Thứ Ba, 27 tháng 12, 2022

GIÁO XỨ AN PHÚ TRONG ĐÊM GIÁNG SINH

Filled under:

 Diễn nguyện mừng Chúa Cứu Thế ra đời tại giáo xứ An Phú bắt đầu vào lúc 21g ngày 24-12-2022 nhắc lại từ thời Cựu ước: Thiên Chúa sáng tạo mọi vật cho con người hưởng dùng, con người sống có nam có nữ. Nhưng con người đã nghe lời xúi giục của ma quỷ phạm tội. Thời gian trôi qua bao biến cố thăng trầm cho đến khi Chúa Giêsu sinh ra ở Bêlem.

Lúc 21g30 thánh lễ Vọng Giáng sinh do cha Giuse Trịnh Xuân Cường- chánh xứ GX An Phú và quý cha dòng Thánh Thể đồng tế. Đêm nay An Phú thật rực rỡ, nhưng hãy vượt qua những âm thanh sắc màu bên ngoài để chú ý vào Chúa Giêsu Hài Đồng.

  Một dân đi trong bóng tối,vì tội nguyên tổ, tội lỗi đã tràn ngập thế gian, con người quay lưng, không còn chỗ cho Thiên Chúa bước vào. Thánh Gioan trong bài đọc II : Ơn cứu độ đã đến giữa chúng ta. Cha Gioan. B Bạch Hồng Trí nhấn mạnh trong bài giảng: Hãy học trường của Chúa khiêm nhường, đơn sơ. Và "Xin Vâng" như Mẹ Maria bằng cố gắng nhiệt tình trong cuộc sống, trong việc đạo đức. Để giờ đây chúng ta hân hoan ngợi ca:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Mọi người dự lễ ngoài trời nhưng rất sốt sắng, cùng chúc tụng, ngơi khen Thiên Chúa, Đấng tác sinh muôn lòai và đang ở giữa chúng ta

Khung trời An Phú đêm nay bừng trong tâm thức Mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể làm người: các tín hữu tôn thờ Thiên Chúa, lương dân nhìn xem Thiên Chúa, cảm nhận sự lung linh, huyền nhiệm ánh sao nơi hang đá Bêlem trong niềm vui Giáng sinh.

Hãy đến mà thờ lạy Hài Nhi Giêsu!











































Posted By Phượng Nguyễn21:03

LỄ VỌNG GIÁNG SINH TẠI GIÁO XỨ BÚNG năm 2022

Filled under:

 Củng cố sự hiệp thông - chủ đề đêm Giáng sinh ở Búng, một Giáng sinh êm đềm giữa dòng người hối hả tiến về nhà thờ Búng, dự canh thức và diễn nguyện lúc 19g30 ngày 24-12-2022 cùng hướng lòng về mầu nhiệm Thiên Chúa Giáng sinh làm người. Con người được Thiên Chúa tạo dựng trong tình yêu tràn đầy, triển nở giữa lòng dân tộc, anh em, vợ chồng, con cái. Thiên Chúa là mối dây liên kết tạo hạnh phúc đích thực. Cha Simon Nguyễn Văn Thu - cha sở GX Búng đã mở đầu diễn nguyện bằng những lời nói tâm tình, để xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. 

Diễn nguyện lịch sử ơn cứu độ, con người được Thiên Chúa tạo dựng vốn không phải đau khổ và không phải chết nhưng con người đã phản bội lại và sống trong lầm lạc...Từ vườn địa đàng, Adam, Evà sống hạnh phúc, nhưng hai ông bà ăn trái cấm, phản nghịch lại Thiên Chúa. Từ đó sự dữ tràn ngập: Cain giết Abêlê. Những ngày tháng dân Do Thái bị lưu đày.. .cho đến khi Chúa Giêsu sinh ra nơi hang đá Bêlem thấp hèn, khiêm nhường sống đời con người để cứu nhân loại.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, đêm nay nhắc lại đêm đông năm xưa, giờ đây trên toàn thế giới nô nức đón mừng Chúa Giáng sinh, khởi đi sự vui mừng, niềm hy vọng, niềm tin vào Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Thánh lễ Vọng Gíang sinh ở Búng do cha Simon chủ tế, quý cha phó đồng tế trước tiền đường nhà thờ, chung quanh khuôn viên đã chật kín người.

Trong bài giảng lễ, cha phó Giuse nhấn mạnh: Thiên Chúa là tình yêu, bởi không có tình yêu nên con người gây ra loạn lạc, chiến tranh, hận thù, giết nhau, những trọng án...Chúng ta hãy nhìn vào hang đá Bêlem, Con Một Thiên Chúa giáng trần đơn sơ giữa cỏ khô và hơi ấm bò lừa mà quên đi những đau khổ, những khó khăn vương mắc, cầu nguyện cho tình yêu trở lại, bắt đầu từ việc hoán cải tâm hồn, canh tân chính mình, hiệp nhất với Giáo Hội, với anh em!

Mọi người hiệp dâng Thiên Chúa tình yêu những mơ ước đêm nay, được hiệp thông với nhau trong tình Chúa, tình người. Dâng mọi nỗ lực dù nhỏ bé nhất, cố gắng sống đẹp lòng Chúa hơn và cho những đứa con hoang đàng sớm trở về nhà Cha, cho lương dân nhìn thấy ánh sao lạ giữa cuộc đời sóng gió, nhận biết Chúa.

Được mơ trở về Búng là một điều ao ước của những người rời xa quê hương. Bởi ánh nắng và sương đêm ở Búng bên thánh đường cổ kính tuy hoà nhập vào xã hội phát triển nhưng vẫn giữ nét riêng. Một thế kỷ qua đi, bậc tiền nhân, cha mẹ, ân nhân và thân nhân đã từng quỳ nơi này, đứng nơi đây dự lễ và rước lễ, một đời yêu mến Chúa và đã ra đi, để lại biết bao hoa trái thánh thiện cho họ đạo Búng.

Giáo xứ Búng với truyền thống tốt đẹp, hòa hợp lương giáo, luôn ngập tràn tình yêu, đón nhận và cho đi trong tình yêu Ngôi Hai Giáng Thế làm người.

Chúc mừng Giáng sinh an bình và hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà trong tình yêu Thiên Chúa, dù cuộc đời luôn chen lẫn giữa hạnh phúc và đau khổ.









































































Posted By Phượng Nguyễn01:37