Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

GIÁO XỨ PHÚ LỢI MỪNG LỄ THÁNH GIA THẤT, MỪNG KỶ NIỆM HÔN PHỐI

Filled under:

Gương gia đình Thánh Gia Thất chiếu rạng đêm đông, dù nhìn vào hang đá không thấy chi cao sang nhưng nó lưu truyền ở một tấm lòng, tình yêu thương, sự tôn trọng nhau là những yếu tố làm nên gia đình, duy trì xã hội. Chính vì thế, nhân dịp mừng lễ kính thánh Gia Thất, cha Vinh sơn Kiều Duy Tân- cha  sở GX Phú Lợi, tổ chức long trọng mừng kỷ niệm thành hôn cho những đôi vợ chồng 30 năm, 25 năm, 15 năm, 10 năm trong giáo xứ lúc 18g ngày thứ Bảy 26-12-2020 như để nhắc nhở cộng đoàn: "Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly".

Đến giờ lễ, từng đôi hôn phối nhân ngày mừng kỷ niệm thành hôn, theo đoàn rước tiến vào hàng ghế danh dự trong bộ trang phục đẹp, trang trọng. 

Qua  hai bài đọc, bài Phúc Âm thánh Matthêu: Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh. Từng đôi hôn nhân được xướng tên tiến lên cung thánh, cầm tay nhau và nói: "Lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì nhờ ơn Chúa, con đã nhận em đây làm vợ". Người vợ cũng xin thưa: "Lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì nhờ ơn Chúa, con đã lấy anh đây làm chồng". Sau đó mọi người trao nhẫn cho nhau như ngày chịu phép hôn phối.

Cha Vinhsơn giảng lễ: Các đôi nhận lãnh Bí tích Hôn phối hãy nhìn vào gương Thánh Gia Thất làm mới lại gia đình mình, từ đó xã hội sẽ tốt đẹp hơn, vì lòng nhân hậu của Thiên Chúa đã hiện diện, nâng đỡ các thành viên trong gian nan thử thách,đồng hành an ủi lúc khó khăn.. .

Tiếng hát ca đoàn Phú Lợi làm nao lòng người: Xin Chúa chúc lành, cho đời cha mẹ của con, công ơn tựa như núi non, dưỡng nuôi bao ngày vuông tròn.. .

Thánh lễ tiếp tục với phần dâng lễ sốt sắng, mọi người cùng cầu nguyện cho gia đình nhỏ của mình được thuận lợi, chung thủy và yêu thương nhau như ngày đầu; khi thịnh vượng cũng như gian nan, khi bệnh hoạn cũng như mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời.

Sau phần hiệp lễ, từng đôi hôn nhân tiến lên nhận bằng kỷ niệm từ tay cha sở.  Một anh đại diện các đôi hôn phối mừng kỷ niệm thành hôn cảm ơn cha sở và cộng đoàn đã quan tâm và chuẩn bị cho ngày vui hôm nay thêm phần long trọng. Anh hứa sẽ sống xứng đáng hơn, hy sinh nhiều hơn cho gia đình, giữ luật Chúa dạy trong phần đời còn lại của mình.

Xã hội ngày nay rất nhiều gia đình trẻ tan vỡ, thánh lễ này mang ý nghĩa sâu sa: Gia đình là tất cả, là ước mơ, là tương lai, là niềm hạnh phúc trong từng giai đoạn cuộc sống, nhất là trong lúc tuổi già.

Thánh lễ kết thúc trong niềm tri ân Thiên Chúa, qua tay Mẹ Maria, Thánh Giuse nâng đỡ mọi gia đình. 

Những buổi chiều đến với giáo xứ Phú Lợi, nhân những ngày lễ các thánh, bổn mạng đều có pano trước cổng. Và các lễ mừng bổn mạng giáo khu, ca đoàn được cha sở tổ chức long trọng, để ai đến tham dự như được vào bàn tiệc dọn sẵn, đều hết lòng cảm tạ ơn Chúa đã chúc lành cho giáo xứ ngày càng phát triển về con số, cũng như lòng đạo đức ngày càng gia tăng. Bài hát kết thúc như một lời nguyện ước:

"Xin tri ân Chúa qua muôn thế hệ. . .từng ngày yêu thương dẫn dắt chúng con đi trên đời, nguyện một đời luôn sống đáp đền hồng ân.. ."








































Posted By Phượng Nguyễn08:49

GIÁO XỨ LÁI THIÊU TRONG ĐÊM GIÁNG SINH

Filled under:

  Đêm tình yêu Ngôi Lời giáng thế với chút lạnh mùa Đông gieo vào lòng người nỗi xao xuyến, bâng khuâng! Mỗi năm Giáng sinh về, gợi bao nhung nhớ những kỷ niệm của mùa Giáng sinh xưa. Và hôm nay thánh lễ ngoài trời mừng Chúa Giáng Sinh tại giáo xứ Lái Thiêu được cử hành lúc 21g ngày 24-12-2020 trong bầu không khí tuyệt vời. Không gian thánh đường được mở rộng hơn, mọi người dọn lòng đón Chúa từ những ngày đầu mùa Vọng cho đến giờ phút này cờ hoa, ngôi sao, hang đá bừng lên niềm hy vọng sáng tươi. Những việc chuẩn bị cho diễn nguyện trước lễ đã đi vào lòng người khúc nhạc Giáng sinh vui, mừng Chúa đến cứu độ dân Người.

Trên bàn thờ, cha Đaminh Nguyễn Ngọc Minh- cha sở GX Lái Thiêu, cha Maccô Phạm Văn Hải hiệp dâng thánh lễ với rất đông giáo dân đến tham dự, ai nấy đều y phục chỉnh tể, gương mặt rạng rỡ. Câu chuyện Giáng sinh khởi đầu từ khi Mẹ Maria vâng lời Thiiên sứ truyền, Mẹ thụ thai và sinh hạ con trai giữa cánh đồng tuyết rơi lạnh lùng, chỉ có hơi ấm bò lừa. 

Đêm thánh có dãy ánh sáng chiếu rọi từ trời cao thẳm, ánh sáng sao khuya, ánh đèn nhấp nháy muôn mầu. . dãy ánh sáng hội tụ và chiếu sáng. Gương thánh của một gia đình cũng lan rộng và chiếu tỏ như vậy từ gương biết hy sinh, nhẫn nhục, vâng ý Chúa mỗi ngày, biết quảng đại, bác ái để mai sau lên thiên đàng cùng với anh em mình, với người chồng, người con của mình.

Với ý nguyện ấy, mỗi người dâng lên Thiên Chúa lời khẩn cầu, cùng với niềm tạ ơn Thiên Chúa vì ơn phúc Chúa hằng thương ban, dù rằng ngay lúc khó khăn ta không nhận ra, nhưng sau một thời gian mới thấy ý Chúa nhiệm mầu thế nào!

Cuộc sống vốn nhiều trắc trở, nhất là trong năm 2020, thế giới biến động vì đại dịch covid 19, bao nhiêu người đã chết, bao người không nhà, không việc làm. Xin tình yêu Giáng sinh vẫn luôn ở lại trong những câu kinh, giờ cầu nguyện, trong tràng chuỗi Mân côi, xưng tội, dự lễ và rước lễ. Để ánh sáng tình yêu thắp sáng đêm đông, cho mùa xuân mới tươi màu trong tình Chúa tình người.

Đến nửa đêm, mọi người về nhà mình, với bữa réveillon đầm ấm trong câu chúc mừng Giáng sinh tin yêu và hạnh phúc.






















