Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO HẠT PHÚ CƯỜNG NHIỆM KỲ (2017-2020)

Filled under:

Giáo xứ Lái Thiêu ngày 19-2-2017


Để kiến tạo sự hiệp thông trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, vào lúc 10g ngày 19-2-2017, cha Antôn Hà văn Minh - Đặc trách Hội Đồng Mục Vụ Giáo phận, cha sở Gx Lái Thiêu đã gặp gỡ các ban đại diện Hội Đồng Mục Vụ trong giáo hạt Phú Cường, gồm các giáo xứ: Thánh Giuse, Búng, Lái Thiêu, Chánh Tòa, Phú Lợi, Bình Sơn, Bà Trà, Bến Sắn, Chánh Thiện, Mỹ Hảo, Bà Lụa, An Phú, Bình Hòa tại nhà thờ Lái Thiêu. Cha Antôn nói rõ nhiệm vụ của từng thành viên thuộc Hội Đồng Mục Vụ các Giáo xứ theo Qui chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo phận được Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục Giáo Phận Phú Cường ấn ký và ban hành vào ngày 25-12-2016.
Giáo Hội Chúa KiTô là một cộng đoàn được qui tụ trong Đức tin, và Đức mến vì thế Hội Đồng Mục Vụ đảm nhận vai trò quan trọng điều hành Giáo xứ bên cạnh cha sở. Ban thường vụ gồm có Trưởng ban, Phó ban, Thư ký, Trưởng các Giới và các Ban chuyên trách, trong nhiệm kỳ 4 năm.
Sự có mặt khá đầy đủ của các anh chị em nói lên tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện mối liên kết từ giáo xứ, gíao hạt và giáo phận đi đến sự thống nhất bầu ban Hội Đồng Mục Vụ Giáo hạt Phú Cường, gồm các anh chị:

Trưởng ban: Anh Giuse Nguyễn văn Minh (Gx Chánh Tòa)

Phó ban: Anh Vinh Sơn Nguyễn văn Bôn (Gx An Phú)

Thư ký: Anh Phêrô Nguyễn văn Hát (Gx Lái Thiêu)

*Các ban chuyên trách:

Chị Maria Trần thị Thu Hà (Gx Chánh Thiện)

Chị Maria Trần thị Kim Loan (Gx Vinh Sơn)

Chị Maria Đặng thị Kim Thoa (Gx Bình Hòa)

Anh Giuse Bùi Quốc Khoa (Gx Phú Lợi)

Thánh lễ được cử hành vào lúc 12g, do cha Antôn chủ tế trong bầu không khí thánh thiện và ấm cúng, các anh chị ý thức trách nhiệm quan trọng trong việc đem tình yêu Chúa cho mọi người, bằng sự thôi thúc nhiệt tâm đem bầu khí mới cho Giáo hội, trong sự cộng tác với cha xứ, và liên kết với nhau qua cha đặc trách Hội đồng Mục vụ Giáo phận để tổ chức, điều hành các công việc giáo xứ cách chặt chẽ, đạt hiệu quả cao.
Qua bài phúc âm thánh Mt (5, 38-48) Sự hoàn thiện của Cha trên trời biểu tỏ qua thái độ bao dung, Ngài độ lượng đến nỗi mau quên tội lỗi của chúng ta, đầy lòng thương xót đón nhận tất cả mọi người. Là môn đệ Chúa KiTô, chúng ta phải thực hành đức mến trong các mối tương giao, để từ đó trở thành dấu chỉ cho vương quốc Thiên Chúa, vương quốc an bình hạnh phúc luôn bao dung quảng đại và yêu thương nhau.
Sau Thánh lễ, mọi người chụp hình lưu niệm, ăn trưa, và ra về trong bình an. Xin cầu chúc Ban Hội Đồng Mục Vụ Gíao hạt Phú Cường nhiệm kỳ mới (2017-2020) hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh nhận hôm nay, để làm sáng danh Chúa.
























 

Posted By Phượng Nguyễn04:14

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

THÁNH LỄ MÙNG 5 TẾT - HỌP MẶT ĐỒNG HƯƠNG TRÊN ĐẤT BÚNG

Filled under:


Xác hoa rơi lả tả trong gió, hương xuân đất trời bình yên, qua mấy ngày xuân làm tròn bổn phận đạo hiếu với gia đình, một số anh em bà con xa quê về họp mặt đồng hương tại Đất Thánh Búng, nơi có mộ phần của ÔNG HƯNG, BÀ ĐỊNH- người sáng lập ra làng Hưng Định nay đã yên giấc. Thánh lễ đồng tế tri ân các bậc tiền nhân, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ đã qua đời do cha sở Micae chủ tế, quý cha đồng hương đồng tế trong bầu không khí ấm cúng, hòa quyện vào đất trời, những nén nhang theo niềm thành kính bay cao, như nhớ về những kỷ niệm rất đỗi thân thương.
Lịch sử họ đạo Búng gắn liền với đất thánh Búng, bởi "sống gửi thác về". Nơi đây nằm xa nhà thờ khoảng 1km trên vùng đất cao, rất vắng vẻ, nhưng người đến sinh sống mỗi lúc một đông, và sự nhớ thương đã biến nơi hoang lạnh này thêm ấm áp; là nơi chăm sóc, ghé thăm mộ phần cha mẹ thường xuyên của thân nhân.
Điểm nổi bật trong thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của các ông bà Đình thần xã Hưng Định, Ban Đại diện chính quyền xã Hưng Định có một sự liên kết bền chặt giữa đạo, đời thật tốt đẹp với nhà thờ Búng thuộc xã Hưng Định . Truyền thông uống nước nhớ nguồn, thảo hiếu cha mẹ, kính nhớ ông bà Tổ Tiên thể hiện rất rõ tại quê hương Búng.
Vùng đất này ôm ấp hình hài của những người thân yêu, những linh hồn ra ra tòa Chúa đã qua rồi cuộc sống nhân sinh, chờ những người còn sống nhớ đến trong kinh nguyện, để mau về hưởng phúc thiên đàng. Vì thế người ta gọi nơi đây là đất Thánh. Dù có sang giàu đến đâu, nhưng đến lúc giã từ cõi thế cũng chỉ có một ngôi mộ. Thánh lễ hôm nay còn nhắc đến thân phận mong manh của kiếp người, mà sống xứng đáng là một Kitô hữu, giữ các giới răn Chúa dạy, hầu mai sau hạnh phúc trên Nước Trời.
Sau thánh lễ mọi người cùng chung tiệc rượu tại Hội Trường Nhà thờ Búng và ra về trong nắng xuân, vương chút bụi mù đường xa.
Tết ơi, đâu có mấy ngày
Mưa xuân xơ xác chỉ vài cánh hoa.
Đời vui đời sống hiền hòa
Giữ trọn đạo hiếu, nhà nhà yên xuân.











































,

Posted By Phượng Nguyễn19:36