Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2024

MỪNG HỘI ULTREYA PHONG TRÀO CURSILLO TẠI GIÁO XỨ LỘC THẠNH HẠT BÌNH LONG

Filled under:

 Những nhành cao su thay lá xanh mơn mởn, con đường uốn quanh dẫn vào giáo xứ Lộc Thạnh - Bình Long sáng nay như đưa từng bước chân anh chị em Cursillista đến với Ultreya mừng kính thánh Cả Giuse, bổn mạng Cursillo GX Lộc Thạnh vào lúc 9g ngày 1-5-2024. 

Rất vinh dự với sự hiện diện của quý cha Linh hướng GX Lộc Tấn, GX Lộc Hòa  cùng với Cursillista Lộc Ninh, Lộc Hòa, Lộc Tấn, Lộc Thạnh trong bầu khí vui tươi.

Lúc 9g, bài Cursillista vang hùng tráng, lời nguyện dâng lên Thầy Chí Thánh, kinh nguyện Cursillista khởi đầu buổi Ultreya, sau đó là họp nhóm thả nỗi.

Vào lúc 10g, chia sẻ chứng nhân, các anh chị em chia sẻ về Học đạo, Hành đạo, Sùng đạo về ngày thứ Tư rất mộc mạc, chân thành.

10g 45, cha Linh hướng Đaminh đúc kết: Vui sống trong Chúa sẽ tìm thấy bình an. Xin thánh Cả Giuse luôn đồng hành với anh chị em, và dâng lên mẹ Maria những đóa hoa thiêng tháng Năm trong tình yêu Thiên Chúa.

 10g55ph giải lao, Thánh lễ mừng kính thánh Cả Giuse là đỉnh cao của hội Ultreya hôm nay, tiếng hát cao vút của ca đoàn GX Lộc Thạnh, đệm đàn điêu luyện của Sơ đem lòng người vào sự thánh thiêng của thánh lễ. 

Cha Đaminh GX Lộc Hòa giảng lễ: hinh ảnh khiêm nhu đơn sơ luôn nắm lấy tay Chúa trong mọi hoàn cảnh, thánh Giuse lao động dưỡng nuôi con Chúa cứu thế cho chúng ta học theo và luôn nắm tay anh chị em đồng hành chia sẻ khó khăn cho cuộc sống thêm tin yêu.

Mọi người dâng lễ sốt sắng với của lễ bánh rượu và công khó trên nương rẫy, xin cho một ngày mai tươi sáng hơn, cố gắng sống đẹp lòng Chúa hơn, cùng Rước lễ sốt sắng.

Sau lễ anh đại diện GX Lộc Thạnh cảm ơn quý cha LH, quý anh chị em về đây dự Ultreya, xin tiếp tục cầu nguyện cho anh chị em Cursillista để Phong trào triển nở hơn nữa. 

Bài hát kết lễ, mọi người cùng quý cha chụp hình lưu niệm. Chia tay nhau trên con đường rợp bóng cao su, không khí trong lành, tâm tình đơn sơ, chân chất, hẹn gặp ngày 11-5 -2024 mừng bổn mạng thứ 2 PT Cursillo GP Phú Cường kính thánh Mathêu Lê Văn Gẫm trong niềm hân hoan. Đường về không còn quá xa, mà thật gần trong bình an của Thầy Chí Thánh.






































0 nhận xét:

Đăng nhận xét