Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023

GIÁO XỨ AN PHÚ MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Filled under:

 Thánh lễ mừng Chúa Phục sinh tại giáo xứ An Phú bắt đầu lúc 17g ngày 8-4-2023 trong sự hân hoan của bà con giao dân giáo xứ An Phú. Tiếng kèn, tiếng hát, cộng đoàn kiệu tượng Chúa Phục sinh đi vòng khuôn viên nhà thờ An Phú thật long trọng và sốt sắng.

Thánh lễ đồng tế do cha Gioan. B Trịnh Xuân Cường và cha phó Giuse Phạm Hoàng Thịnh cử hành trong niềm vui bừng lên qua nghi thức kiệu nến và công bố Tin Mừng Phục sinh. Trải hơn hai ngàn năm trong lịch sử cứu độ, dấu thời gian mỗi tháng năm mỗi khác đi, chỉ duy nhất trang Tin Mừng không đổi.

Vẫn còn đó các bà Maria yêu quí, theo chân Chúa, vẫn còn đó các môn đệ chối Chúa, vẫn còn đó sự yếu đuối thấp hèn trong niềm tin gần như cạn kiệt theo thời gian, không được vun đắp trở nên hoang mạc, cằn cỗi. Nhưng đoàn người theo chân thánh giá qua các dòng tu, qua sự hy sinh thầm lặng trên cánh đồng truyền giáo, len lỏi bừng sáng như ánh nến lung linh đêm nay thắp sáng lên tình yêu Chúa, để những ai tin vào Ngài sẽ được sống và sống đời đời.

Chúa Giêsu  hiến mình trên thánh giá vì yêu nhân loại, yêu đến cùng. Giờ đây thánh giá đã là một biểu tượng của sự chết và sự sống, an nhiên vĩnh cửu.

Hãy nhìn lên thánh giá khi bạn đang đau khổ, Chúa là Thiên Chúa, là vua vũ trụ thế nhưng Ngài đã chết trên đồi vắng. Tình yêu Thiên Chúa không dành riêng ai mà cho tất cả mọi người.

Mọi người cùng dâng lên Chúa mọi tâm tư ước nguyện, và cùng hiệp lễ với Ngài trong niềm tin được sống lại, trong tiếng "Allêluia" nối dài trong tuần bát nhật Phục sinh và mãi mãi.

Thánh lễ kết thúc trong niềm tin và hy vọng, mọi người cảm nhận sự mạnh mẽ từ muôn trái tim giao thoa đêm nay, đêm cực thánh.

Giáo xứ An Phú
















Posted By Phượng Nguyễn07:14

GIÁO XỨ PHÚ LONG MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Filled under:

 Qua 40 ngày Chay Thánh, giáo xứ  Phú Long long trọng mừng Chúa Phục sinh vào lúc 19g ngày 8-4-2023 do cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh chủ tế, quý cha đồng tế trong bầu khí sốt sắng. Ngôi nhà thờ chìm trong bóng đêm bỗng bừng sáng lung linh qua nghi thức làm phép Nến, kiệu nến.  Qua các bài đọc, kinh Vinh danh được xướng lên, tấm khăn tím che phủ rớt xuống; hoa nến, tiếng chuông từng bừng vang lên với muôn tâm hồn đồng thanh ca tụng, tôn vinh Chúa đã chiến hắng tử thần, Ngài đã sống lại từ trong cõi chết. Allêluia!

Trong bài giảng lễ, cha Giuse nhắc nhở mọi người cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội, chống đối giáo hội bằng nhiều hình thức khác nhau. Ánh sáng đêm nay qui tụ mọi người lại  trong việc cử hành các nghi thức kỷ niệm việc Chúa sống lại, sau khi người chịu chết. Trong lúc các môn đệ bối rối hoang mang,thì sự sống lại giúp mọi người tin tưởng Chúa không bỏ mặc đoàn dân Người và luôn đi bước trước, Ngài cứu độ và cứu vớt chúng ta thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, được giao hòa với Chúa để mai sau cùng sống lại với Ngài.

Tiếng đàn, tiếng hát, lới kinh hòa quyện vào nhau trong không gian lắng đọng giúp mọi người hiệp lễ sốt sắng, phó dâng mọi nỗi lo âu, những bộn bề cuộc sống để hân hoan với Chúa đêm nay.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui Allêluia !

Giáo xứ Phú Long
























Posted By Phượng Nguyễn06:30

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2023

THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại giáo xứ Búng bắt đầu vào lúc 19g ngày 8-4-2023 do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế, quý cha phó đồng tế trong không gian lắng đọng khoảnh khắc của bóng tối, mọi người hướng về tiền đường nhà thờ với nghi thức thắp Nến Phục sinh, Công bố Tin Mừng Phục sinh. Ánh nến bừng lên lung linh, xua tan cõi lòng lạnh giá, được ấm áp nơi cộng đoàn giáo dân giáo xứ Búng hiện diện từ trong đến chung quanh khuôn viên nhà thờ đông nghịt người.

Theo ánh nến đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ cùng lắng nghe các bài đọc, suy ngẫm các điều lạ lùng Chúa tạo dựng và cứu giúp dân Người và đoàn dân Chúa tin tưởng vào Lời Chúa hứa ban, trải qua lịch sử cứu độ. Và ánh sáng bừng lên xua tan bóng đêm khi kinh vinh danh được xướng lên trong cõi lòng của muôn tâm hồn. 

Một tình yêu tự hiến, Chúa Giêsu đã trải qua đau khổ kiếp con người, bị môn đệ chối bỏ, cô đơn trong vườn Cây Dầu, bị kết án, chịu nhục hình, chịu chết trên thập gía và ngày thứ ba Người đã sống lại vinh hiển.

Một tình yêu đến cùng. Nhân loại đã trải hơn hai ngàn năm với những điều mà trí khôn con người không hiểu thấu được, nhưng với Thiên Chúa đang sống giữa thế gian, giữa mọi thời đại cho mọi dân, mọi nước và riêng từng người. Với giá trị Thiên Chúa tạo dựng và thương yêu, chúng ta phải sống xứng đáng cho dù gian nan, khốn khó; cho dù tuyệt vọng nhưng hãy nhìn lên Thánh giá, Chúa đã chết vì tội lỗi chúng ta.

Cộng đoàn dâng lễ và hiệp lễ sốt sắng trong tiếng Allêluia vọng vang bất tận, trong tiếng hát uy hùng của ca đoàn giáo xứ Búng, trong muôn tâm hồn kết hiệp đêm nay, đêm cực thánh.

Niềm vui Phục sinh mang sự ấm áp giữa một thế giới đầy biến động, cho con người một hướng đi, một sự giải thoát, một niềm tin tưởng vào Đức Giêsu KiTô đã chết và đã sống lại, Người đã chiến thắng tử thần và lời hứa Người sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.

Đến với Búng, người sẽ được cảm nhận một tình yêu bao la của Thiên Chúa hằng thương ban cho giáo xứ này. Đêm trăng sáng hai hàng sao soi rõ bóng giáo đường ngày thứ Năm Tuần Thánh, mọi người lặng yên bên Chúa nhìn Chúa thương yêu các môn đệ trong bữa Tiệc Ly, trong những giờ chầu; ngày thứ Sáu Chúa chịu chết, mọi người xếp hàng dài hôn chân Chúa và ở lại bên Chúa trong cõi lòng tái tê vì sương gió cuộc đời, bởi thế giới bên ngoài náo nhiệt, xem rất tươi đẹp nhưng luôn làm cho người ta đau khổ nếu cuộc sống không có Chúa. Và ngày lễ Vọng hôm nay không những người hiện diện mà cả một thế hệ đã ra đi đã một đời tin yêu Chúa đến cùng, đã hun đúc nên người con xứ Búng luôn vững tin vào Chúa và những ai đến đây hòa nhập nên cộng đoàn lữ hành luôn tiến về phía trước, trong sự hiệp thông và chia sẻ, trong bác ái và yêu thương để làm nên giáo xứ Búng hùng mạnh như hôm nay.

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về, nhưng tâm hồn vẫn còn ở lại đây với những tin yêu nồng say, hẹn gặp nhau một ngày mai trong Nước Trời.





























Posted By Phượng Nguyễn01:10