Thứ Hai, 18 tháng 4, 2022

GIÁO XỨ AN PHÚ MỪNG CHÚA PHỤC SINH NĂM 2022

Filled under:

Đêm Phục Sinh tại giáo xứ An Phú chìm trong bóng tối, nhưng người lương dân gần đó vẫn biết đây là một ngày lễ trọng đại, vì hàng nghìn  người từ trong thánh đường đến ngoài  khuôn viên đều ăn mặc chỉnh tề, tư thế im lặng đang chờ đợi một điều gì! Lửa than hồng nhen lên, và ánh nến Phục sinh bùng lên, những đốm lửa nhỏ được chuyền đi thành một vùng sáng lung linh tỏ rỏ niềm hân hoan.

Lúc 20g ngày 16-4-2022, Thánh lễ mừng Chúa Sống Lại do cha Gioan. B Trịnh Xuân Cường - cha sở GX An Phú, cha Giuse Nguyễn Văn Chính - cha phó, cha Giuse Phạm Ngọc Trợ - Bề trên dòng Thánh Thể, quý cha cùng đồng tế.

Cha Gioan. B chủ tế, cha Giuse Bề trên giảng lễ cho thấy GX An Phú được trợ lực rất nhiều từ quý cha dòng Thánh Thể, như thắp lên hoa lửa trong lòng mọi người từ xa đến đây, chọn Bình Dương là quê hương thứ hai để sinh sống. Họ được hiệp nhất trong một tình yêu Giêsu để làm nên một giáo xứ An Phú trù phú, dạt dào ơn thiêng của Chúa.

Tin Mừng Phục sinh vừa được công bố, tượng Chúa KiTô sống lại được kiệu vào nhà thờ và thánh lễ cử hành trong bầu khí sốt mến. Kinh Vinh Danh được xướng lên, bức màn tím rơi xuống, bóng tối đã ngập tràn ánh sáng đức tin, mạnh mẽ, sai đi làm chứng cho Đức KiTô giữa đời: Người là chiên thật đã xóa tội trần gian. 

"Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên Allêluia. . ."

Tất cả mang đến một niềm hân hoan, bởi ơn riêng Chúa ban mà mỗi người có cảm nhận khác nhau về thánh lễ Phục sinh này, trong thánh lễ Tiệc Ly, trong đêm viếng Thánh Thể, trong ngày Chúa chịu tử nạn. Chỉ tội lỗi một mình con cũng đủ đóng đinh Chúa, huống chi Chúa đã gánh lấy tội cho cả thế gian!

Qua cơn đại dịch covit, chúng ta còn đứng nơi đây để ca ngợi và chúc tụng danh Chúa là một niềm hạnh phúc. Dù khi con người đảo điên, lặn lặn hụp hụp nhưng vẫn ngoi lên tìm Chúa trong Mùa Chay Thánh, để Lời Chúa, lời cha giảng, những bài thánh ca cho nhiều cung bậc cảm xúc, như một nơi nương nhờ thiết tha nâng tâm hồn lên, quay về với Chúa.

Hàng nghìn gương mặt trong ngôi thánh đường này giờ trở nên quen thuộc qua phép rửa tội, thanh tẩy, giao hòa, nay đã sáng lên tình yêu, thúc bách nhiệt thành trong việc thiện nguyện, trong các công tác âm thầm, hèn mọn; trong khiêm cung, đơn sơ, đủ làm cho Chúa vui lòng. Mọi người dâng lễ và Rước lễ sốt sắng. Hòa cùng niềm vui mừng Chúa sống lại, giáo xứ trẻ An Phú dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện thiết tha, cùng với Giáo Hội trong đêm cực thánh này.

Xin cho Giáo hội được rộng lan, cho khắp nơi bình an. . .

Lúc 22g, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ An Phú cúi nhận phép lành cuối lễ. Thánh lễ kết thúc, mọi người đem niềm vui Phục sinh về với gia đình, về nơi môi trường sống, để dù là đêm cũng thật bình an.






























0 nhận xét:

Đăng nhận xét