Thứ Năm, 28 tháng 1, 2021

BẾ MẠC NĂM THÁNH NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ BÌNH SƠN (1970-2020)

Filled under:

Khuôn viên nhà thờ Bình Sơn bừng lên niềm vui với những tà áo dài đủ màu tha thướt trong gió chiều lộng thổi, những dây cờ giăng khắp lối, những bàn tiệc bày sẵn với lòng nôn nao đón quý khách từ những giáo xứ bạn, những ân nhân và thân nhân, nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân giáo xứ Bình Sơn; đặc biệt, lúc 17g30 ngày 25-1-2021, mọi người hân hoan chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục giáo phận Phú Cường đến hiệp dâng thánh bế mạc Năm Thánh nhân kỷ niệm mừng 50 năm thành lập giáo xứ Bình Sơn (1970-2020).

Đức cha Giuse bước vào nhà thờ cầu nguyện. Năm phút trôi qua, Ngài trở ra chuẩn bị thánh lễ. Đòan rước thánh giá nến cao, quý đại diện hội đoàn, ban HĐMV,  Đức cha Giuse, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, cha phó Aphongsô Lê Quang Hiển, cha cố Phaolô Nguyễn Văn Khi, cha Stêphanô Nguyễn Văn Ri, quý cha đồng tế, cùng tiến vào nhà thờ với tiếng hát vút cao của ca đoàn tổng hợp GX Bình Sơn. Hôm nay cũng là ngày mừng kính "Thánh Phaolô Trở Lại", cộng đoàn dân Chúa hiệp nguyện dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì những ơn lành Chúa hằng thương ban 50 năm qua.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse nhấn mạnh cho mọi người hiểu thêm rằng: Những người ý thức mình thuộc về Thiên Chúa sống đức tin, liên đới hiệp thông nên một chi thể Chúa Kitô. Bình Sơn là một giáo xứ hiền hòa, là chiếc nôi sản sinh ra linh mục, tu sĩ tốt lành; về địa thế là nơi mát mẻ, ôn hòa, có vườn cây ăn trái thanh lọc không khí, có dòng sông nhỏ uốn quanh. Các hoạt động Năm Thánh củng cố đời sống thiêng liêng cho gia đình, hội đoàn, giáo xứ, để ta thuộc về Chúa, nhờ chính Chúa mà ta nên thánh.

Vì thế, trong lời nói, hành động của mỗi người đều ảnh hưởng đến người khác cho nên phải ý thức và cẩn trọng. Cú ngã ngựa trên đường Damas đã đem Phaolô là một người bách hại dân Chúa đã trở nên tông đồ nhiệt thành. Ngài đã từ bỏ vinh quang thế trần để chịu khốn khó gian nan, tù đày vì danh Chúa. Thánh tử đạo Phêrô Đoàn Công Qúi minh chứng hùng hồn, một lòng vì Chúa kính tin. Với dòng lịch sử thăng trầm, chúng ta càng ý thức trách nhiệm của mình nơi gia đình, cộng đoàn và xã hội.

Mọi người hiệp dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện phát xuất từ trái tim sâu sa chân thành như của lễ toàn thiêu sống động bởi những khó nhọc trong cuộc sống, bởi sự dữ đang tràn ngập thế gian: dịch bệnh, thiên tai, mất mùa, cùng với những hoạn nạn mà những người lữ hành đang gặp phải. Xin dâng cùng với niềm tạ ơn, vì bên cạnh ta luôn có Chúa đồng hành, Chúa gìn giữ. Và việc Chúa làm xiết bao lạ lùng, luôn nâng đỡ con người trong mọi trường hợp, để hôm nay không biết lấy chi đền đáp, chỉ cố gắng sống xứng đáng là người công chính. Xin Chúa Thánh Thần khơi dậy trong con người yếu đuối ngọn lửa bừng cháy, để giá trị Tin Mừng được loan báo cho những người chưa biết Chúa, cho những người khôn khan mau trở về với Thiên Chúa là tình yêu, một Thiên Chúa sống động hiện hữu, giúp ta luôn vững tâm tiến bước.

Sau phần hiệp lễ, vị đại diện HĐMV có đôi lời cảm ơn quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân đã dành thời giờ quý báu đến hiệp dâng thánh lễ, xin tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ Bình Sơn thăng tiến như lòng Chúa mong ước.

Đức cha Giuse cũng bày tỏ sự vui mừng khi đến đây, người Bình Sơn hiếu khách, sống an lành trong sự quan phòng của Thiên Chúa, của Mẹ Maria với tước hiệu " Mẹ phù hộ các giáo hữu"- bổn mạng GX Bình Sơn. Cửa Năm Thánh nhân kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Bình Sơn đã đóng lại. Nhưng Năm Thánh kính Thánh Giuse được mở ra một con đường mới, trong năm phụng vụ 2021, có thánh Giuse cùng ta vượt qua những khó khăn để đến gần Chúa hơn nữa.

