Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2022

NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO TẠI TRUNG TÂM MỤC VỤ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG NĂM 2022

Filled under:

" Anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy" (Cv 1,8). Từ Hội Thánh sơ khai cho đến Giáo Hội hôm nay, với sức mạnh Thánh Thần, Thiên Chúa đã hiển trị và ở giữa dân người, Ngày Khánh nhật Truyền giáo hôm nay được tổ chức tại Trung tâm Mục Vụ giáo phận Phú Cường do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - giám mục giáo phận, cha Giuse Ngô Ngọc Đức - Uỷ Ban Loan báo Tin mừng, cha Giuse Phan Trọng Quang - đặc trách Tu sĩ chính thức khai mạc lúc 8g30 ngày 23-10-2022 với sự tham dự nam nữ Tu sĩ và rất đông bà con giáo dân nơi các giáo hạt tề tựu về đây, trong bầu khí vui tươi, phấn khởi. 

Lúc 8g30, mọi người hân hoan chào đón Đức cha Giuse trong tiếng trống hùng hồn của các em thiếu nhi giáo xứ Bình Long, thông qua chương trình, cùng nhìn lại con số thống kê để ý thức hơn sứ mệnh loan báo Tin Mừng, do cha Giuse Ngọc Đức trình bày, hiện tại chúng ta có 156 linh mục giáo phận, 35 linh mục dòng, chủng sinh 69, giáo dân 165.494 với 161 giáo xứ; 1.318 tu sĩ nam nữ, một con số đáng khích lệ từ cái nôi ban đầu GX Lái Thiêu, và giáo phận Phú Cường được tách ra từ tổng giáo phận Sài gòn.

Sứ điệp ngày Khánh nhật Truyền giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô do cha Giuse Phan Trọng Quang, M. F. Cha nhấn mạnh: Đức Thánh cha Phanxicô mơ về Hội Thánh truyền giáo lan tỏa khắp thế giới, niềm vui Tin Mừng bằng gương sáng, đời sống chứng tá bền vững, ra đi đến với muôn dân, trên con đường Giêsu bằng một tình yêu tới cùng.

Lúc 10g15, Đức cha Giuse cho mọi người ý thức. Ra đi, làm chứng với niềm cảm thông: quảng đại, bác ái, yêu thương, cùng nhau dấn bước mọi cách, mọi nơi trong mọi sự, cho mọi người. Anh em hãy nhận sứ mạng của Chúa Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em, như  các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần "Chúng tôi loan truyền việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa đã sống lại", về điều này anh em hãy làm chứng. 

Sau 15 phút giải lao, mọi người bước vào thánh lễ do Đức cha Giuse chủ tế, quý cha đồng tế trong sự hiệp thông sâu sắc nhiệm vụ Loan báo Nước Thiên Chúa.

Mọi người cùng hiệp lễ trong một không gian sống động, đủ mọi thành phần dân Chúa, cho những ai tin vào Người, sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Như được sinh ra và lớn lên trong tình yêu Giêsu, làm mềm đi những chai đá, khó khăn trong cuộc sống. Tôi có một tình yêu, lạ lùng và vì yêu tôi phải làm cho Ngài lớn lên!

Đẹp thay những bước chân nở hoa, dù đã trải qua những mảnh vụn xoi cứng gót chân, nhưng tình yêu ngập tràn tâm hồn đủ để đam mê và bức phá cuộc đời do Thiên Chúa hoạch định cho tôi, noi gương các vị anh hùng tử đạo, loan báo Tin Mừng, sẽ là chứng nhân cho tình yêu của Người dám hy sinh mạng sống vì yêu.

Buổi trưa trở nên dịu dàng và ấm cúng, cùng quây quần bên bữa ăn huynh đệ như đã lâu lắm rồi không được ăn như thế!

13g, cha Giêrôminô Trần Văn Thế trình bày về các chứng từ Loan báo Tin Mừng nơi các gia đình.  Hội thánh sơ khai  đã mở ra một không gian cho Lời Chúa lan tràn do Thầy Đaminh Trần Văn Tân, S.J như giờ đây đã khai sáng một vùng trời đẹp: "Ơn Ta đủ cho con, vì quyền năng của Ta được biểu lộ trong sự yếu đuối". Gặp gỡ lòng Thương Xót Chúa qua Bí Tích hòa giải, trong niềm cảm mến tri ân, để một Đức KiTô sống động trong tôi.

Trong các bài giảng, cái đọng lại trong mỗi người hôm nay là sự gặp gỡ chính mình với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, cầu nguyện liên lỉ, để Thiên Chúa bừng lên trong ơn gọi của mỗi người cách bước đi lạ lùng, không giải thích được: "Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy", qua Bí Tích Thánh Thể sống động hằng ngày, cùng với Mẹ Maria, loan báo tin vui Thiên Chúa yêu thương nhân loại cho đến cùng!

15g, mọi người cùng nắm tay nhau cùng đọc kinh Lạy Cha trong nghi thức sai đi, một ngày với hành trang sống động qua các bài học, các vũ khúc, múa minh họa của các dòng tu, qua tiếng hát ca đoàn và qua phép lành của Thiên Chúa được trao ban qua Đức cha Giuse, để từ đây Tin Mừng Thiên Chúa được gieo rắc muôn nơi.


























































































Posted By Phượng Nguyễn10:02