Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2022

SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO LINH MỤC LÊ VĂN KHÂM – NGUYÊNGIÁM ĐỐC BAN BÁC ÁI XÃ HỘI CARITAS PHÚ CƯỜNG

Filled under:


Tháp chuông cao vút của nhà thờ Búng đã có hơn 100 năm, tiếng chuông vang xa gợi cho người Công giáo những kỷ niệm tuổi thơ dưới bóng giáo đường bên hàng sao già soi bóng nắng, Linh mục Micae Lê văn Khâm – người con đất Búng trở về quê xưa làm cha xứ, sau một khoảng thời gian dài phục vụ cho đất nước, xã hội và mọi người, không biệt lương giáo- mọi người cùng là anh em với nhau, cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê huơng này. Với chức vụ giám đốc Ban Bác Ái Xã Hội Caritas giáo phận Phú Cường, Ông Khâm sống đoàn kết, hòa hợp Lương Giáo, vượt khó, giản dị và khiêm tốn.

Vốn sinh ra trong một gia đình nông dân, cha mất sớm, bên người mẹ cần kiệm hiền hòa, bữa ăn đạm bạc ; thời đó khoai mì luộc, mở hành, rau dưa cuốn bánh tráng đãi bạn, người thanh niên trẻ lên đường đi tu. Ông Khâm chịu chức Linh Mục năm 1968 khi đất nước chiến tranh. Ông gắn kết với những người lao động nghèo cùng dệt chiếu, làm ruộng, chăn nuôi, làm nấm, chế biến thực phẩm, gốm sứ, mành trúc mỹ nghệ, làm mộc. . . Với nhiều nghề trong tay, ông rất hiểu nổi khổ của người lao động, thấu hiểu hơn sự tàn bạo và thủ đoạn của các thế lực ngoại xâm, nên từ năm 1968-1975 ông là một trong những nhà đấu tranh, phản đối chiến tranh tiêu biểu ở địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hòa bình được lập lại, nhưng hậu quả chiến tranh vẫn còn đó, ông Khâm đã tham gia vào mặt trận Tổ Quốc huyện vào năm1986, mặt trận Tổ Quốc – Uỷ Ban Đoàn Kết Công giáo tỉnh Tây Ninh 1988-1989. Từ năm 1990, sau khi được bổ nhiệm làm Tổng Đại Diện giáo phận Phú Cường, ông tham gia Phong trào Chữ Thập Đỏ tỉnh Sông Bé, xây dựng nhiều nhà tình thương cho những nạn nhân chất độc da cam ở nhiều Tỉnh; năm 1993, khởi xướng và thực hiện “nồi súp tình thương” cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện ĐaKhoa tỉnh Bình Dương, vận động cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long; Uỷ viên Ban Chấp Hành Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật, Trẻ Mồ Côi và bệnh nhân nghèo ở Tỉnh Bình Dương (2005), trao tặng nhiều đợt xe lăn, xe lắc, xe đạp, học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo. 

Từ năm 1993, ông Khâm giữ chức Tổng Đại Diện- Giám Quản giáo phận Phú Cường- kiêm nhiệm Giám đốc Uỷ Ban Bác Ái Xã Hội Caritas, dù trong hoàn cảnh hay tổ chức nào, ông rất tích cực tham gia hoạt động từ thiện, vì những mảnh đời bất hạnh. Với cương vị Giám đốc Caritas, một cơ quan từ thiện với phương châm: Bảovệ nhân phẩm và sự sống con người, nhất là những người nghèo khổ, neo đơn, yếu kém trong xã hội. Đào tạo con người biết yêu thương người khác, cho những người khó khăn, người khuyết tật cũng có cơ hội vươn lên , bằng ý chí, bằng việc làm, và nhất là hòa nhập với cộng đồng. Và đối tượng hướng đến là những người thiếu thốn về vật chất và tinh thần, không đủ phương tiện sống, bị gạt ra bên lề xã hội vì bất cứ lý do gì; những người bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, trẻ em đường phố, những người mù chữ, phụ nữ bị bạo hành trong gia đình, những di dân nghèo khổ, những người khuyết tật, bệnh tâm thần, phong cùi, nghiện ma túy , nghiện rượu, nhiễm chất độc màu da cam. . .Ngày nay các trang mạng vi tính hội nhập văn hóa thế giới, song song với những tệ nạn, ông Khâm đã mở ra một thư viện sách tại Hội Trường Nhà thờ Búng, phòng trang bị nhiều máy vi tính cho trẻ em lương giáo học tập, vui chơi, lành mạnh,và vui có thưởng. Các chuyến công tác từ thiện đến với đồng bào DânTộc Thiểu Số, vùng sâu vùng xa đều đặn, để mọi người cùng mở lòng ra đến vớinhững người bất hạnh, khổ đau, như lời ông Khâm tâm sự: “Những gì mình được biết, đang có, cần phải chia sẻ với mọi người” 

Là một cha sở một giáo xứ hơn 5000 giáo dân, với công việc mục vụ cho

một xứ đạo trù phú, và đáng ra đã đến lúc nghỉ hưu, nhưng những việc thiện nguyện thì không có tuổi. Linh mục Lê văn Khâm sống hòa nhã, khiêm tốn. Buổi sáng, sau giờ lễ, ông đi bộ tập thể dục, chảo hỏi những người quen biết, và ghé thăm một hai gia đình , để hiểu hơn về hoàn cảnh sống của họ, nhằm đưa ra những phương hướng kịp thời với tình hình chung của bà con giáo xứ Búng.

Nhà thờ Búng thuộc Phường Hưng Định Thuận An, Bình Dương, hàng năm tổ chức lễ kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà vào ngày mùng 5 Tết, cho những ai xa quê hương, nhớ về gặp mặt, thăm viếng nhau, đi trên con đường làng một thời lưu luyến nay đổi thay biết bao!. Và cũng nhân dịp này, các cán bộ thuộc Uỷ Ban Nhân Dân Phường Hưng Định đến tham dự, ngoài ra có các ông bà Đình Thần HưngĐịnh rất nhiệt tình đến dự lễ; và hàng năm vào dịp Tết Nguyên Đán, lễ hạ Nêu, các nghi lễ của Đình thần Hưng Định đều có ông Trưởng Tộc, và các đại diện Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Búng với nhang đèn, trái cây và lẵng hoa đến thắp hương, và cùng ăn trưa với nhau trong tình thân ái; bà con giáo dân Búng kính Chúa, yêu nước. Thật tốt đạo, đẹp đời, đoàn kết lương giáo biết bao!

Linh mục Lê văn Khâm với nụ cười rất hiền, lời nói chân tình, ông thường xoa đầu bảo ban các trẻ nhỏ, vui vẻ với mọi người. Ông Khâm là một trong những gương diễn hình của Tỉnh Bình Dương, sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện nếp sống văn minh tình thương. Chỉ có sự đoàn kết mới đem mọi người lại với nhau , cùng chung xây một Bình Dương yêu thương, nhân bản, cùng nhau vượt khó, nối trọn một vòng tay đầy tình người.

Tháng 10- 2017

0 nhận xét:

Đăng nhận xét