Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

THÁNH LỄ BAN CÁC BÍ TÍCH CHO CÁC EM LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

Chiều nay mưa bay giăng giăng khắp lối, gió lạnh mang đầy hơi nước nhưng thánh đường giáo xứ Búng rất ấm cúng trong thánh lễ lúc 16g ngày 2-8-2020. Thánh lễ ban các bí tích cho 12 em lớp giáo lý dự tòng, là hồng ân Chúa ban trong ngày hồng phúc hôm nay, các em được Rửa tội làm con cái Chúa, được Rước lễ Mình Máu Thánh Chúa, được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần mai đây tung bước trên vạn nẻo đường.
Trong bài Phúc âm theo thánh Mt 14, 13-27 Chúa Giêsu ra khỏi thuyền đến nơi hoang địa thì thấy dân chúng đông đảo đi theo, Người chạnh lòng thương chữa lành bệnh tật và hóa 5 chiếc bánh với 2 con cá ra nhiều, cho họ ăn no nê.
Chúa Giêsu thương xót con người, giữa mọi thời đại, người chữa lành qua  bàn tay các bác sĩ, y tá và những người đến bên chúng ta nhất là trong mùa dịch covid nầy.
Mọi người dâng lên Chúa những lời chúc tụng, trong nghi thức bẻ bánh Chúa đã là tấm bánh thần linh nuôi dưỡng con người. Với tâm tình yêu mến Chúa thấu hiểu tất cả và nhận lời tất cả, chỉ là qua những cơn thử thách chúng ta đã cố gắng thế nào cho Chúa và cho mọi người chung quanh.
Phần rước lễ, các em lãnh nhận các bí tích lên rước lễ trong hình bánh, rượu cảm nhận dấu ấn thiêng liêng Chúa in sâu vào tâm hồn như dấu chứng tình yêu thẳm sâu.
Lời nguyện cuối, mọi người hướng về Mẹ Maria, kêu xin Mẹ giữa cơn đại dịch, xin Mẹ cầu bàu cùng Chúa giúp những y bác sĩ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị, để mọi người cùng đến thánh đường dự lễ trong sớm mai bình yên như bao ngày đã qua.
Thánh lễ kết thúc bầu trời tối sẫm nhưng tâm hồn mỗi người vẫn thắp sáng một niềm tin yêu.













Posted By Phượng Nguyễn05:33

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2020

MỪNG TÂN TƯỚC HIỆU GIÁO XỨ BÚNG- THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÍ LÀM BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Filled under:

 Rồi một sáng sương mờ còn bao phủ, Đoàn Công Qúi bị điệu ra pháp trường, sau bốn nhát gươm đầu rơi xuống đất và hồn người bay lên cõi cao xanh.. .
Khúc hát vọng vang thiên thu người anh hùng một lòng vì Chúa kính tin, cha thánh Phêrô Đoàn Công Qúi đã đổ máu đào minh chứng niềm tin KiTô giáo, khúc khải hoàn ca ngày vinh thắng vang trên thánh đường giáo xứ Búng vào sáng ngày 31-7-2020.
Lúc 9g, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- giám mục giáo phận Phú Cường đã đến giáo xứ Búng chủ tế thánh lễ kính nhớ 161 năm thánh Qúi chịu phúc tử đạo; lần đầu tiên giáo xứ Búng mừng tân tước hiệu kính thánh bổn mạng Phêrô Đoàn Công Qúi. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse, Đức cha cha Phêrô Trần Đình Tứ, cha sở Simon Nguyễn Văn Thu- Tổng Đại diện, cha Antôn Hà Văn Minh- Quản hạt Phú Cường, quý cha trong và ngoài giáo phận với sự tham dự sốt sắng của nam nữ tu sĩ, cộng đồng dân Chúa trong bâu khí thật trang nghiêm.
Khói hương trầm nghi ngút trước tượng đài thánh Qúi, ngắm nhìn di ảnh, cha thánh trẻ mãi theo thời gian, tên tuổi ngài lưu danh muôn thuở ! Nổi bật giữa dòng người màu phẩm phục đỏ của quý cha sống động tạo nên sự xúc cảm vô bờ cho người tham dự thánh lễ hôm nay khi mùa dịch covid đến thật gần.
Tiểu sử cha thánh được lời đức cha Phêrô hùng hồn ghi trọn cuộc đời, để mọi người luôn nhớ rằng cha thánh vốn sinh trong gia đình quyền quí, nhưng thánh nhân từ nhỏ đã có lòng ao ước được phúc tử đạo. Lòng đạo đức của cha mẹ ảnh hưởng rất lớn trong thời niên thiếu, và ngài là người đồng hương của chúng ta, gần gủi và thân thương biết bao! Chúng ta có một vị hiển thánh, là linh mục tiên khởi của giáo phận Phú Cường, vinh dự thay cho giáo xứ Búng nơi sinh ra, nuôi dưỡng cha thánh lớn lên trong niềm tin kính Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh. Thánh! Thánh! Thánh!  Đấng ba lần thánh chúng ta tôn thờ.
Ngày nay chúng ta không đỗ máu đào, nhưng can đảm từ bỏ những thú vui chóng qua, noi gương thánh nhân và nhìn lên Chúa Giêsu đã mặc lấy xác phàm đã hiến mình trên thánh giá để chuộc tội cho nhân loại. Xin cho mọi người can đảm sống đức tin theo tinh thần phúc âm cho hạt giống của cha ông gieo được sinh hoa kết trái trên cánh đồng phì nhiêu, hứa hẹn mùa bội thu.
Phần dâng lễ là tâm điểm thánh lễ, mọi người cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa con người yếu hèn, xin Chúa ở lại trong tâm hồn giữa dòng đời xuôi chảy, được sống xứng đáng là con cái Chúa, ngày sau phúc vinh muôn đời.
Sau phần hiệp lễ, vị đại diện HĐMV nói lên tâm tình tri ân quý Đức cha, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý bà con và quý khách đã đến giáo xứ Búng hiệp dâng thánh lễ hôm nay.
Đức cha Giuse bày tỏ niềm cảm xúc dạt dào khi đến với Búng, một xứ đạo có bề dày lịch sử truyền thống đạo đức, sản sinh nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Một thế hệ đã ra đi và chúng ta có bổn phận kế thừa những tinh hoa, sâu sắc để danh Chúa cả sáng hơn nữa.
Thánh lễ nâng cao muôn ước vọng với tâm tình tạ ơn, cậy trông, phó thác. Xin Thiên Chúa là đấng quan phòng thấu suốt mọi sự và gìn giữ đoàn dân Thiên Chúa qua cơn đại dịch; quyết tâm thi hành Lời Chúa cách mỹ mãn giữa lòng quê hương Việt Nam, để mai sau cùng về quê thật đời đời.


 











































Posted By Phượng Nguyễn08:24