Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

Trời vừa tắt nắng, lúc 16g30 ngày 25-7-2020, khuôn viên nhà thờ Búng vang tiếng chuông tưng bừng chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục giáo phận đến Ban Bí Tích Thêm Sức cho 75 em học giáo lý chuyên chăm và 34 em lớp Bao Đồng 3 đang xếp thành hai hàng theo sau đoàn rước cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, quý cha phó, Hội đồng Mục Vụ tiến vào cung thánh.
Cha mẹ và những người đỡ đầu bên cạnh các em trong sự cầu nguyện và mừng vui tham dự thánh lễ sốt sắng hôm nay.
Qua đoạn Tin Mừng theo thánh Luca: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó..." Đức cha Giuse nhắc nhở cộng đoàn dân Chúa: Lời Chúa dành cho hết mọi người, nhất là những người tham dự thánh lễ hôm nay. Thiên Chúa tái tạo một quả tim mới, vì phạm tội đã trở nên chai đá và qua thử thách gian truân  hãy sống xứng đáng với ơn gọi Chúa gửi đến trong sự khiêm tốn, hiền hòa. Không những các em Thêm Sức và Bao Đồng hôm nay mà mỗi người chúng ta cầu nguyện xin ơn Thánh Thần đến sửa lại mọi sự để chúng ta giống hình ảnh Chúa ngày một hơn.
Và giây phút quan trọng đến, các em Thêm Sức từ bỏ ma quỉ, long trọng tuyên xưng đức tin trước cung thánh; đón nhận 7 ơn Chúa Thánh Thần, do Đức cha Giuse -  đại diện Hội Thánh -  xức dầu thánh trên trán các em, trong tiếng hát của ca đoàn:
"Xin đóng ấn tín Ngài, lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, suốt đời con nguyện ước sẽ trở thành là men, là muối, là ánh sáng cho trần gian. . ."
Sau đó các em Bao Đồng tuyên hứa nhận lấy sách Phúc Âm vào đời, ghi dấu trưởng thành trong đời sống Công giáo. Việc cử hành nầy nhắc nhở cộng đoàn ý thức ơn gọi thánh tẩy của mình, lớn lên trong niềm hạnh phúc đức tin, đức  cậy và đức mến.
Sau thánh lễ, vị đại diện Hội Đồng Mục Vụ cảm ơn Đức cha Giuse, quý cha, các anh chị giáo lý viên cùng với phụ huynh đã giúp chúng em sống với lý tưởng phụng thờ Thiên Chúa, sống yêu thương và làm chứng cho Tin Mừng của Ngài.
Hoàng hôn buông xuống, các em chụp hình lưu niệm với Đức cha và quý cha và ra về trong niềm tin yêu.





























Posted By Phượng Nguyễn21:10

MỪNG CÁC EM THIẾU NHI GIÁO XỨ BÚNG RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

Filled under:

Ánh bình minh dâng cao, lúc 7g30 ngày 19-7-2020 tiếng chuông nhà thờ Búng vang xa, chào đón Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, quý cha phó tiến vào thánh đường giữa hai hàng các em Thiếu nhi Rước Lễ lần đầu trong bộ đồng phục mới: nữ cài hoa trên tóc, nam thắt nơ;  gương mặt trong sáng, tay chắp trước ngực theo sau đoàn rước trong bầu khí trang nghiêm và ấm cúng.
Sau bao ngày học giáo lý chuyên chăm các em thật hạnh phúc khi được Chúa ghé thăm, trao cái hôn ân sủng, dịu dàng trong lần đầu tiên được rước Mình Thánh Chúa.
Đức Tổng rất vui khi trở lại xứ Búng, với những lời khuyên đơn sơ, chân thành mong các em vươn cao trong vườn nho của Chúa. Các em chính là tương lai của Giáo hội, xã hội, mai đây sẽ tung bay khắp bốn phương nhưng vẫn luôn nhớ ngày rước lễ đầu tiên, một kỷ niệm thiêng liêng trân quí, nơi tâm hồn trong trắng đơn sơ hôm nay.
Lắng nghe, đọc và tuân giữ Lời Chúa, thực hành Lời Chúa là điều các em quyết tâm bằng cách học chăm ngoan, vâng lời cha mẹ, thầy cô, các anh chị giáo lý viên. Thưa chuyện cùng Chúa nỗi vui, buồn, cùng Chúa đi vào đời, một cuộc đời chân chính, làm rạng danh Nước Chúa.
Sau thánh lễ các em chụp hình lưu niệm, và về nhà với cha mẹ, với Chúa Giêsu. Mai đây trên cánh đồng truyền giáo sẽ có những thửa lúa trĩu bông vàng, hứa hẹn ngày mùa bội thu.






















Posted By Phượng Nguyễn09:35