Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2020

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO LINH MỤC PHÊRỎ HOÀNG XUÂN NGHIÊM TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Filled under:

Mùa thu trong ánh nắng dìu dịu, lất phất mưa như những cơn mưa nhẹ nhàng thoáng qua trong đời, nhưng mùa thu đã dừng lại trong cuộc đời cha Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm vị linh mục đời đời của Chúa lúc 21g 44ph ngày 17-9-2020 để về với Chúa. Trong sự vui tươi và khôn ngoan, cha Phêrô đã làm cho nhiều người nhận biết Chúa - một Thiên Chúa đang sống giữa nhân loại- qua đôi tay linh mục ngày ngày hy tế trên bàn thờ, rao truyền Tin Mừng, và cho Cursillista  những người sống trong tinh thần Phaolô, dậy men giữa đời qua Phong trào Cursillo. Những giây phút sống động được cảm nghiệm Thầy Chí Thánh đã chọn chúng con là bạn hữu của Ngài trong các Khóa Cursillo luôn làm chúng con nhớ lại những ngày tháng cha đã khởi động phong trào Cursillo tại Việt Nam và luôn đồng hành với quý cha linh hướng dìu dắt chúng con trong chân lý, trong ánh sáng Chúa KiTô với phương châm PT: "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em".

 Phong trâo Cursillo Việt Nam dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha Phêrỏ vào lúc 9g ngày 25-9-2020 tại nhà thờ Chánh Tòa giáo phận Phú Cường do cha An tôn Hà Văn Minh- Linh hướng PT Cursillo Việt Nam chủ tế, cha Gioankim Nguyễn Văn Hinh- LH PT Cursillo GP Long Xuyên cùng quý cha linh hướng PT Cursillo GP Phú Cường: cha Đaminh Hoàng Văn Chỉ, cha Đaminh Đồng Anh Vương, cha Martinô Nguyễn Viết Anh Dũng, cha Titô Trần Nguyên Lãm cùng đồng tế, dưới sự tham dự của các anh chị Cursillita giáo phận Xuân Lộc, GP Sài Gòn, GP Buôn Mê Thuột và GP  Phú Cường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Qua đoạn Tin Mừng thánh Matthêu Mt (11, 29) Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Sự dấn thân của cha Phêrô đã mang lấy ách của Chúa, và trao gửi cho mọi người cách êm ái nhẹ nhàng trong sự khiêm hạ, vâng phục, loan truyền, làm chứng nhân cho tình yêu của Chúa giữa đời. Như những tinh luyện thử thách mà mỗi người được Chúa trao, qua phương pháp kiêng ba chân của PT Cursillo: Học đạo, Hành đạo, Sùng đạo; qua Hội Nhóm và Ultreya, nên vị mặn ướp đời. Sự kiên trì và nhẫn nại bước theo chân Thầy Chí Thánh Giêsu giữa lúc thuận lơi cũng như khó khăn tưởng chừng không vực lên nỗi, nhưng với ân ban của Thiên Chúa, cha Phêrô đã hoàn tất ngày thứ tư của mình trong thanh thản và bình an "Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất mà chết đi, thì nó mới sinh nhiều bông hạt (Ga 12, 24). để hôm nay Phong trào Cursillo Việt Nam bừng lên sức sống mới, liên kết nhiều giáo phận trong niềm tin vững vàng vào Đức KiTô Phục Sinh, Người sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển trong vinh quang của Chúa Cha.
Nhưng với thân phận yếu đuối của một kiếp người, thánh lễ hôm nay, mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha Phêrô và xin tiếp tục cầu nguyện cho cha sớm hưởng phúc thiên đàng.
Sau thánh lễ, các anh chị Cursillista quây quần bên nhau trong niềm vui, niềm tin tưởng cậy trông vào Ơn Thánh Chúa hạnh phúc, bình an.























Posted By Phượng Nguyễn20:57

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

THÁNH LỄ NHẬN CÁC BÍ TÍCH LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:

 Trời vừa tắt nắng, khí trời êm dịu, thánh lễ ngày Chủ nhật lúc 17g30 ngày 20-9-2020 do cha Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế, quý cha phó cùng đồng tế với sự tham dự của cộng đoàn, và 16 em lớp giáo lý dự tòng được lãnh nhận các bí tích trong bầu khí tươi vui, sau một thời gian tạm ngưng vì dịch covid.

