Trong bầu khí dịu mát của cơn mưa nhẹ, trên sân nhà thờ Búng tím dịu dàng những tà áo của người em, người chị theo linh đạo Mến Thánh Gía yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh, khép mình trong hoạt động tín hữu, tìm hiểu, cam kết tạm, cam kết vĩnh viễn, chọn Chúa Giêsu là đối tượng duy nhất của lòng trí. Sau những ngày Tĩnh tâm, suy tôn Thánh Gía 14-9, để hôm nay một ngày vui lớn lao rộn rã đã đến, lúc 8g ngày 20-9-2025, mừng kỉ niệm 25 năm thành lập Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Gía GX Búng với 80 thành viên, trực thuộc Hội dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm.
Sân khấu bên hiên nhà thờ Búng đang bừng lên với tiết mục: "25 năm một lối đường", "Hoan ca Tạ Ơn Chúa": để nhìn lại hành trình theo Chúa.
Đó là lời bài hát của chị Anê Nguyễn Thị Hường- Cựu trưởng MTG - đã viết lên với cả tâm tình được hát từ 10 năm thành lập cho đến nay 25 năm; cũng những con người đó, có già đi, có thêm tuổi những vẫn kiên trì với cây Thánh giá của mình, theo Chúa.
Bài " Chung sức" cho những người cao tuổi, cầu nguyện, chung tay, chung lòng vui vầy bên Hiệp hội, sau những tháng ngày vất vả.
Tiểu phẩm "Bảo vệ môi trường" đơn sơ, nhưng là một bài học có ý nghĩa để giữ gìn sức khỏe và cuộc sống.
Dù khác vùng miền, khác màu da, nhưng vẫn có chung một Chúa là Cha, mọi người đều là anh em, sống tình Chúa, tình người.
Tiết mục "Nắng lên xóm nghèo" múa rối, công phu mà vui nhộn làm không khí rộn ràng lên. Cái nôi của mẹ, ở một miền quê trong lành; cái vui lao động nhẹ nhàng, tình cảm.Kết thúc văn nghệ, quý dì MTG, Hiệp hội MTG bạn, và các anh chị em Hiệp Hội Tín Hữu MTG Búng theo đoàn rước quý cha tiến vào nhà thờ trang nghiêm, sốt sắng.
Thánh lễ Tạ Ơn Thiên Chúa do cha Gioakim chủ tế, cha Simon Nguyễn Văn Thu, quý cha phó đã từng cộng tác với Hiệp Hội đồng tế.
Trải dài 25 năm, biết bao ơn lành Chúa đã thương ban, quý anh chị thiết tha nhìn lên Thánh giá kết hợp với khổ dau, khắc ghi cuộc đời mình trọn về Chúa, như Chúa Giêsu vì yêu đã hiến mình vì nhân loại
Cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa, cùng dâng lên Chúa những tâm tình tha thiết, và cùng hiệp lễ rất sốt sắng.
25 năm qua các anh chị đã tập yêu thương, tập hy sinh, tập tha thứ, cho dù tình yêu Thánh giá cao cả, mà cuộc sống vật chất thường ngày bận rộn lo toan. Nhưng sự tín trung luôn thức tỉnh lương tâm, sống trong lòng như câu hát mỗi ngày, nên giờ đây mọi người chỉ biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa tuôn đỗ trên từng người mà Chúa đã thương giữ gìn.
Trước khi kết thúc thánh lễ, chị Trưởng thay mặt Hiệp Hội Mến Thánh Gía Tại Thế Búng tri ân Đức cha Lambert de la Motte - Đấng sáng lập các dòng Mến Thánh Gía tại Việt Nam - cảm ơn cha sở, quý cha phó, quý cha tiền nhiệm, quý ân nhân, thân nhân. Và, đặc biệt cảm ơn quý dì Hội dòng MTG Thủ Thiêm đã luôn Trợ úy, đồng hành cùng Hiệp Hội suốt 25 năm qua.
Sau phép lành cuối lễ, cộng đoàn chụp hình lưu niệm, sau đó quý cha, quý dì, quý khách dùng cơm thân mật trên sân nhà thờ trong khí trời dịu mát.
Được biết, Hiệp hội MTG Búng họp hàng tuần, chia sẻ Phúc Âm, thường bỏ ống heo để có những món quà cho những người neo đơn, đau yếu trong giáo xứ vào dịp lễ tết, lễ Giáng sinh và Phục sinh. Thăm viếng mộ phần các chị em trong Hiệp hội đã qua đời. Việc quét nhà thờ và khuôn viên xung quanh được các chị em hoàn thành, cũng như tích cực tham gia vào các công tác của giáo xứ. Và, liên kết với Hội dòng mẹ, cũng như kết tình thân ái với Hiệp hội trong và ngoài giáo phận Tín hữu Mến Thánh Gía.
Chúc mừng Hiệp Hội Mến Thánh Gíá GX Búng trong ngày vui mừng 25 năm thành lập, cầu mong tương lai có rất đông người tham gia, thành đoàn người vác Thánh Gía theo chân Chúa, biết hy sinh cho đến cùng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét