần dâng lễ vật, các trẻ em đến trường, Thầy cô giáo là người dìu dắt một thế hệ tương lai cùng dâng lên Thiên Chúa ước mơ được cống hiến với những thành tựu cùng bao cố gắng không ngừng. Các ngành y tế, thương mại, dịch vụ,  kinh doanh; các cô chú nông dân, công nhân. . .cùng ước nguyện dâng lên Chúa một đời sống chân chính, thực thi bác ái như Chúa KiTô: “Người đã tự ý trở nên ghèo khó, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9).
Mọi người hiệp nguyện xin Chúa thánh hóa công việc làm, và cho mỗi công việc đều được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn để trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn và đặc biệt cho những người đang gặp khó khăn có được sự giúp đỡ để mọi người sống vui vầy bên ngôi giáo đường đã trải qua bao mùa mưa nắng vẫn luôn hiện hữu dù cho sự vật xung quanh mỗi ngày một khác đi. 
Sau phần hiệp lễ, cha sở Simon chúc lành, quý cha làm phép xe, để mọi người đi đến nơi về đến chốn, an toàn trong cuộc sống.
Thánh lễ vẫn còn nối tiếp, những cảm xúc vẫn luôn đong đầy trong trái tim giữa mùa xuân mới, trong yêu thương!
 








 
 
   
 
 























Posted By Phượng Nguyễn17:07

THÁNH LỄ MÙNG HAI TẾT TẠI GIÁO XỨ BÚNG, KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN VÀ CHÚC THỌ NGƯỜI CAO NIÊN

Filled under:

Tiếng chuông nhà thờ Búng bao lần đón bình minh lên và cũng bao lần tiễn người ra đi! Hàng sao già đã âm thầm đưa đón bước chân của bao người về thăm chốn nầy. Nhớ cha, nhớ mẹ tảo tần nuôi con tháng ngày. Vì thế thánh lễ mùng Hai Tết do cha Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế, quý cha phó đồng tế lúc 6g ngày 26-1-2019 nơi thánh đường cổ kính được xây dựng từ năm 1888, kính nhớ ông bà Tổ tiên, tri ân các bậc tiền nhân, chúc thọ người cao niên, mang một ý nghĩa lớn lao đánh thức kẻ làm con hãy thảo kính cha mẹ; hạnh phúc cho những ai còn cha mẹ, dạt dào ân nghĩa tình sâu.

“Bổn phận là ý Chúa trong giây phút hiện tại” (ĐHV.17). Trên hết, tôn thờ Thiên Chúa Đấng đã tạo tác muôn loài, già lão hay trẻ thơ đều xưng tụng Chúa đã cho ánh mặt trời, mặt trăng với một thiên nhiên tươi đẹp cho con người hưởng dùng, và chúng ta được mời gọi hoán cải liên lỉ trong mối tương quan với Chúa và tha nhân , nhất là những người trong gia đình, cách riêng hãy hiếu kính cha mẹ, chớ làm phiền lòng người.
Trong tâm tình tri ân, mọi người cùng hiệp nguyện dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, cùng với những thiếu sót trong bổn phận hằng ngày, xin Người giúp chúng ta làm tròn bổn phận, không tham sân si và vâng mọi việc theo thánh ý Chúa.
Sau phần hiệp lễ, cha sở trao băng rôn cho những ông bà 90 tuổi, quý cha phó trao những phần quà cho các ông bà trên 80 tuổi trong tiếng hát:
Nguyện cầu Chúa xuống ơn cho mẹ cha, dù cuộc sống khó khăn hơn ngày qua. Chúa theo đườn g xa, giúp cho mẹ cha, trung kiên niềm tin thiết tha!
Sau đó mọi người đón nhận phép lành trọng thể chúc bình an năm mới, chụp hình lưu niệm với quý cha, với ông bà nhân ngày mùng 2 Tết và ra về trong ánh nắng rực rỡ mùa xuân tươi thắm.










































Posted By Phượng Nguyễn16:37