Thứ Tư, 18 tháng 9, 2024

HIỆP HỘI TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GIÁO XỨ BÚNG MỪNG 24 NĂM THÀNH LẬP

Filled under:

 Lúc 17g30 ngày 13-9 Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Búng mừng lễ Suy tôn Thánh giá tại nhà thờ Búng do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế. Đòan rước tiến vào cung thánh trong màu tím nhạt đồng phục và cảnh trời chiều man mác gieo vào lòng người nỗi xúc động với tiếng hát: "Ôi thập giá! là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người bạn tín trung, là lương tâm nhân loại, là đỉnh cao dâng hiến vinh quang. . ."

Thập giá minh chứng tình yêu, cha Simon giảng cho mọi người hiểu thêm rằng từ cây thập giá Chúa Giêsu hiến mình vì yêu nhân loại, Ngài đã chết cho tình yêu. Từ cái chết  đau thương và sự Phục sinh vinh hiển của Ngài đã cho chúng ta niềm tin vào Thánh giá, sự cứu độ vào Thiên Chúa. Vì Ngài đã cho con một của Ngài xuống thế làm người, sống như con người. Chúa Giêsu đi rao giảng, loan báo Tin Mừng, chữa lành bệnh tật, làm nhiều phép lạ, cho kẻ chết sống lại và bị đóng đinh vào thập giá.

Tất cả dòng Mến Thánh giá đều xác tín rằng: "Lạy Chúa Giêsu là đối tương duy nhất của lòng trí con. Con thờ lạy Chúa!".

Qúy anh chị em Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh giá đã nhận ra một tình yêu lớn hơn của Chúa Giêsu, đã hiến thân mạng sống vì người mình yêu, nên đã khép mình vào Hiệp hội dấn thân sống Tin Mừng, chia sẻ Tin Mừng hợp thành một cộng đoàn các Hiệp hội Tín Hữu Mến Thánh giá. Riêng Hiệp hội Tín hữu MTG Búng trực thuộc hội dòng MTG Thủ Thiêm.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, nghi thức cam kết tạm và nhắc lại lời cam kết của quý anh chị Hiệp hội Tín Hữu MTG Búng trước mặt cha chủ tế trong bầu khí sốt mến.

Mọi người tham dự thánh lễ cùng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin tha thiết cho lòng say yêu Chúa được triển nở, và từ lòng yêu sẽ dấn thân giữ trọn lời cam kết trong cuộc sống, để từ đó sống bác ái với anh em. Cộng đòan cùng Dâng lễ, Rước lễ và Hiệp lễ sốt sắng.

Trước khi kết lễ, chị Trưởng Hiệp Hội Búng có đôi lời cảm ơn cha sở, và các hội đoàn khác cùng tham dự thánh lễ Suy tôn Thánh giá hôm nay cách sốt sắng. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Hiệp Hội luôn say yêu Thánh giá giữa đời.

Cha Simon cùng bày tỏ sự vui mừng trong giáo xứ có một Hiệp hội MTG sinh động, hàng tuần sinh hoạt, quét nhà thờ và khuôn viên nhà thờ. Có những phần quà cho người già, người neo đơn, người nghèo mỗi dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, viếng tang người ra đi trong giáo xứ; viếng mộ và cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời.

24 năm thành lập, Hiệp Hội Tín Hữu MTG Búng chỉ có 2 bộ đồng phục xanh đậm và tím nhạt, nhưng đã trở nên cộng đoàn những người yêu MTG Chúa chịu đóng đinh thật ấn tượng giữa lòng giáo xứ. Tiếng mưa rơi chan chát trên hành lang nhà thờ như dội lại trong lòng người tín hữu một tình yêu thương thiết tha với mọi người qua Thánh giá được suy tôn, trong lặng lẽ yêu mến, vâng phục những gì Chúa gửi đến trong đời mình, làm hành trang bước đi, dù đau khổ, hy sinh và vui sướng.

Xin dâng vào Thánh giá tất cả, vì Ngài luôn là đối tượng duy nhất của lòng trí con.





















Posted By Phượng Nguyễn20:40