Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025

THÁNH LỄ TẠ ƠN 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG CỦA GIÁO HẠT PHÚ CƯỜNG TẠI GIÁO XỨ LÁI THIÊU

Filled under:

 Lúc 09 giờ ngày 10-10-2015, mừng kỉ niệm giáo phận Phú Cường 60 năm thành lập, giáo hạt Phú Cường dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài hằng thương ban trải dài theo năm tháng. Sau khi xem  một phần video hành trình đức tin từ ngày thành lập tới nay, Thánh lễ Tạ Ơn Thiên Chúa do cha Gioakim Tổng đại diện GP chủ tế, cha Đaminh Nguyễn Ngọc Minh - chánh xứ Lái Thiêu - và quý cha cùng đồng tế. Rất đông bà con giáo dân dự lễ sốt sắng, tại GX Lái Thiêu


Bắt đầu thánh lễ, cha Tổng đại diện có đôi lời: 60 năm trôi qua, chúng ta ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân  đã ra đi, làm chứng trên cánh đồng truyền giáo. Hướng về tương lai, chúng ta ngợi khen vì muôn ơn lành Chúa hằng tuôn đỗ trên giáo phận Phú Cường. Hiện giáo phận chúng ta có 113 giáo xứ, 4 giáo họ, 14 giáo điểm, 208 Linh mục, cùng nam nữ tu sĩ các dòng tu. Và xin nhớ đến các Đức Giám mục: Giuse Phạm Văn Thiên, Giacôbê Huỳnh Văn Của, Luy Hà Kim Danh, cha  cố Tổng Micae Lê Văn Khâm; Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ và cách đặc biệt Đức cha đương nhiệm: Giuse Nguyễn Tấn Tước trọn niềm vui mục tử. Và, xin nhớ đến các ân nhân, thân qua đời trong tình hiệp nhất yêu thương.

Trong bài đọc 1, Trích ngôn sứ Isaia: Tạ ơn Chúa, Ngài luôn trung tín, giữ lời hứa với dân Người. Bài đọc 2: Thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê khuyên chúng ta mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, và hãy tha thứ cho nhau.

Trong đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan: Anh em hãy ở lại trong tình yêu Thầy, để niềm vui anh em được trọn vẹn. Hãy yêu thương nhau, vì chính Thầy đã chọn anh em.

Trong bài giảng lễ, cha Đaminh Tạ ơn Thiên Chúa vì chặng đường trải dài 60 năm đến nay, chúng ta có đủ cơ sở, thánh đường thờ phượng Chúa. Cũng nhiều di dân đến vùng đất này sinh sống và làm việc, hòa nhịp trong hành trình đức tin. Giáo phận Phú Cường được tách từ Tổng GP Sài gòn năm 1965, khi đất nước chiến tranh. Vùng Hớn Quản, Lộc Ninh mỗi làng cao su đều có ngôi nhà thờ nhỏ để giáo dân hướng tới niềm tin. Rồi, cuộc chiến khốc liệt hơn, người dân duy trì tại chỗ, một số chạy đi. Các Linh mục vùng Bình Long một người trông coi cả vùng rộng lớn, với bao nhiêu khó khăn. Chính Linh mục là niềm tin, tình yêu và sự dẫn dắt để con chiên còn nhớ đến Chúa.

Có lúc nhà thờ đóng cửa, không còn tiếng chuông vọng ngân, giáo dân trưởng thành trong gian khổ, và Thiên Chúa nhân lành, dõi theo từng bước đi của dân Người. Đất nước dần khôi phục sau chiến tranh, vẫn còn bao điều khó khăn nhưng đã dần từng bước cho đến hôm nay, bao ngôi nhà thờ mới mọc lên, giáo dân gia tăng.

Các cha dấn thân trong hành trình gian khổ nhưng vẫn trung tín, khôn ngoan xây dựng lòng đạo đức, đặt nền tảng cho các linh mục trẻ tiếp bước.

6o năm một hành trình vất vả, ngày hôm nay như một điểm dừng để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân của Người hằng tuôn đỗ trên giáo phận Phú Cường, trên Giáo hội Việt Nam.

Nhưng vẫn còn đó những thao thức vì còn một số người khô khan nguội lạnh và rất đông người chưa nhận biết Chúa. Trong tình thương, bác ái, luôn có tình yêu Thiên Chúa tiếp bước cho ta thêm sức mạnh, cho những người âm thầm hy sinh; cho những đồng bào dân tộc dù chưa chịu phép Rửa tội, nhưng vẫn đến học giáo lý để đến với bà con trong Sóc, khi các cha chưa tiếp xúc được với họ. Và một số đông đã nhận biết Thiên Chúa.

Hiện nay giới trẻ đang bị thử thách trong cách sống hiện đại, phương tiện truyền thông và không gian mạng, đối diện với bao cạm bẫy, đang rất cần lời cầu nguyện của mọi người trong tình thương, sự hiệp nhất.

Cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa tình yêu câu ca cảm tạ, dâng hết mọi nỗi âu lo vào tay Thiên Chúa và xin Người gìn giữ giáo phận, gia đình nhất là những người trẻ, thế hệ tương lai của giáo phận.

Mọi người cùng hiệp lễ, Rước lễ sốt sắng.

 Sau khi nhận phép lành cuối lễ, bài hát: "Mẹ ơi giáo phận con đây, nguyện xin Mẹ đỡ nâng từ đây. .  . đã kết thúc thánh lễ trong sự cảm động vì công khó của bao người đi trước", và vì ơn Chúa thương ban trên giáo phận Phú Cường đã sinh được nhiều hoa trái trong hồng ân bao la của Thiên Chúa.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét