Thứ Hai, 4 tháng 1, 2021

GIÁO XỨ PHÚ LONG MỪNG LỄ CHÚA HIỂN LINH

Filled under:

 "Cùng dân xưa ta hướng theo sao đêm, về Bêlem lạnh vắng rất êm đềm. Bầy chim tung bay theo ánh sao, lướt chập chờn trên đoàn dạ hành. . ."

Tiếng hát cộng đoàn âm vang trên ngôi thánh đường Phú Long, thánh lễ Mừng Chúa Hiển Linh với hình ảnh tuyệt vời của một đêm đông, có ba nhà đạo sĩ từ phương xa đến tìm Chúa. Bầu trời Phú Long lúc 4g30 ngày 03-01-2021 thanh vắng, phố xá lặng im, dòng sông phía trước tiền đường vẫn còn êm ngủ, nhưng muôn cõi lòng của những ai tìm Chúa đang tỉnh thức, cùng với cha chủ tế Giuse Nguyễn Văn Thịnh hiệp dâng thánh lễ. Qua đoạn Phúc Âm Mt (2, 1-12) "Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua", chấm dứt hành trình vất vả của ba nhà đạo sĩ, gặp được Hài Nhi Giêsu tại Bêlem và dâng cho người: vàng, nhủ hương, mộc dược; một hành trình sâu sa trong tâm hồn khám phá dung mạo của Chúa KiTô. Hai hình ảnh tương phản: một Hài Nhi Giêsu nơi máng cỏ thương yêu đẾn với dân Người, một Hêrôdê quyền lực, tham lam, tàn bạo.

 Hôm nay muôn dân đã được thấy ánh sáng, Thiên Chúa là Vua thái bình, cho đi một tình yêu tuyệt đối và luôn ở trong người đau khổ, khó khăn, đau yếu!

Lễ Hiển Linh, Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại, cho mọi người tìm thấy ánh sao dẫn lối như Ba Vua xưa, có lúc cuộc đời không thấy ánh sao làm ta lạc mất Chúa, nhưng rồi lại soi sáng trên đường đi Bêlem. Hôm nay cũng là lễ họ, lễ cầu cho giáo dân, ân nhân, những người còn sống và đã qua đời trong giáo xứ. Mọi người cùng hiệp nguyện xin Chúa soi sáng trên hành trình ơn gọi của mình, có khi chán nản, buông xuôi, có khi hết sức cố gắng nhưng vẫn thấy tối tăm, được nhận ra những mất mát, đau thương trên cõi đời tạm này là sự tinh luyện cho hành trình về quê thật đời đời trên thiên đàng.

Lúc chúng ta bận rộn công việc, với những cuộc giao tiếp, tham sân si, ham mê quyền lực, chúng ta đã xa rời Chúa và cuối cùng ôm những bất an lớn lao, những rủi ro, mai một nhiều hơn những người đơn sơ sống với Chúa.

Xin cho những ai thành tâm tìm Chúa, sẽ nhìn thấy ánh sao phương Đông soi sáng, xua tan những thờ ơ, bất công, để lấy lại phương hướng, và sống bác ái với những người chung quanh.

"Nhìn sao đêm ta bước trong hân hoan, lòng say sưa theo câu chúc an hòa. Nhạc thiên cung êm loang trong gió xa. Phút thanh bình đã về với chúng ta.. ."






















0 nhận xét:

Đăng nhận xét