Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

PHÚC ÂM: Ga 3, 31-36 "Đức Chúa Cha thương mến Con Ngài, nên ban toàn quyền trong tay Con Ngài".

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan nói để làm chứng về Chúa Giêsu rằng: "Đấng từ trên cao mà đến thì vượt trên hết mọi người. Kẻ bởi đất mà ra, thì thuộc về đất và nói những sự thuộc về đất. Đấng từ trời mà đến thì vượt trên hết mọi người. Điều gì Người thấy và nghe, thì Người làm chứng về điều đó. Nhưng lời chứng của Người không ai chấp nhận. Ai chấp nhận lời chứng của Người, thì quả quyết Thiên Chúa là Đấng chân thật. Đấng được Thiên Chúa sai đến thì nói lời của Thiên Chúa, vì được Chúa ban cho thần linh khôn lường. Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy". Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM:
Mỗi ngày một Thánh lễ là một đề tài suy niệm. Sáng nay, con xem lễ Dòng Kín, chỉ có hai sơ gác cổng, làm vườn và Sơ trẻ hơn đội lúp trắng, có lẽ chị bề trên ở đây. Cha làm lễ, xong lễ thì đi về. Những tiếng hát veo von như chim kêu, tiếng hát mộc mạc không uốn luyện nhưng rất đồng giọng bay lên trước tòa Chúa. Những âm thanh nhẹ nhàng vút cao, thấp thoáng dáng các sơ bên song sắt khi con lên rước lễ. Bao con người sống trong nội cấm luôn tin vảo Chúa, nên mới sống khổ tu nơi một nhà dòng có lẽ đã xây ở thế kỷ trước. Cây cối hoa cỏ trong khung trời này thoáng u buồn và đìu hiu, làm lòng con lặng lẽ. Sự sống đời đời mà Chúa nói đến, các Sơ hẳn chiêm niệm hằng ngày. Các sơ không cần biết một thế giới đang bay vào vũ trụ, đang xa hoa diễm lệ và lòng người như cát sóng xô bờ . . .mênh mông.
CẦU NGUYỆN:
Xin cho những ai yêu mến Cha, luôn vững tin giữa đời.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét