Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2025

MỪNG THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ TÔNG ĐỒ , GIÁO XỨ BÚNG MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHA PHÓ

Filled under:

 Lúc 05g ngày Chúa nhật 29-06-2015, giáo xứ Búng long trọng mừng kính thánh Phêrô, Phaolô Tông đồ - hai trụ cột xây dựng Hội Thánh và rao giảng Tin Mừng cho muôn dân; cùng dâng lời cảm tạ mừng bổn mạng quý cha phó giáo xứ Búng: cha Phêrô Trần Tuấn Anh và cha Phaolô Phạm Văn Đông đang thực thi rao giảng mục vụ tại giáo xứ Búng, theo gương hai vị thánh Tông đồ, cho Nước Chúa được lan rộng khắp nơi.

Đoàn rước quý cha tiến vào cung thánh trong thánh lễ nhất của ngày Chúa nhật, màu phẩm phục đỏ của quý cha nói lên ý chí can trường của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong đoạn Tin Mừng thánh Matthêu 16, 13-19 "Con là đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời". 

"Phần các con, con bảo Thầy là ai? Thánh Phêrô đã khẳng khái đáp lại lời của Chúa Giêsu: "Thầy là Đức KiTô, Con Thiên Chúa hằng sống".

Thánh Phêrô làm nghề chài lưới, khi được Chúa gọi, ông lập tức đi theo Ngài. Ông đã chối Chúa 3 lần, nhưng sau Phục sinh ông được đầy ơn Thánh Thần,  can đảm tuyên xưng và là chứng nhân can trường.

Thánh Phaolô đã truy nã những người theo Chúa nhưng đã ngã ngựa trước cổng thành Damas bị mù lòa, vì ánh sáng chóa lòa của Thiên Chúa. Sau đó, được Chúa đánh động khi gặp Khanania, ông đã trở thành Tông đồ dân ngoại, hăng say rao giảng. Nhờ ơn thánh Chúa, mà những hiểm nguy, tù đày, bắt bớ đã không làm nản lòng người chiến sĩ Phúc Âm, thể hiện lòng sắt son trong công cuộc Loan báo Tin Mừng. "Bàn thạch Phêrô" và "Đồng trụ PhaoLô " can trường Đức tin xây dựng Hội thánh Chúa.

Cộng đoàn  hiệp nguyện dâng lên Thiên Chúa những mỏng mang yếu đuối của kiếp người, không ngừng trổi dậy trước những nguy nan trông cậy vào ơn Thánh Chúa. Tin Người luôn gìn giữ đoàn chiên trước mọi biến cố, để nhận ra đau khổ cũng là phúc ân, là kho dự trữ để biến can đảm thành năng lực trên đường lữ hành dương thế.

Mọi người cùng tha thiết cầu xin cho quý cha phó giáo xứ Búng được muôn ơn lành của Chúa trong ơn gọi thiêng liêng của mình.

 Sau khi Rước lễ, anh Gioakim đại diện HĐMV có lời chúc mừng bổn mạng quý cha phó và dâng lên quý cha bó hoa tươi thắm để tỏ lòng yêu mến trong tràng pháo tay của cộng đoàn.

Thánh lễ kết thúc, sáng sớm mà trời đã mưa lâm râm. Theo lời ông bà hay nói: vào lễ thánh Phêrô và PhaoLô giông gió mưa bão lắm, sầu riêng đưa rụng hết! Như nhắc lại tích câu chuyện các thánh tông đồ trên thuyền bị giông bão và Chúa Giêsu hiện ra với các ông:" Đừng sợ".

Xin chúc mừng bổn mạng quý cha, quý anh có thánh bổn mạng Phêrô và Phaolô được muôn ơn lành của Chúa trong đức tin và đức mến.

























Posted By Phượng Nguyễn19:50

Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2025

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ, RƯỚC LỄ VÀ VÀ BAO ĐỒNG TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Chúa KiTô nhiệm thể của tình yêu Thiên Chúa đã ban Mình Máu Người nên của ăn của uống nuôi sống trần gian. Thánh lễ lúc 8g ngày 21-6-2025 do cha chánh xứ Gioakim chủ tế trong bầu khí sốt sắng, cộng đoàn kiệu Mình Thánh Chúa cách long trọng vòng quanh khuôn viên nhà thờ. Và cũng chính dịp lễ này, 121 em được Rước lễ lần đầu, 49 em Rước lễ Bao Đồng cùng đoàn rước quý cha tiến vào cung thánh.

