Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2022

GIÁO XỨ BÌNH SƠN MỪNG LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM 2022

Filled under:

 Cơn mưa hong ướt cành cây cho trời vào đêm, bỗng tiếng chuông vang kinh cong như giục giã mọi người nhanh chân bước đến nhà thờ Bình Sơn mừng ngày đại lễ. Đứng bên kia cầu đã thấy một vùng ánh sáng từ tượng đài Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu đến tháp chuông nhà thờ có rất đông giáo dân trong bộ y phục chỉnh tề vầy quanh nguyện đường trong bầu khí sốt sắng.

Lúc 20g ngày 16-4-2022  thánh lễ Vọng Phục Sinh do cha Aphongsô Nguyễn Quang Hiển- cha sở giáo xứ Bình Sơn chủ tế, cha Phanxicô. X Trần Đức Thái đồng tế. Thánh lễ gồm có 4 phần:  Nghi thức làm phép nến, kiệu nến; Phụng vụ Lời Chúa; Thánh Tẩy,  Phụng vụ Thánh Thể. Chúa Giêsu là Alpha và Omega, Đấng khởi nguyên và cùng tận, ánh sáng xua tan màn đêm u tối, kéo con người từ nơi xa xôi nhất quay về với căn nguyên nguồn cội của mình.

Trong bài giảng lễ cha Aphong sô nhắc lại ý nghĩa thánh lễ: Từ bài đọc 1, Chúa dựng nên muôn loài và cho con người làm chủ, vì sa ngã, con người phạm tội, sau đó dân Do Thái bị lưu đày và được cứu thoát. Bài đọc 2, bài hát được ca đoàn tấu lên như một khúc quân hành, ban ngày cột mây, ban đêm cột lửa, luôn có Chúa đồng hành trong những ngày khô khan nơi sa mạc. Bài đọc 3, con người trở vê với hồng ân Thiên Chúa, nơi Ngài dạt dào tình thương, luôn miễn phí, và luôn đi bước trước trong cuộc đời của mỗi người.

Sau 3 ngày, Người sống lại. Các bà đem dầu thơm đến huyệt đá táng. rõ là người ta đi tim người sống trong kẻ chết? Chúa Giêsu đã chọn 12 thánh tông đồ nhưng niềm vui sống lại cho các bà thấy trước, điều đó hẵn Chúa cho mỗi người một ơn riêng, ai nấy vào phần vụ của mình.Và niềm vui sống lại được san sẻ mọi nơi. Các môn đệ là những người chứng kiến sự việc, Chúa đã hiện ra nơi này nơi kia và các ngài đã dùng cái chết để làm chứng Chúa Giêsu, Ngài đã sống lại thật từ cõi chết.

Tin Mừng của Thiên Chúa được loan báo qua việc thực thi bác ái, những người đau yếu, bệnh tật, những người khó khăn gặp nhiều thử thách được sống trong tình tương thân tương ái, nhất là những người sống trong lầm lạc, những người chưa nhận biết Chúa.. .

Xin cho ánh sáng từ nến Phục sinh được thắp lên trong lòng người tín hữu, trong tiếng Allêluia vang vọng của đêm thánh này!

Mọi người cùng hiệp lễ sốt sắng, cầu cho những người tân tòng được rửa tội trong đêm nay trên khắp thế giới được yêu mến Chúa hết lòng, để mọi người đem tin kính vào nơi nghi nan, đem ủi an cho người thất vọng.

Sau thánh lễ, giáo dân Bình Sơn được lãnh quả trứng Phục sinh  và ra về trong không khi mát rượi của cơn mưa chiều êm ái.















0 nhận xét:

Đăng nhận xét