Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025

MỪNG KÍNH THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA - BỔN MẠNG CHA SỞ, GIỚI PHỤ LÃO; THÁNH ANDRÊ PHÚ YÊN, BỔN MẠNG GIÁO LÝ VIÊN GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Ngày thứ Bảy lúc 5g sáng 26-7-2025, đoàn rước quý cha tiến vào nhà thờ, đồng hành với cha có giới phụ lão, Giáo lý viên, các em Thiếu Nhi giáo xứ Búng như một ngày lễ lớn.

Thánh Gioakim và Anna là thân sinh của Mẹ Maria, chuẩn mực cho một gia đình đạo đức, nhìn vào quả biết cây. Và, nhìn vào gương các thánh nhân cho chúng ta suy gẫm một điều: những nguời sống thánh thiện luôn là tấm gương cho con cháu noi theo. Ngắm ông bà, chúng ta đã nhìn thấy tuổi thơ chính mình. Sự yêu thương chung thủy, giữ lời thề hứa hoạn nạn có nhau trong bí tích Hôn Phối đã giúp nhau xây dựng một gia đình thánh.

Hôm nay Giáo hội Việt Nam mừng kính chân phước Andrê Phú Yên, chứng nhân đầu tiên đã đổ máu vì đức tin nơi quê hương - bổn mạng của các em giáo lý viên - là cánh tay nối dài của quý cha, quý dì, giúp các em Thiếu Nhi vững vàng trong đức tin qua các lớp giáo lý.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa là nghi thức xức dầu bệnh nhân cho quý ông bà cao niên, những người bệnh hoạn, đau yếu để tiếp thêm sức mạnh, cũng đồng thời nhắc nhở cả ba thế hệ: ông bà, cha mẹ, con cái là mối tương quan không thể thiếu nơi một gia đình công giáo.

Những ai còn cha mẹ biết vâng lời thảo hiếu; cha mẹ sinh thành, giáo dục, xây dựng tâm hồn và tương lai con cái, và khi đến tuổi già, con cháu nên phải chăm sóc ông bà cha mẹ. Trên hành trình đó, chúng ta có một ngôi thánh đường cùng dâng lời chúc tụng Thiên Chúa: quý cha, quý dì, quý anh chị giáo lý viên noi theo gương chân phước Andrê Phú Yên can đảm dấn thân cộng tác trên hành trình đức tin cho con em trong giáo xứ.

Cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa bao niềm cảm xúc vô biên, xin cho ông bà cha mẹ đã qua đời - ngày xưa dốc lòng vì Chúa kính tin - được hưởng trọn niềm vui Thiên Quốc.

Sau phần hiệp lễ, cộng đoàn chúc mừng bổn mạng cha sở, anh Trưởng HĐMV, quý anh, quý chị nhận lấy thánh Gioakim , Anna là bổn mạng, chúc mừng giáo lý viên, và ông bà giới phụ lão được luôn trung thành trong ơn gọi của mình và chu toàn cách xứng đáng.

Những cánh hoa mong manh tỏa hương sắc và phai tàn, lưng cha mẹ thì mỗi ngày còng xuống nhưng vẫn tỏa hương cho những ngày cuối mùa. Chính vì thế, giới trẻ giáo xứ Búng tổ chức chương trình: Ông Bà - niềm vui con cháu, vào lúc 19g30 để tỏ lòng biết ơn các đấng sinh thành trong niềm vui mừng kính thánh Gioakim và Anna. Vì, "Phúc thay cho những người không đánh mất hy vọng" sẽ tìm thấy niềm vui trong Chúa.
















































0 nhận xét:

Đăng nhận xét