Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

ĐẠI LỄ PHỤC SINH TẠI GIÁO XỨ CHÁNH THIỆN

Filled under:

Thánh lễ Vọng Phục sinh tại giáo xứ Chánh Thiện bắt đầu vào lúc 21g ngày 30-3-2024 do cha Gioan. B Lê Quang Tuyến cử hành. Cả khuôn viên chìm trong bóng đêm, Cha làm phép nến, cùng bà con kiệu nến Phục sinh vào nhà thờ, ánh nến Phục Sinh lan tỏa, lung linh trên tay của mỗi người. 

Qua các bài đọc từ khi Thiên Chúa tạo nên vũ trụ và muôn vật trong 6 ngày, ngày thứ Bảy, Ngài tạo nên con người, để chiều chiều Chúa đến với hai ông bà trong vườn địa đàng, Nhưng con người bất tuân, lỗi phạm cùng Chúa, để con cháu đời sau mắc tội tổ tông. Thiên Chúa cho ông Maisen dẫn dân Do Thái qua biển đỏ, thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập, cho dân manna và đưa dân vào đất hứa. 

Thiên Chúa đã xuống thế làm người, rao giảng, làm nhiều phép lạ, chữa bênh tật, xua đuổi ma quỷ và đã chết trên thập giá. Lúc 21g 30, cha Gioan công bố Tin Mừng Phục sinh, hòa với niềm vui toàn Giáo hội, tiếng Allêluia đã vang cùng trái đất.

Kinh Vinh danh được xướng lên trong niềm vui chung. Mọi người. cùng chúc tụng, thờ lạy Chúa.

Trong đoạn Tin Mừng thánh Maccô (Mc16, 1-8) Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại. Cha Gioan giảng lễ, nhấn mạnh: Các bà ra thăm mộ Chúa, kinh ngạc khi thấy ngôi mộ trống. " Đừng sợ..." Người thanh niên mặc áo trắng ngồi bên mộ nói:

Chúa Giêsu đã sống lại!

Là điểm tựa cho con người chúng ta, chết đi với tội lỗi, trong ánh sáng đêm nay được sống lại nơi tâm hồn mới, chấp nhận đau khổ để sống can đảm trên hành trình đức tin.

Các môn đệ trở về Galilê, nơi khởi đầu Loan báo Tin Mừng. Ơn Thánh Thần đã  vực dậy con người yếu đuối, hoang mang, để các ông ra đi và làm chứng về Người.

Đi 14 chặng đàng Thánh giá,chúng ta bỏ qua quá khứ tội lỗi của mình, đã từng đóng đinh Chúa.

Vì Chúa đã sống lại! Hãy mạnh mẽ lên. Đừng sợ! 

Hãy trở về Galilê!

Lời giảng hùng hồn của cha Gioan vang lộng khắp thánh đường, mang một niềm hy vọng, một sự khởi đầu không bào giờ muộn, vì Thiên Chúa, luôn chờ ta.  

Cha Gioan làm phép nước, rảy Nước Thánh, mọi người được thanh tẩy, mạnh dạn tuyên xưng đức tin: từ bỏ ma quỷ, mọi nhếch nhách để đứng dậy, để lòng con được trắng như tuyết và hát lên:" Lạy Chúa xin thương xót con, theo lượng từ bi của Chúa! 

Sáng danh Ba ngôi Thiên Chúa, đấng hằng hữu giữa chúng ta.

Phần phụng vụ Thánh thể đưa mọi người tới đỉnh cao, với ca đoàn trong tiếng Alleluia cùng hòa ca.

Mọi người hiệp lễ trong niềm vui tạ ơn Chúa.

Đến với Chánh Thiện, người ta nhìn thấy rất nhiều trẻ nhỏ, ngoan hiền, nép bên cha mẹ dự lễ. Những đôi vợ chồng trẻ, bên cạnh đứa con thơ ngủ ngoan trên tay mẹ nơi thánh đường là hình ảnh đẹp nơi thế hệ tương lai, dứa nhỏ sẽ lớn lên từ lời mẹ ru, cha sở và quý dì, anh chị em giáo lý viên đưa bước các em vào đời, và trở nên hạt giống tốt trong Nước Trời.

Giáo xứ Chánh Thiện về khuya càng thêm lòng sốt sắng, mặc dù đã đến nửa đêm, mọi người ra về trong hy vọng và bình an.

















































































Posted By Phượng Nguyễn10:10