Thứ Hai, 1 tháng 4, 2024

GIÁO XỨ AN PHÚ TRONG ĐÊM PHỤC SINH 2024

Filled under:

 
































Posted By Phượng Nguyễn19:25

GIÁO XỨ PHÚ LONG MỪNG CHÚA PHỤC SINH

Filled under:

 Lúc 19g ngày 30-3-2024 thánh lễ Vọng Phục sinh tại giáo xứ Phú Long bắt đầu với nghi thức làm phép nến. Ánh lửa của ngọn nến Phục sinh lan tỏa lung linh. Qúy cha và đoàn rước cùng tiến vào nhà thờ. Thánh giá trên cao, Chúa được phủ bởi khăn tím, không gian tĩnh mịch, các bài đọc từ trích sách Sáng Thế, Xuất hành kể lại việc Thiên Chúa dựng nên vũ trụ và con người trong 7 ngày, Abaraham sát tế con, ông Maisen dẫn Do Thái qua biển đỏ. Để cho thấy rằng con người được tạo nên giống hình ảnh Chúa, được  Thiên Chúa thương yêu gần bên nhưng con người đã bị cám dỗ bất tuân cùng Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Cha đã sai con Một sinh xuống gian trần sống kiếp con người 33 năm, rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ, cho kẻ chết sống lại. Chúa Giêsu bị Giuda phản bội bị kết án và hành hình trên thập giá.

Lúc 19g40 cha Giuse Nguyễn Văn Thinh công bố Tin Mừng Phục sinh, kinh Vinh danh được xướng lên, mọi người đồng thanh chúc tụng Chúa. Khăn tím rơi xuống, Đức Kitô uy nghi giữa hương hoa, và ánh điện bừng lên, muôn cõi lòng kính tôn Chúa.

Qua đoạn Tin Mừng thanh Maccô tường thuật lại ngôi mộ trống, các bà đi thăm Chúa nhưng Chúa đã sống lai trong sự kinh ngạc và vui mừng, cha Giuse nhấn mạnh: các bà Maria Madalenna, bà Maria và bà Salomê đã từng đi theo Chúa Giêsu nghe người rao giảng, đang trong tâm trạng buồn sầu vì Thầy mình đã chết, nhưng khi đến thăm mộ thì kinh hồn khiếp vía vì sự kiện trên. Chúa Giêsu từng làm nhiều phép lạ, đã bị khổ giá nhục hình giờ đây đã sống lại, niềm tin hòa cùng niềm vui. Và, Chúa đã sống lại đem niềm hy vọng cho những ai bất hạnh, cô đơn, bị bỏ rơi, khốn khổ tin vào tình yêu thập giác, cố mà bước đi theo Chúa một đoạn đường,để mai sau cùng được vinh phúc với Người.

Cha Giuse làm phép Nước Thánh, rảy Nước Thánh, mọi người cúi đầu làm dấu thánh giá.

Trong đêm Phục sinh, cộng đồng tín hữu tuyên xưng đức tin, từ bỏ ma quỷ, tin kính Thiên Chúa, tin phép Rửa tội, và tín điều các thánh  thông công. Mọi người dâng lên Chúa ước mơ nhỏ bé của gia đình mình, cầu cho Giáo hội, cho những người dự tòng và cho lương dân được nhận biết Chúa.

Hòa cùng toàn thể thế giới hiệp lễ sốt sắng trong tiếng Allêluia mừng vui! Chúa Giêsu đã sống lại, đã chiến thắng tử thần, trong niềm hân hoan.

Kết thúc thánh lễ, sự trang trọng, những cảm xúc trong Tam Nhật Thánh âm vang trong cuộc sống đưa vào cõi lòng một niềm kính tinvào Thiên Chúa toàn năng, Ngài đang hiện hữu giữa dân Người qua muôn thế hệ, bây giờ và mãi mãi.




















Posted By Phượng Nguyễn18:59