Qua đoạn Tin mừng Mt 20,1-16a cha phó Phanxicô X giảng lễ: dụ ngôn người chủ vườn nho thuê công và sự ganh tị của những người làm công: người làm từ sớm vẫn giá như người mới vào làm giờ cuối. Thoàng nghe qua có hơi khập khểnh với thực tế, nhưng Chúa Giêsu nhân lành sẵn sàng đón vớt những kẻ làm trong vườn nho của Chúa. Người ta phàn nàn vì mình bị thiệt. Trong bối cảnh xã hội đang mùa dịch, nhiều người thất nghiệp, kinh tế khó khăn, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đón anh em mình vào vườn nho của Chúa bất kỳ giờ nào và sẽ được ân ban như nhau. Hôm nay giáo xứ có  các anh em tân tòng khai tâm, được cộng đoàn đón nhận trong thánh lễ trang nghiêm nầy, cùng xin cho mỗi người biết khoan dung chân thành với nhau trong mọi công việc của đoàn dân Thiên Chúa cùng hướng về tương lai trong sự hiệp nhất.

Cha phó Giuse trình với cha sở các anh chị em đã học lớp giáo lý dự tòng đủ điều kiện chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, cùng tham dự bàn tiệc thánh.

Cha sở ban Bí tích Rửa tội, Thêm Sức cho các anh chị em mới. Sự tươi trẻ, hồn hậu của các anh chị em được mọi người khích lệ bằng tràng pháo tay nồng nhiệt. cùng dâng lên Thiên Chúa các anh chị em mới gia nhập đạo, xin được ơn trung thành, bền đỗ, từ bỏ ma quỉ, tin kính một Thiên Chúa là cha toàn năng, luôn được Ngài đồng hành trên bước đường tương lại.

Các anh chị em Rước lễ sốt sắng và rất cần lời cầu nguyện của cha mẹ đỡ đầu, thân nhân và tất cả mọi người, được luôn vui tươi, bình an trong sứ vụ mới.

Thánh lễ kết thúc trong sự vui mừng được đón nhận, vững tin ở ngày mai tươi sáng.




















Posted By Phượng Nguyễn20:08

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GIÁO XỨ BÚNG MỪNG LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Filled under:

 Nhìn về giáo xứ  Búng, mọi người đã nhận ra có một Hiệp Hội Mến Thánh Gía, trực thuộc Hội dòng Mến Thánh Gía Thủ Thiêm đang sống linh đạo Mến Thánh Gía giữa đời cách thầm lặng. Màu áo dài tím nhạt trong ngày lễ Suy Tôn Thánh Gía lúc 4g30 ngày 14-9-2020 ánh lên một niềm hy vọng sau những ngày không có thánh lễ vì dịch bệnh covid. Để mừng lễ, các anh chị đã được tĩnh tâm 3 ngày chiêm niệm thánh giá Chúa, và hôm nay thánh lễ đồng tế do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, cha linh hướng hiệp hội Giuse Lê Anh Hùng, cha phó Phanxicô. X Trần Phương Quyền cùng đồng tế, trong bầu khí ấm áp của một sáng mùa thu tinh sương.

Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15) ...

Chúa Giêsu đã chết ô nhục trên thánh giá để từ đó thánh giá là biểu tượng tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, trong sự yêu thương và tha thứ. Mỗi khi chiêm ngắm thánh giá mỗi người chúng ta sống điều đã tin, vác thánh giá mỗi ngày mà bước theo chân Chúa cách khiêm hạ, vâng phục và hoàn toàn tin tưởng vào thánh ý Thiên Chúa dành cho từng người.

Hôm nay có 3 chị em xin gia nhập Hiệp Hội MTG Búng, là những cảm tình viên qua tìm hiểu, sinh hoạt, các chị hứa sống theo thủ bản yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh - là đối tượng duy nhất của lòng trí. Xin cho các chị trung thành với ơn gọi.

Sau bài giảng, các chị cam kết được dì Trợ úy xướng tên, bước lên cung thánh với lời thưa:" Lạy Chúa con đây!". Cha Simon trao Thủ bản cho các chị trong tràng pháo tay của cộng đoàn.

Phần dâng lễ, mọi người dâng lên Thiên Chúa con người yếu đuối của mình, đã bao phen ngả nghiêng theo cám dỗ thế gian, xin Chúa thêm niềm tin trong cuộc sống.

Nhân loại chúng ta đang sống trong thời khắc vô cùng khó khăn, cả thế giới nao núng về sự nguy hiểm chết người của bệnh dịch do virus Corona gây ra, Giáo Hội cũng trải qua những ngày tăm tối khi phải đóng cửa nhà thờ, tránh tiếp xúc gần; thánh lễ Suy tôn Thánh giá đem lại sự an ủi cho những ai thất vọng, kiên trì cầu nguyện, giữ vững đức tin vượt qua thử thách, cho tâm hồn ấm áp bình an.

 Sau thánh lễ, mọi người ra về trong ánh bình minh của một ngày mới, một ngày biết hy sinh nhiều hơn, quảng đại hơn với âm vang bài hát: Ôi thập giá, là tiếng nói yêu thương vô cùng, là người bạn tín trung, là lương tâm nhân loại, là đỉnh cao dâng hiến, vinh quang!











































Posted By Phượng Nguyễn21:45