Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2025

GIÁO XỨ BÚNG MỪNG ĐẠI LỄ VỌNG GIÁNG SINH NĂM 2025

Filled under:

 Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa đến, giáo xứ Búng được cha sở GioaKim tổ chức tĩnh tâm, mọi người tham gia vào đời sống KiTộ Hữu chuẩn bị xứng đáng đón đại lễ Giáng sinh. Dưới ngọn tháp cao vút in hình thánh giá trên bầu trời đêm, lung linh dưới ánh đèn, ánh sao nhấp nháy muôn màu: mừng Con Chúa ra đời. Chính tại nơi đây và trên toàn thế giới đêm Cực thánh đã diễn ra để tình thương của Chúa xóa mọi ác thần, mầu nhiệm ơn cứu độ lan tỏa khắp nơi.

Lúc 19g ngày 24-12-2024 diễn nguyện tường thuật lại lịch sử cứu độ: Khi con người phạm tội nguyên tổ, đã sa vào tội lỗi, phải chiến đấu với sự dữ, phải chống chọi với bệnh tật, lũ lụt, chiến tranh và phải chết.. .

Thiên Thần truyền tin với Đức Mẹ:" Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ đặt tên con trẻ là Emmanuel". Mẹ Maria nói lời "Xin Vâng" và suy niệm việc ấy trong lòng.

Thánh Giuse đính hôn với Maria, ông định âm thầm bỏ đi vì hai người chưa chung sống với nhau nhưng theo lời Thiên sứ, ông vẫn khiêm nhu ở bên Đức Mẹ. Khi có lệnh của Hoàng đế Cêsarê  Agustô buộc làm kiểm tra dân số, Đức Maria và thánh Giuse trở về quê quán mình, trên đường đi, đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, Đức Maria hạ sinh Giêsu trong hang đá bò lừa ở Bêlem.

 Đêm nay mọi người theo ánh sao sáng đến các thánh đường dự lễ, để thấy giữa trời đông, giữa lầm than khốn khó một Hài Nhi Giêsu hạ sinh nằm nơi máng cỏ. Nhưng nơi đấy ánh sáng bừng lên: Thánh Giuse, Đức Mẹ, Chúa Hài Đồng - một gia đình thánh.

 Đại lễ Vọng Giáng sinh bắt đầu vào lúc 21g do cha Tổng đại diện Gioakim Lê Công Thành chủ tế, quý cha phó đồng tế trên lễ đài trước tiền đường nhà thờ Búng với sự tham gia đông đảo của bà con giáo dân và lương dân trong trật tự và trang nghiêm.

Trong bài Phúc Âm thánh Matthêu cha Gioankim nhấn mạnh: "Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta". Giữa cái lạnh của trời đông, Thánh Giuse và Đức Mẹ đi đến các quán trọ nhưng đều bị từ chối, nhưng Chúa vẫn đến, trong thân phận con người. Ngài đem đến một tình yêu cho nhân loại và dù cuộc sống có thế nào đi nữa Ngài vẫn có một chỗ cho chúng ta. Giáng sinh là món quà vô giá cho toàn thể nhân loại. Đêm nay, đêm hồng phúc, Thiên Chúa xoa dịu mọi nỗi đau, nỗi mất mát, để cả nhân loại cùng hướng về một niềm hy vọng, một sự bình an cho người thiện tâm, ăn ở ngay lành.

Trong khuôn viên đầy người như truyền nhau một làn hơi ấm, một sự thinh lặng dự lễ, tràn một niềm hân hoan. Một mùa Noel mới, thay đỗi cùng năm tháng, theo phát triển xã hội nhưng có một điều vẫn an yên cõi lòng: Thiên Chúa là tình yêu, Ngài đã cúi xuống bên con người, luôn che chở thầm lặng trong mọi biến cố cuộc đời từng người chúng ta.

Mọi người cùng dâng lên Chúa tất cả tâm hồn, bao sự chịu đựng, kết thành cọng rơm trong hang đá đêm nay, cùng hiệp lễ sốt sắng:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, và sự bình an được trao ban về gia đình, về xứ đạo về muôn màu muôn vẻ của xã hội trong đêm nay, cùng bước sang một năm mới an bình thánh đức.











































Posted By Phượng Nguyễn00:42

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025

THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN TẠI ĐẤT THÁNH BÚNG

Filled under:

 Đất thánh Búng nơi ghi nhớ chặng hành trình những người được Chúa gọi về, hôm nay trang trọng kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà bằng lòng thành kính của những người con, người thân trong giáo xứ có mộ phần ông bà chôn cất tại đây. Lúc 19g ngày 01-01-2015, thánh lễ Canh thức cầu cho Các Linh hồn do cha sở Gioakim chủ tế, quý cha phó đồng tế. Và, rất đông quý ông bà cô bác, em cháu đang hiện diện, mặc cho mưa cứ rơi nhẹ đều đều, thì đoàn người từ mọi phía, từ các ngôi mộ như dòng chảy không ngừng vẫn tiến ra phía lễ đài để dự lễ.

Đoàn rước gồm quý cha, quý HĐMV tiến lên lễ đài trong bầu khí trang nghiêm và cảm động. Trước thánh lễ, cha Gioankim châm ngọn đuốc tượng trưng cho ánh nến Phục sinh, ánh lửa của niềm tin và hy vọng, hiệp thông với các thánh trên trời, các linh hồn nơi luyện ngục và các Kitô hữu nơi dương thế, đang  lan tỏa ấm lòng trong đêm nay. 

Để tỏ lòng tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, một thế hệ ra đi đã một lòng kính tin vào Thiên Chúa, Đấng đã làm cho kẻ chết được sống lại trong ngày sau hết như một di sản, là nền tảng cho giáo xứ hơn một thế kỷ qua. Nhất là quý Đức cha, quý cha, quý Tu sĩ đã từng đến xứ đạo này, là những người con của xứ đạo, các linh hồn thân yêu đã qua đời trong tâm tình cầu nguyện và biết ơn những người đi trước.  Xin cho các linh hồn được sum họp cùng các thánh trên Thiên quốc.

Qúy cha rảy Nước Thánh về 4 hướng và dâng hương.

Cha Gioakim làm phép mộ phần xin Chúa thương xót các linh hồn đang nằm nơi đất thánh này, thoát khỏi xiềng xích tội lỗi sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Cộng đoàn cùng đọc một kinh Lạy cha, một kinh Tin Kính hưởng ơn đại xá, nhường cho các Linh hồn.

Một phút mặc niệm tưởng nhớ công đức của quý Đức cha, quý cha, ông bà cha mẹ đã gầy công vun đắp giáo xứ này.

 Qúy cha và HĐMV dâng tràng hoa, và dâng hương.

Trong đoạn Phúc Âm theo thánh Gioan,Thánh lễ Cầu cho Các Đẵng linh hồn trở nên hy vọng hơn bao giờ hết: " Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ được sống lại trong ngày sau hết".

Cha Gioankim nhắc nhở mọi người hãy hiếu thảo với ông bà cha mẹ lúc họ còn sống, hãy vầy quanh trong những dịp lễ Tết, lễ giỗ; và chăm sóc ông bà cha mẹ trong tuổi già. Khi những người thân đã qua đời, bổn phận con cháu phải nhớ xin lễ, đọc kinh, cầu nguyện, với những việc hy sinh để cầu cha các ngài, theo tín điều Các Thánh thông công.

Cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa bao xúc động, bao kỉ niệm khi tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, cùng với bao hối hận muộn màng đã không làm khi có thể và xin Chúa mau rước linh hồn lòng chúng con yêu ở đời đến quê trời.

Mọi người hiệp lễ sốt sắng với niềm tin sẽ cố gắng sống tốt, hy sinh nhiều hơn, để thấy những gian khổ đời này là sự tinh luyện, là dịp để chúng ta sống khiêm nhường hơn, bác ái hơn.

Thánh lễ kết thúc, mưa vẫn rơi nhè nhẹ trên vai, trên tóc nhưng cả một vùng đồi đất thánh vẫn thắp sáng lung linh. Ai cũng có người thân, cũng nhớ về cha mẹ, và chuẩn bị cho mộ phần tươm tất trong hương hoa, trong khói hương trầm nghi ngút bay theo những kỉ niệm rất đỗi dấu yêu!

















Posted By Phượng Nguyễn22:51