Posted By Phượng Nguyễn08:17

GIÁO XỨ BÚNG ĐÓN MỪNG ĐẠI LỄ GIÁNG SINH

Filled under:

Đêm Giáng sinh, đêm hồng phúc, Chúa đến thi ân, Ngài cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. "Thiên Chúa Đấng Cứu Độ, Đầy Lòng Thương Xót" là chủ đề của buổi diễn nguyện tại giáo xứ Búng được bắt đầu lúc 19g30 ngày 24-12-2020. Trên khuôn viên nhà thờ Búng đông nghịt người, cùng hướng về sân khấu xem lịch sử ơn cứu độ khởi đầu từ vườn địa đàng với lối diễn xuất sống động của các em Thiếu Nhi, Giới Trẻ, kịch bản độc nhất vô nhị, cộng với màn hình Led minh họa màu nét đặc sắc, lôi cuốn rất đông khán giả đến với Búng đêm nay.

Thỉnh thoảng, trời cao phun nhẹ những hạt mưa li ti làm mát lòng ai,  đoạn ông Môi sen đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ đi về miền đất hứa cho người xem cảm giác như chính mình cùng Chúa Giêsu KiTô đã vượt qua bao thử thách cuộc đời. Lễ Giáng sinh như nhắc lại rằng: Ngôi Lời đã làm Người và ở giữa chúng ta.

Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2020 do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, quý cha cùng đồng tế lúc 21g, không khí ngoài trời thật yên lành trong đêm. Do tội nguyên tổ, dân riêng của Chúa sống trong sự bấp bênh, biết bao lần quay lưng nhưng Thiên Chúa- người cha nhân hậu- luôn chờ đón người con hoang đàng trở về.

Để kiện toàn lời hứa, Thiên Chúa đã gửi đến trong trần gian một Đấng Cứu Chuộc, Đấng đã lấy giá máu của mình hiến tế trên thập giá, bởi ân huệ của Chúa Cha và quyền năng của Chúa Thánh Thần qua Đức KiTô mà chúng ta được phục hồi như một Dân tộc thánh thiện. Thiên Chúa đã cúi xuống bên con người, nâng ta lên yêu thương.

Nguyện xin Đức KiTô, Đấng đã đến trong thế gian như một trẻ thơ, cho chúng ta ơn can đảm làm chứng về Người, xác tín niềm tin vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, chữa lành mọi sự, và ở bên ta mọi ngày cho đến tận thế.

Những ai đến với Búng dự thánh lễ Mừng Chúa ra đời, sẽ có nhiều cung bậc cảm xúc, bởi thánh đường giáo xứ Búng sừng sững giữa trời đêm gần 2 thế kỷ, đã hun đúc biết bao con người giữ vững niềm tin Kitô giáo, gương điển hình là cha thánh Phêrô Đoàn Công Qúi, quý nam nữ tu sĩ và quý cha, quý thầy, quý dì đã đến phục vụ quê hương Búng- một thế hệ đã yên nghỉ trong Chúa, truyền lại cho con cháu niềm tin, tin vào Đấng Cứu thế đã đến trong trần gian. Đêm nay đã nhắc lại một đêm xưa vĩ đại dù là nơi náu thân của hài nhi Giêsu chỉ là hang đá, chỗ dừng chân của các mục đồng.

Thánh lễ kết thúc trong tràng pháo tay chúc mừng Giáng sinh của quý cha, cộng đoàn dân Chúa, một năm mới an bình, thánh đức trong tay Mẹ Maria, thánh cả Giuse, Chúa Giêsu Hài Đồng.

Được biết, đêm thánh nhạc đã diễn ra tại Búng vào lúc 19g30 ngày 23-12-2020, dọn mừng Chúa Giáng sinh do các tiết mục đặc sắc của các ban ngành trong giáo xứ, và nhóm "Tiếng hát vì người nghèo", do linh mục Gioan. B Nguyễn Sang phụ trách đã làm thao thức bao trái tim nguội lạnh tìm đến Bêlem, nơi Chúa chẳng có gì ngoài mảnh vải cơ hàn, như một lần nữa xác tín rằng:"Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, Người quyền năng và giàu lòng Thương Xót".




























Posted By Phượng Nguyễn08:05