Ngày đầu tiên Chúa đến viếng thăm hồn con. Ôi biết bao êm đềm được Rước Chúa trong cuộc đời. Cha Gioan kim hướng các em đến thánh Đa Minh Saviô - học trò của thánh Don Bosco - là một thiếu niên ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ, đọc kinh sáng tối, viếng Thánh Thể, thà chết chứ không hề phạm tội. Những cử chỉ sốt sắng được thể hiện nơi tâm hồn Saviô yêu mến Thiên Chúa hết lòng.

Cha nhắc nhở mọi người khi rước lễ bằng tay, không cầm điện thoại, khăn. . .; bàn tay sạch được đưa lên tôn kính Mình Chúa. Và, nhất là phải sống thanh sạch xứng đáng là con cái Chúa, để Chúa ngự vào lòng. Có tình yêu của Ngài, con người nên thánh dù sự hy sinh, khiêm nhượng, việc nhỏ. Để mỗi ngày chúng ta lớn lên nơi Lòng Thương xót Chúa.

Hiệp lòng dâng lên Thiên Chúa bao đắm say, bao ngất ngây, cho ân sủng Chúa chạm vào hồn. Đã trải qua mùa thi giáo lý, dự lễ, đọc kinh và nghe giảng tĩnh tâm, để hôm nay những tâm hồn khao khát được đón nhận Chúa trong sự quan tâm cầu nguyện của cha mẹ và cộng đoàn.

Sau phần Rước lễ là phần tuyên xưng đức tin của lớp Bao đồng, nhận lấy Phúc Âm nơi tay cha sở,  đi vào đời. Trong tâm tình cậy trông phó thác, xin thiên Chúa gìn giữ các em trên bước đường tương lai.

Sau khi hiệp lễ sốt sắng, một em Thiếu Nhi nói đôi lời cảm ơn quý cha, quý dì, quý anh chị em giáo lý viên, quý cha mẹ đã từng bước dạy dỗ nâng đỡ em cho đến trưởng thành trong đức tin, quyết sống xứng đáng trong lời mời gọi của Hội Thánh trở nên chứng nhân. 

Cha sở Gioakim rất vui nhận lấy lẵng hoa trong tràng pháo tay của cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại trong những bức hình lưu niệm, nhưng hình ảnh đơn sơ của các em gợi lại bao ký ức xa xưa, ai cũng từ trẻ nhỏ lớn lên, đi từng bước vào đời, mà sao đã xa những dấu yêu, có những bước lầm lỡ. . . Xin được quay về cùng Thiên Chúa, những nắng hạn khô cằn sẽ được Người giang tay nâng đỡ.



















Posted By Phượng Nguyễn02:06

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2025

THÁNH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA, RA MẮT CỘNG ĐOÀN DOANH NHÂN CÔNG GIÁO QUÍ II, TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Lúc 16g ngày 11-06-2025, sân nhà thờ Búng vang vang tiếng nói cười, rộn rã niềm vui các anh chị doanh nhân trong bộ y phục chỉnh tề, đến chụp ảnh trước tiền đường nhà thờ, trong ánh ráng hồng cuối ngày.


Kinh cầu Trái tim Đức Chúa Giêsu vang lên giữa mùa hoa phượng nở và tiếng ve râm ran, trời vào hạ làm lòng người thẩm thấu: Rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là suối cả đầy sự an ủi. . kinh hát vang từ thơ bé cho đến hết một đời người, Chúa Giêsu đã thương xót và ban phước cho nhân gian, để có những thành tựu là những người thành đạt, kinh doanh, mua bán, tạo ra công ăn việc làm và của cải vật chất, xây dựng xã hội giữa lòng giáo hội. Vì thế doanh nhân công giáo đã góp phần không nhỏ trong kiến tạo đời sống,  và hôm nay các anh chị ra mắt cộng đoàn tại giáo xứ Búng trong quý 2- 2025.

Thánh lễ mừng kính thánh tử đạo Barnaba Tông đồ do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự, quý cha phó giáo xứ Búng và cha khách đồng tế,  thánh Barnaba đã qui tụ con chiên lạc nhà Ítrael, rao giảng Tin Mừng cho những người yếu đuối, bệnh tật đem cho họ sự bình an. 

Xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, vì sự phấn đấu của các Doanh nhân Công giáo, trong việc bác ái, rất cố gắng trong cuộc sống mưu sinh để nâng đỡ và góp phần xây dựng thế giới tươi đẹp. Xin cho những tâm hồn rộng mở, quảng đại, biết cho đi, san sẻ những đau khổ bất hạnh được tràn đầy ơn Chúa.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse giúp mọi người hiểu thêm về sự hy sinh của các thánh tử đạo, đỗ máu đào minh chứng chứng tình yêu, miệt mài trên cánh đồng truyền giáo làm hết sức mình trong công cuộc loan báo Tin Mừng cho Nước Chúa rạng danh khắp nơi. Nhờ vào quyền năng Thánh Thần, thánh Barnaba quảng đại dâng hiến, ngay cả mạng sống của mình.

Là một doanh nhân trong một xã hội nhiều biến động do ảnh hưởng tình hình chung thế giới, đối diện với những thành công cũng như rất nhiều rủi ro, nhưng nhờ ơn Chúa giúp, chúng ta can đảm dấn thân. Đôi khi sự cho đi cũng làm ta mỏi mệt, quá giới hạn, nhưng Chúa không thua lòng quảng đại anh chị em. Nhờ vào ơn Chúa, chúng ta được thêm sức, nhiệt thành và "Cho là có phục hơn là nhận". Xin Chúa ban ơn cho anh chị em sự nhạy bén, khôn ngoan, cơ hội làm ăn sinh lợi để khi có điều kiện, sẽ đem hy vọng đến cho người khác.

Mọi người sốt sắng trong nhịp thở chiều nay, cùng dâng cho Chúa những vui buồn trong đời. Xin cho hàng giáo phẩm, quý Đức cha, quý cha, quý Tu sĩ thêm nhiệt thành như thánh Barnaba tông đồ khi xưa, cho Nước Chúa vang cùng trái đất.

Xin cho các anh chị em doanh nhân siêng suy niệm Lời Chúa, để giữa cơ sở vật chất, biết cậy nương Chúa thêm sức mạnh, và quảng đại với mọi người.

Cộng đoàn giáo xứ Búng hiệp lễ sốt sắng, Rước lễ, trong niềm tin, trong một tình yêu hiệp nhất của Thiên Chúa hằng sống, Ngài đem bình an cho những ai tin tưởng và cậy trông ơn Người.

Mọi người cúi đầu nhận phép lành từ tay Đức cha Giuse. Ban đại diện mới doanh nhân Công giáo ra mắt Đức cha, quý cha và cộng đoàn.

Một vị đại diện doanh nhân Công giáo có đôi lời cảm ơn Đức cha Giuse, tự cam kết cố gắng phấn đấu để xây dựng cuộc đời tốt dẹp trong ơn Chúa, không chỉ cho riêng gia đình mình, và cho người khác. Và xin dâng tất cả mọi sự lên Thiên Chúa qua lời cầu bàu của thánh cả Giuse - bổn mạng của giới Doanh nhân, xin được nâng đỡ trong sự khôn ngoan dấn thân.

 Anh cám ơn cộng đoàn giáo xứ Búng tham dự thánh lễ chiều nay, để Lời Chúa chan hòa trong cuộc sống thêm an vui, hạnh phúc.

Và, dâng lên Đức cha Giuse bó hoa tươi thắm tỏ lòng biết ơn.

Đức cha Giuse rất quan tâm đến các anh chị doanh nhân, mong các anh chị suy niệm Lời Chúa, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để ánh sáng Tin Mừng chiếu rọi lĩnh vực trần gian, là những KiTô hữu trưởng thành.  Xin Thiên Chúa chúc phúc cho các anh chị trên bước đường tương lai.

Bài hát Thánh cả Giuse đã kết thúc thánh lễ, Đức cha Giuse và quý cha hụp hình lưu niệm với các anh chị doanh nhân. Sau đó mọi người dùng tiệc mừng trong niềm vui cuối ngày.


Posted By Phượng Nguyễn16:19

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025

THÁNH LỄ TRAO BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Lúc 09g ngày 08-06-2015, các em Thiếu Nhi và cha mẹ đỡ đầu, xếp thành hai hàng trước tiền đường nhà thờ Búng, hân hoan chào đón đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- giám mục giáo phận Phú Cường đến chủ sự Thánh lễ Thêm sức cho 136 em học giáo lý chuyên chăm, đủ điều kiện lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. 

