Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2022

PHONG TRÀO CURSILLO GP PHÚ CƯỜNG MỪNG HỘI ULTREYA LẦN THỨ 30 CHÀO ĐÓN CÁC TÂN CURSILLISTA TẠI GIÁO XỨ LỘC TẤN, HẠT BÌNH LONG

Filled under:

 Hai khóa Ba Ngày 13, 14 Phong trào Cursillo Giáo phận Phú Cường được tổ chức vào tháng 7/2022 đã trôi qua, nhưng dư âm như một kỉ niệm còn đọng lại trong lòng như hạt sương long lanh trên cành lá. Hôm nay lúc 8g30 ngày 25/8/2022 tại nhà thờ Lộc Tấn, hạt Bình Long, Phong trào tổ chức Ultreya lần thứ 30 phấn khởi chào đón các Tân Cursillsta từ các giáo xứ: Búng, Dầu Tiếng, Phước Vĩnh, Thanh An, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Hòa, Lộc Ninh trong niềm vui gặp gỡ. Lúc 9g, anh Kim Ngân trưởng khối Ba Ngày, cùng mọi người đứng lên đọc kinh khai mạc hội Ultreya, giới thiệu  quý cha Linh hướng, Văn phòng điều hành Cursillo GP Phú Cường, và các anh chị Cursillista các khóa về tham dự Hội Ultreya lần thứ 30 trong tràng pháo tay chào mừng.

Bài "Cursillista hành khúc" được cất lên cho niềm vui càng thêm vui. Họp nhóm thả nổi giúp mọi người chia sẻ với nhau về ba phương diện: "Học Đạo, Hành đạo, Sùng đạo" trong tháng ngày xa cách.

Sau giờ giải lao, tập hát, các anh chị lắng nghe 3 chứng nhân chia sẻ về cuộc sống trước và sau khóa Ba Ngày, "Thầy đã gọi và chọn" các anh chị mỗi người cách khác nhau vào Phong trào Cursillo, để cảm nghiệm tình yêu Chúa qua tha nhân, trong sự hoàn thiện bản thân mỗi ngày một hơn. Sau đó,cha linh hướng đúc kết cho các anh chị nắm vững tinh thần người Cursillista sau khóa Cursillo để duy trì Hội nhóm và Ultreya.

Lúc 11g, Thánh lễ đồng tế do cha Antôn Hà Văn Minh, linh hướng PT Cursillo GP Phú Cường, cha Đaminh Hoàng Văn Chỉ, chánh xứ GX Lộc Tấn cùng 120 anh chị Cursillista đang hiện diện trong bầu khí sốt mến.

Trong bài giảng cha Antôn nhấn mạnh: Trong giờ phút cuối của Khóa Ba Ngày, các anh chị em đã nghe lời của cha Linh hướng xướng tên thánh :"Chúa Giêsu tin tưởng nơi con" và các anh chị đã đáp trả:

 " Và con trông cậy vào ơn thánh Chúa". Thiên Chúa đã nâng anh chị em lên là bạn hữu của Ngài, để chúng ta yêu mến Chúa và yêu mến nhau, làm mọi việc cho tình yêu của Ngài. Liên lỉ trong sự cầu nguyện, chúng ta cố tránh chước cám dỗ, hiểu nhau, xây dựng tình bạn trong tinh thần hiệp nhất. Cha cũng nhắc nhở các anh chị em Cursillista thánh Giáo hoàng Phaolô VI dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh đã chính thức bổ nhiệm và tuyên bố thánh Tông đồ Phaolô được đặt là bổn mạng PT Cursillo trên toàn thế giới. Riêng PT Cursillo GP Phú Cường đã chọn thánh Tử đạo Mathêu Lê Văn Gẫm là bổn mạng thứ 2, mừng kính ngày 11/5 hàng năm. Chính máu đào đức tin đã sản sinh nhiều bông lúa vàng cho Giáo Hội.

Qua Hội Ultreya, các anh chị Cursillista quyết tâm sống ngày thứ Tư bên Thầy Chí Thánh, hiệp hành với Giáo Hội trong tinh thần bác ái Chúa Kitô. Mọi người cùng dâng lễ, và hiệp lễ sốt sắng!

Trong tâm tình đơn sơ, các anh chị Cursillista nắm tay nhau hát bài  "Bình an của Chúa", chụp hình lưu niệm. Sau đó mọi người dùng cơm thân mật, từ giã nhau với nụ cười xinh xắn, ung dung ra về trên con đường đất đỏ miền đông giữa mùa thu dịu mát.

 




















































Posted By Phượng Nguyễn09:25

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2022

GIÁO XỨ BÚNG, HUYẾT TỘC LINH TÔNG , QUÝ CHA, QUÝ TU SĨ, BÀ CON GIÁO DÂN VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC CHA MICAE LÊ VĂN KHÂM

Filled under:

Trong niềm thương mến cha cố Micae Lê Văn Khâm (nguyên Giám quản, nguyên Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, nguyên Giám ) đã qua đời vào lúc 4h00 sáng Chúa nhật ngày 14/8/2022, thì từ trưa ngày 14/8/2022 cho đến hết ngày 15/8/2022, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, các dòng tu, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Búng đã đến Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường, kính viếng và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Micae Lê Văn Khâm; cách đặc biệt, mọi người hiện diện đông đảo trong thánh lễ an táng cha cố vào 8h00 sáng thứ Ba ngày 16/8/2022.

Cha Micae sinh năm 1939 trong một gia đình đạo đức ở giáo xứ Búng, thuộc làng Hưng Đinh. Vốn sinh ra trong một gia đình nông dân, người cha mất sớm, bên người mẹ cần kiệm hiền hòa, bữa ăn đạm bạc; thời đó khoai mì luộc, mở hành, rau dưa cuốn bánh tráng đãi bạn, người thanh niên trẻ lên đường đi tu. Cha Khâm chịu chức Linh mục năm 1968 khi đất nước chiến tranh, không về quê làm lễ vinh quy như truyền thống ở Búng. Cha gắn kết với những người lao động nghèo cùng dệt chiếu, làm ruộng, chăn nuôi, làm nấm, chế biến thực phẩm, gốm sứ, mành trúc mỹ nghệ, làm mộc... 

Từ năm 1993, trong các chức vụ Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, Giám Quản giáo phận, Giám đốc Uỷ ban Bác ái xã hội - Caritas giáo phận, cha đã tham gia Phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Sông Bé, xây dựng nhiều nhà tình thương cho những nạn nhân chất độc da cam ở nhiều tỉnh; cha cũng khởi xướng và thực hiện “nồi súp tình thương” cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương; vận động cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long; Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo ở tỉnh Bình Dương (2005), trao tặng nhiều đợt xe lăn, xe lắc, xe đạp, học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo...

Cha Micae là cha sở của giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường, và quay trở lại là chánh xứ giáo xứ Búng trong 5 năm cuối đời. Buổi sáng, sau giờ lễ, cha đi bộ tập thể dục, chào hỏi những người quen biết, và ghé thăm nhiều gia đình, để hiểu hơn về hoàn cảnh sống của họ, nhằm đưa ra những phương hướng kịp thời với tình hình chung của bà con giáo xứ Búng.

Cha Micae với nụ cười rất hiền, lời nói chân tình, ngài thường xoa đầu bảo ban các trẻ nhỏ, vui vẻ với mọi người. Người thân trong linh tông, huyết tộc thương mến đức tính hiền hòa, khiêm tốn, giản dị của cha cố. Với tràng hạt trên tay cha yêu mến Mẹ Maria, cha đã xây một tượng đài Mẹ Fatima, phòng Thánh thể, đền Lòng Chúa thương xót ở khuôn viên giáo xứ Búng, mở lớp học tình thương, củng cố các hội đoàn, hướng đạo sinh, nuôi dưỡng ơn gọi...

Nhiều người đã nói: "Cây đại thụ đã ngã xuống", nhưng có biết bao nhiêu người cùng cha tiến bước trên hành trình đức tin.

Trong các thánh lễ đã dâng trong ngày 18/5/2022 tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Phú Cường đều hướng về Mẹ Maria cùng dâng lên Thiên Chúa toàn năng cho giáo hội hoàn vũ, Giáo hội Việt Nam, giáo phận Phú Cường và cách riêng xin thương đến linh hồn cha cố Micae Lê Văn Khâm sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Xin tiễn biệt cha cố Micae, một người cha kính yêu, một người anh thương mến, một người đồng hành, một người bà con của làng Hưng Định dấu yêu. Nhưng với thân phận yếu đuối, mong manh của một kiếp người, xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho cha cố Micae.

Maria Phượng - Truyền thông Phú Cường


































































Posted By Phượng Nguyễn17:45