Sau thánh lễ, quý Đức cha, quý cha chụp hình lưu niệm, cùng dùng chung bữa ăn huynh đệ trong khí trời mát dịu. Gió từ dòng sông thổi lên, màn đêm dần buông trên khuôn viên giáo đường Bình Sơn ấm cúng, vui tươi. Mọi người ra về trong an bình và hạnh phúc.















































Posted By Phượng Nguyễn12:03

PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG MỪNG BỔN MẠNG "THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI"

Filled under:


 Đường phố ngợp tràn sắc xuân, lòng người rộn ràng náo nức trước thềm năm mới, nhưng chỉ cách một con phố, nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường êm đềm trong nắng mai, đang chờ đón những bước chân các anh chị Cursillista trong phong trào Cursillo tới đông đủ. Lúc 8g30 ngày 25-01-2021, với tiếng nghi ta đệm nhẹ, gian phòng ấm cúng, mọi người hớn hở bắt tay nhau mừng đại hội Ultrye lần thứ 28- và hôm nay cũng là ngày lễ quan thầy "Thánh Phaolô Trở Lại"- bổn mạng phong trào Cursillo.
Kinh khai mạc lời nguyện Cursillista, dâng lên Thầy Chí Thánh Giêsu niềm vui cho rất nhiều khuôn mặt đã lâu vắng bóng, hôm nay xuất hiện. Mọi người họp nhóm, chia sẻ về phương diện "Học đạo, Hành đạo, Sùng đạo". Qua 10 phút giải lao, trao cho nhau ly sữa, bánh ngọt, ly nước trong không khí vui tươi, các anh chị lắng nghe các chứng nhân được biến đổi qua khóa Ba Ngày, tuy chỉ dừng phương diện "Học đạo" và "Sùng đạo" nhưng các chị đã nhận ra phương thức trong mọi trường hợp, đó là tình yêu chân thành từ trái tim. Trên hết, cái chết trên đồi Calvê Chúa Giêsu đã tự hiến  thân mình vì yêu nhân loại, đã đánh động làm các chị nhận ra chính mình. Vốn là người di dân từ xa đến đây lập nghiệp và chọn Bình Dương là quê hương thứ hai, dù chỉ hai bàn tay trắng, dù còn đó những ngổn ngang gia đình, có chị đã thành đạt từ lúc đầu nhưng hun đúc nên tất cả vẫn là những giờ thinh lặng bên Thánh Thể, và tham dự thánh lễ, có Chúa đồng hành; và Phong trào Cursillo với sâu lắng nội tâm để các chị là muối mặn ướp cuộc sống, sống cho gia đình, xã hội, sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.
Cha linh hướng Antôn đúc kết: Mỗi Cursillista quyết tâm dấn thân, phải "Hành đạo", loan tin vui Thiên Chúa yêu thương con người, bằng sức sống mới, dám hy sinh, dám lên đường bằng những việc làm cụ thể nơi môi trường đang sống, cho nhiều người nhận biết Chúa, là người cha nhân hậu, giàu lòng thương xót.
Các anh chị thẩm thấu lời cha nói qua các chứng nhân, đó là món quà mà mỗi người đem về hôm nay, nhận ra một điều là phải cố gắng hơn nữa, không nên bằng lòng với những gì đã thành nếp, mà phải phục vụ mọi người trong tình yêu của Đức KiTô.
Anh Phanxicô. X Nguyễn Văn Sức- Trưởng ban điều hành PT Cursillo GP Phú Cường thông báo lịch sinh hoạt PT Cursillo năm 2021. Mỗi người đều có trong tay quyển lịch sinh hoạt trong năm phụng vụ mới.
Đến 11g, thánh lễ đồng tế do cha Antôn Hà Văn Minh- Linh hướng PT Cursillo Việt Nam, Linh hướng PT Cursillo GP Phú Cường; cha TiTô Trần Nguyên Lãm- cha phó GX Chánh Tòa, linh hướng PT, cùng đồng tế, với sự tham dự của các anh chị Cursillista trong bầu khí sốt sắng.
Trong bài giảng, cha Antôn nhấn mạnh: Chỉ có tình yêu! Chúa biến Phaolô trở thành bạn hữu, từ phá hoại trở nên xây dựng. Phương châm PT Cursillo: "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em" bằng mối dây thân ái, yêu thương. Thánh Phaolô đã là chứng nhân tiên khởi của PT Cursillo. Cú ngã ngựa trên đường Damas đã làm Phaolô thức tỉnh, nhận ra một Thiên Chúa và tin vào tình yêu của Người, Ngài đã từ bỏ tất cả để trở thành chứng nhân sống động:"Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Giêsu sống trong tôi", " Không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Đức KiTô".
Mừng kính "Thánh Phaolô Trở Lại", người Cursillista nhận ra "Thầy đã chọn con", mạnh dạn ra đi, khỏi cái tôi của chính mình, để thực hiện lòng mến trong tình bác ái, huynh đệ, trung tín, nhận ra Chúa KiTô nơi người anh em, chấp nhận thử thách tô rèn cuộc sống và can đảm dấn thân vì Tin Mừng Nước Chúa.
Thật vậy, "Thầy đã chọn con", để hôm nay PT Cursillo cùng hiệp dâng lên Thiên Chúa những ưu tư, những ước mơ và những thất bại trong đời mình, biết khởi đầu công việc bằng lời kinh dâng lên và kết thúc công việc trong lời tạ ơn Thiên Chúa. Xin hiệp cùng với rượu bánh, nên của lễ toàn thiêu. 
Mọi người cùng hiệp nguyện rất sốt sắng!
Kết thúc thánh lễ, Phong trào Cursillo giáo phận Phú Cường hướng về Mẹ Maria, xin Mẹ dẫn đường chúng con ra khơi làm đuốc sáng cho Tin Mừng.
Nhân ngày hôm nay, Phong trào Cursillo chúc mừng bổn mạng cha TiTô Trần Nguyên Lãm ngày 26-01-2021, xin Chúa qua lời bầu cử của thánh TiTô ban cho cha mọi ơn lành, để cha thực thi ý Chúa. Sau đó mọi người nắm tay nhau hát " Bình an của Chúa", chụp hình lưu niệm, dùng cơm huynh đệ và ra về trong ánh nắng vàng của một mùa xuân đến thật gần, và trong niềm vui họp mặt thân ái.




















































Posted By Phượng Nguyễn08:39