Đoàn rước quý cha tiến vào nhà thờ với kinh hát Cầu xin Chúa Thánh Thần, Đức cha Giuse khởi đầu Thánh lễ: Chúa Thánh Thần hoạt động ngay buổi đầu sơ khai, xin Chúa Thánh Thần đến đổi mới, canh tân bộ mặt trái đất. Qua các bài đọc, Chúa Thánh Thần làm nên một thân thể trong Đức KiTô, tiếng hát ca tiếp liên khẩn cầu ơn Thánh Thần tuy đơn sơ  nhưng các em giúp mọi người quên hết những khó khăn cuộc sống hướng về niềm tin trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Đoạn Tin Mừng Ga (20, 19-23) "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Đức cha nhắc nhở các em rằng: Ngay khi tạo dựng vũ trụ, Thánh Thần bay là đà trên mặt nước, Khi Rửa tội, các em được cha xứ xức dầu thánh trên trán, trong Mầu nhiệm Nhập thể Ngôi Hai xuống thế làm người, Thánh Thần luôn xuất hiện trước mọi biến cố. Và, khi Người sống lại lên trời, Chúa Thánh Thần đang mang bình an thêm sức các Tông đồ, để các ông mạnh dạn làm chứng cho Tin Mừng: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Khi con người phạm tội, mất ân sủng Chúa, cho nên tất cả chúng ta hãy sống xứng đáng là con cái Chúa.

Sau bài giảng lễ, là phần trao ban Bí Tích Thêm Sức. Cha Gioakim thưa với Đức cha Giuse có 136 em đã học giáo lý, qua các cuộc tuyển chọn, sẵn sàng lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức:

 Các em tuyên xưng đức tin. 

Đức cha đặt tay trên sách Thánh, khẩn khoản xin ơn Thánh Thần xuống trên các em, để các em hăng say làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời.

Các em cùng cha mẹ đỡ đầu tiến lên cung thánh, Đức cha xức dầu thánh ghi hình thánh giá trên trán các em: "Phêrô, con nhận lấy ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con"

Xin đóng ấn tín Ngài, Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, để trọn đời con là đền thánh của Chúa. Suốt đời con thề nguyện ước sẽ trở thành là muối, là men, là ánh sáng cho trần gian.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung, cùng dâng lên Thiên Chúa hàng giáo phẩm, quý cha, quý dì, quý Thầy cô, anh chị giáo lý viên và những hy sinh âm thầm của cha mẹ và người đỡ đầu để các em trưởng thành trong đức tin và đức mến.

Các em Rước lễ hân hoan. Nhìn vào các em: nữ hoa cài nơ tóc, nam thắt cà vạt trong màu áo trắng tinh, gương mặt thanh thoát, ước mong các em sẽ là tương lai đẹp nhất của giáo hội, nối tiếp công cuộc Loan báo Tin Mừng trong ơn gọi của mình.

Đức cha Giuse ban phép lành cuối lễ, các em cúi nhận sốt sắng.

Một vị đại diện phụ huynh có đôi lời tri ân Đức cha Giuse, cha Simon, quý cha phó Giuse, quý dì, quý anh chị giáo lý viên, cha mẹ và người đỡ đầu đã dìu đưa các em đến bàn thánh hôm nay.

Em Thiếu Nhi dâng lên Đức cha bó hoa tuyệt đẹp giữa tràng pháo tay của mọi người.

Đức cha khen giáo xứ Búng tuy đơn sơ, nhưng ẩn chứa lòng đạo đức, nơi sản sinh nhiều hoa trái cho giáo hội. Hãy nhìn lên gương thánh Phêrô Đoàn Công Qúi để thấy khó khăn cuộc sống không là gì trong tình yêu Thiên Chúa. Hãy tựa nương vào Chúa, phó thác trong mọi cố gắng, Ngài sẽ lo lắng cho.

Về với giáo xứ Búng trong những ngày giảng Tĩnh Tâm các em Thêm Sức, chắc ai cũng thuộc câu hát cha Giuse Nguyễn Thanh Long đã cùng mọi người hát lặp đi lặp lại trong bài giảng: Lạy Chúa xin ban xuống trên chúng con, thần trí tác tạo của Chúa, Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

Về với Búng, để thấy lòng mình bình yên, sau bao năm tháng, ngôi thánh đường với tháp chuông cao vút, thanh mảnh nhưng chứa đựng cả trời yêu thương: hồn quê, tình người, kỉ niệm, cả đoạn đường đã qua với một trật tự Chúa dành cho giáo xứ Búng: kính Chúa, yêu người, hiếu khách và quý mến nhau, chung xây đức tin giữa lòng giáo hội và thế giới hôm nay.






















































Posted By Phượng Nguyễn00:05