Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022

MỪNG KÍNH THÁNH LOUIS GONZAGA BỔN MẠNG LỄ SINH GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Thánh lễ đồng tế do cha Giuse Đặng Cao Minh Qúi chủ tế tại giáo xứ Búng lúc 5g ngày 21-6-2022 để kính nhớ thánh Louis Gonzaga.  Nhờ gương sáng của người mẹ, Thánh nhân sớm bước đi trên con đường nhân đức. Chinh vì thế, các em lễ sinh Giáo xứ Búng đã chọn thánh nhân làm quan thầy bổn mạng.

Thánh Louis Gonzaga có một đời sống khiêm nhường khó nghèo, luôn giúp đỡ những người nghèo, đặc biệt lòng sùng kính Mẹ Maria.

 Trong màu áo lễ sinh, những gương mặt ngây thơ hướng về Thánh Tâm Chúa tràn đầy lửa yêu mến. Các em được đến gần Chúa hơn trong mỗi thánh lễ, trong ơn gọi trên bước đường tương lai.

Cộng đoàn giáo xứ cùng hiệp nguyện dâng các em cho Chúa Giêsu, Người  là bạn và là Thầy Chí Thánh. Ngyện xin Chúa qua lời cầu bàu của thánh Louis Gonzaga, cho những gương mặt thánh thiện, trong sáng hôm nay biết noi theo gương thánh nhân đẹp lòng Chúa và phục vụ tha nhân; sống khiêm nhường hôm nay, ơn thiên triệu của ngày mai, để Nước Chúa được lan rộng khắp nơi.




























Posted By Phượng Nguyễn08:19

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2022

MỪNG 24 NĂM LINH MỤC CỦA CHA TỔNG ĐẠI DIÊN GP PHÚ CƯỜNG TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Rạng sáng ngày 9-6-2022, lúc 5g thánh lễ mừng kỷ niệm 24 năm linh mục cha Simon Nguyễn Văn Thu - Tổng đại diện GP Phú Cường do chính cha, cha phó Giuse Đặng Cao Minh Qúi và quý cha đồng tế với sự tham gia của quý tu sĩ và rất đông bà con giáo dân, trong bầu khí ấm cúng.

"Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa" (1 Cr 15, 10)

Cha phó Giuse trong bài giảng đã nhắc rằng, Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải đi xa hơn trong sự yêu thương chăm sóc, không phẫn nộ, phỉ báng anh em mình. Luật vì con người, vì tinh thần lề luật, khiêm hạ làm hòa với nhau trước khi dâng lễ vật.

Cha sở Simon rất đơn sơ và vui tính, trong thánh lễ hôm nay mọi người cùng cảm tạ muôn hồng ân Chúa đã thương ban cho cha trong thánh chức linh mục, trong sứ vụ Tổng đại diện giáo phận Phú Cường cùng các Đức Giám Mục và linh mục chăm sóc đàn chiên để quy về một mối trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, với Giáo hội hiệp hành, hiệp thông sứ vụ mà Chúa đã trao phó cho cha.

Sau phần hiệp lễ, vị đai diện HĐMV có đôi lời chúc mừng cha. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành, để từ đôi tay cha, mọi người trở nên thánh thiện, chia sẻ, yêu thương nhau hơn nữa!

Thánh lễ kết thúc, mọi người dùng điểm tâm càphê, bánh gói và ra về trong nắng bình minh lung linh.






















Posted By Phượng Nguyễn09:57