Năm 2017, cha cố Micae Lê Văn Khâm đã xây dựng linh đài Đức Mẹ Ftima mừng kỉ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2017). Và, hôm nay lúc 18g ngày 13-10-2015, kiệu Đức Mẹ vòng quanh khuôn viên nhà thờ, quý cha và cộng đoàn, tay cầm nến, tay lần tràng hạt Mân Côi, trong ánh đêm về, gió lặng những lời kinh kính mừng vang lên dịu dàng thiết tha như tâm tình các con của mẹ kính chào công trình cứu độ của Thiên Chúa.
Thánh lễ đồng tế do cha sở Gioakim chủ tế, quý cha đồng tế trong bầu khí trang nghiêm. Thế chiến thứ I đã trôi qua trong niềm tin vào tràng chuỗi Mân Côi, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu cùng Thiên Chúa và những lời kinh nguyện hằng ngày của cộng đồng. Thánh lễ và Thánh Thể mà mọi người tham dự, chiêm ngắm, chạm vào trái tim Mẹ. Những u buồn sướng vui của một đời người mẹ đã trải qua, mẹ đã đau khổ. Và, tin chắc rằng Mẹ sẽ nâng đỡ và chở che cho đoàn con dương thế.
Mọi người cùng dâng lễ và hiệp lễ sốt sắng. Trong lời kinh có những giọt nước mắt mà chỉ có mẹ mới thấu hiểu nỗi khổ của nhân gian. Thế nhân đang rất cần lời chuyển cầu của mẹ trong ngàn gian nan vất vả.
Lạy Mẹ Fatima, tội gian trần làm đau đớn trái tim mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con noi theo các nhân đức của Mẹ trong đời sống: Hãy ăn năn đền tội, tránh xa tội lỗi và lần hạt Mân Côi, tham dự Thánh Thể và Rước lễ.
Năm 1917 rất gần với năm tháng này, xin Mẹ cứu giúp gia đình con, mỗi người trong khu xóm con và xin cho những người nguội lạnh mau quay về cùng Rất thánh trái tim Chúa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét