Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

GIỚI HIỀN MẪU HẠT TÂY NINH TĨNH TÂM MÙA CHAY TẠI GIÁO XỨ PHONG CỐC ngày 21-2-2016

Filled under:


 Giáo xứ Phong Cốc lúc 8g ngày 21-2-2016
Những con đường nối tiếp nhau dẫn đến giáo xứ Phong Cốc hạt Tây Ninh còn vương  chút sương mù, đường phố thưa thớt người. Bổng dưng, những tà áo đủ màu tha thướt của các chị em Hiền Mẫu Giáo hạt Tây Ninh làm bừng lên không khí xuân vẫn còn đậm nét trên môi cười xinh như hoa, các chị vui mừng chào đón Ban Điều Hành Giới Hiền Mẫu Giáo phận đến tham dự buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016. 
Vào lúc 8g ngày 21-2-2016  cha Giuse Nguyễn Phát Tài - đặc trách GHM Giáo phận, cùng cha Đaminh Lương Đức Toàn- chánh xứ Phong Cốc gióng lên 3 hồi trống, khai mạc buổi Tĩnh Tâm.  Đội trắc của Giáo xứ Thánh Tuân gõ nhịp thanh thanh múa lân, và những tràng pháo tay vang dội của chị em, làm khuôn viên giáo đường đẹp tươi như một bức tranh sinh động. Mùa Chay không buồn, không ủ rủ mà sáng niềm hy vọng vào Đức KiTô -Đấng đã chết vì nhân loại, phục sinh hiển vinh.
Sau lời giới thiệu của cha sở Gx Phong Cốc, Cha Giuse đi vào chủ đề:"Hiền Mẫu với Lòng Thương Xót Chúa"
Thiên Chúa là người Cha, nhưng có tấm lòng người Mẹ. Tình thương yêu vô bờ đó được diễn tả bằng hành động Thương xót, xoa dịu đau khổ với gánh nặng, sự dịu dàng cưu mang, cho dù con mình là một phạm nhân. Người Mẹ luôn xót xa trước những phút nông nổi và tìm mọi cách che chở cho con cái mình.Thánh Augustinô đã viết: "Dựng nên con, Chúa chẳng cần đến con. Cứu độ con, Ngài cần con đáp lại". Hình ảnh "Người đàn bà 2000 năm trước" nói lên tấm lòng bao dung nhân hậu của Chúa Giêsu: gạch , đá ngay dưới chân, nhưng Chúa Giêsu không lên án ai cả "Hãy về đi, và từ đây đừng phạm tội nữa". Qua dụ ngôn Tìm chiên lạc; Người đàn bà đốt đèn tìm đồng xu bị mất; Dụ ngôn Người con hoang đàng cho ta thấy lòng Chúa luôn khắc khoải không yên khi con người phạm tội, và tìm cách cứu chuộc con cái mình bằng giá máu, biểu lộ một tình thương vô bờ bến. Dù sám hối là điều không dễ dàng trước Đấng giàu lòng xót thương nhưng với sự cố gắng, chị em chúng ta tự nhận ra mình đang là ai? Và quyết tâm sửa đổi trong Mùa Chay Thánh này, cho đẹp lòng Chúa.
Cha Giuse và chị em HM Giáo hạt Tây Ninh đi đàng Thánh giá lần Chuổi Thương Xót, xin ơn chữa lành phần hồn, phần xác trước những yếu đuối, vấp phạm với Thiên Chúa và tha nhân. Một số chị em tìm đến Tòa cáo giải, và đứng lên với một quyết tâm sống thánh thiện trong Mùa Chay.
Vào lúc 10g, những hồi chuông vang tưng bừng chào đón Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục giáo phận Phú Cường đến với Giáo hạt Tây Ninh làm mọi người phấn khởi. Đoàn rước long trọng tiến vào Thánh đường với sự chủ tế của Đức Cha Giuse, cha Gioan Võ Hoàn Sinh- Quản hạt Tây Ninh, cha Giuse Nguyễn Phát Tài, cha Đaminh Gx Phong Cốc  cùng quý cha đồng tế. Và trên dưới 1000 chị em Hiền Mẫu tham dự thánh lễ trong tâm tình thống hối, cách sốt mến.
Trong bài giảng Đức cha Giuse nhấn mạnh: Vinh quang của Chúa Giêsu khi Ngài được chính Đức Chúa Cha phán bảo:" Đây là con Ta yêu dấu" Vinh quang sáng láng toát lên hình ảnh con Thiên Chúa. Chính Chúa Cha tuyên nhận con dấu ái:"Hãy nghe lời Người". Vinh quang  trọn đầy trên núi Calvê, trên đỉnh đồi Golgotha. Lúc ấy Chúa Giêsu bị tước mất mọi thứ, không còn phẩm phục, Ngài tỏ hiện mình thật là Đấng cứu độ nhân loại. Các chị em  luôn bày tỏ tình thương của mình qua việc chăm sóc gia đình với hình ảnh đẹp của Ba ngôi Thiên Chúa- cha, mẹ và con cái; biểu lộ sự dịu dàng qua việc hy sinh, nhẫn nhịn. Đó là vinh quang không mất, mà luôn cư ngụ cách hiện hữu. Trong cuộc sống đầy thử thách, tình yêu của người mẹ là một quang gánh vác đỡ cho mọi khó khăn, hiểm nguy bằng mọi cách. Những điều âm thầm đó đã toát lên giá trị vĩnh cữu qua Thiên Chức làm vợ và làm mẹ .
Xin cầu chúc chị em hưởng trọn vẹn mùa hồng ân Năm Thánh Lòng Thương xót Chúa, đặc biệt trong Mùa Chay Thánh này. 
Đức cha rất vui khi thấy chị em HM hạt Tây Ninh tham dự đông đủ và hiệp nhất trong tình thương yêu, biểu lộ sự đoàn kết trong ngày Tĩnh Tâm hôm nay. Đức cha mong ước Giáo Hạt Tây Ninh giữ mãi truyền thống tốt đẹp cùng  hòa nhịp vào GHM toàn giáo phận, để mọi người hiệp thông sâu sa trong tình yêu của Đức KiTô.
Sau phần hiệp lễ,  chị hạt trưởng GHM hạt Tây Ninh cảm ơn Đức cha , quý cha, quý sơ, và quý chị em vì tình thương cùng đến đây hiệp nguyện trong ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 tại Gx Phong Cốc; và đặc biệt cảm ơn các ban ngành , đoàn thể Gx Phong Cốc đã góp phần cho cuộc lễ hôm nay thêm phần long trọng.
Đức Cha Giuse ban phép lành Toàn xá, mọi người  hân hoan lãnh nhận, trong niềm tin  tưởng và cậy trông một năm mới sống tốt trong tay Thiên Chúa quan phòng. Sau Thánh Lễ, mọi người dùng cơm chung, thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc từng giáo xứ hạt TâyNinh.
Lúc 13g, chị em bịn rịn từ giả nhau, ra về trong niềm vui cố gắng sống thánh thiện trong Mùa Chay Thánh này.
Hương xuân vẫn chan hòa khắp vùng trời bình yên, chúng tôi rời Tây Ninh trong tình thương mến.
Hen gặp lại Tây Ninh một ngày không xa!


















































































































































































Posted By Phượng Nguyễn16:26