Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

TUYÊN HỨA CỦA HỘI DÒNG BA CÁT MINH THÁNH GIUSE PHÚ CƯỜNG

Filled under:

 Dòng Ba Cát Minh là những người con trong lòng mẹ Hội Thánh, sống cầu nguyện chiêm niệm trong cái nhìn của Đức tin, chiêm ngắm Chúa Giêsu, lắng nghe Lời Chúa, mến yêu thầm lặng Đấng khởi nguyên và cùng đích. Đáp lại tiếng gọi đặc biệt của Chúa, các thành viên dòng Ba Cát Minh tự nguyện dấn thân "để sống theo Chúa KiTô", khởi đi từ gia đình, cộng đoàn, xã hội và Giáo hội.

Theo thời gian tìm hiểu các anh chị luôn cảm thấy tâm hồn bình an, thì hôm nay nơi Đan viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường lúc 9g ngày 10-8-2025, các anh chị đã đến sinh hoạt và dự thánh lễ do cha dòng Cát Minh và quý cha đặc trách dòng Ba Cát Minh đồng tế, trong bầu không khí sốt sắng. 

Trong đoạn Tin Mừng Lc 12, (32-48) "Các con hãy sẵn sàng" . Cha chủ tế nhắc nhở anh chị em: Hành động nhỏ bé vì Đức Ái được Thiên Chúa ghi nhận tất cả, và những nỗ lực dù lớn hay nhỏ đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Với một thái độ quyết tâm sống theo ơn gọi, các thành viên dòng Cát Minh nhìn thấy Thiên Chúa trong tâm hồn mình, dù bên ngoài cuộc sống chúng ta có thể lu mờ nhưng cốt lỏi ở bên trong, nơi mà Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta. Với tinh thần từ bỏ, trở nên đơn sơ trước mặt Thiên Chúa: Hãy sống tỉnh thức vả cầu nguyện, được ơn Chúa biến đổi mỗi ngày để nên thánh.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, các thành viên Gia nhập đọc lời cam kết, dưới ánh nến thắp sáng, nhận lấy huy hiệu đeo trên ngực áo - là biểu tượng gợi nhớ về núi Cát Minh trên đất thánh. . .nguyện sống trung thành với Chúa KiTô.

Các thành viên khấn Tạm đọc lời tuyên khấn, mặc lấy áo Đức Bà là một mành vải màu nâu in hình Đức Bà Camelô mang trên vai - vũ khí mạnh mẽ chống lại Satan, một dấu chỉ phần rỗi linh hồn, lời hứa bình an - vì họ luôn có Đức Bà ở cùng.

 Các thành viên khấn Trọn đọc lời cam kết trọn đời, mặc áo choàng trắng, quyết tâm theo con đường nên thánh của thánh nữ Têrêsa, khởi đi từ Phúc Âm, hoàn thiện đời mình trở nên thánh thiện tốt lành.

Nơi nhà nguyện của Đan viện, bầu khí yên lành, màu áo nâu phủ trọn gợi lên sự tĩnh lặng phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, cộng đoàn hiệp lễ và rước lễ sốt sắng:

"Ôi Chúa Giêsu, ơn gọi của con là tình yêu. Trong lòng Hội Thánh - Hiền mẫu của con - con sẽ là tình yêu".

































































Posted By Phượng Nguyễn07:17