Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

HIỀN MẪU GIÁO XỨ BÚNG MỪNG BỔN MẠNG THÁNH MONICA

Filled under:

Thánh lễ lúc 17g30 ngày 27-8-2018 do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu, cha phó Giuse Lê Anh Hùng đồng tế, cùng các chị em hiền mẩu giáo xứ Búng kiệu thánh nữ Monica vào nhà thờ trong bầu khí sốt mến.
Màu áo dài xanh đồng phục của quý chị em làm không gian im vắng của buổi chiều trở nên dịu dàng hơn bởi lời kinh thiết tha vang nơi bờ môi.  Cuộc đời có những lúc khó khăn bởi người chồng, đứa con đang xa lìa Chúa, những nghịch cảnh phải đối diện nhưng đến với thánh lễ chiều nay bao lo âu đã tan biến. Cha sở Simon chúc mừng thánh bổn mạng Monica và cũng nhân dịp này nhìn lên gương thánh nữ Monica mà soi lại những trúc trắc đời mình biết sống, biết phó thác nơi tay Chúa quan phòng. Cha phó Giuse giảng lễ: Thánh Monica sinh ra trong gia đình nghèo nhưng đạo đức, có người chồng bê tha, người con ăn chơi trác táng. Bà phải khiêm tốn vâng phục mẹ chồng, khi chồng chết bà bắt đầu cuộc hành trình khác theo bước con trai đi khắp nơi trong âm thầm cầu nguyện, đến những giây phút cuối cuộc đời Augustino đã quay về với Chúa, và là tiến sĩ Hội thánh.
Nhìn vào cuộc đời mỗi người, sự dịu dàng, tử tế, lo lắng cho chồng cho con đã đem đến sự bình an cho gia đình. Trước những biến cố hãy nhìn lên cuộc đời của thánh nữ Monica, luôn kiên nhẫn. Và hôm nay trong bài Phúc Âm Chúa chữa con bà góa thành Naim, bà xác tín lòng tin vào Thiên Chúa. Người có Chúa ở cùng luôn tin tưởng, luôn an vui, và chấp nhận thử thách, họ bình tĩnh, đối diện với góc khuất của đời mình.
Các chị dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện sốt sắng, cho gia đình, giáo xứ và cho những người lương dân được nhìn thấy giá trị Tin Mừng, để Nước Chúa ngày rộng mở.
Các chị hiệp lễ trong niềm vui gặp gỡ Chúa Giêsu sau một ngày lao nhọc, cùng nhìn lên thánh nữ Monica là bài học lớn cho những người sống đời hôn nhân, biến nước mắt trở thành hạnh phúc.
Qúy chị nhận phép lành Toàn xá trước khi thánh lễ kết thúc với bài hát tạ ơn Chúa với Mẹ. Xin chúc mừng bổn mạng chị em mang tên thánh Monica, và quý chị hiền mẫu được muôn ơn lành Chúa ban, được niềm vui trong ơn gọi và dùng ơn riêng phục vụ tha nhân.
Thánh lễ kết thúc, các chị chụp hình lưu niệm với quý cha, cùng ăn tối và ra về trong đêm yên lành.













Posted By Phượng Nguyễn05:53

THÁNH LỄ KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ THIẾU NHI XỨ ĐOÀN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM NĂM 2018 TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:


Lúc 7g30 ngày 26-8-2018, giáo xứ Búng khai giảng các lớp giáo lý dành cho các em Thiếu Nhi năm học mới. Trong tinh thần vui tươi phấn khởi các em cùng bước với Chúa Giêsu theo tiếng Giáo Hội trong nguyện cầu, hy sinh và một bầu khí mới. Thánh lễ do cha Simon Nguyễn Văn Thu- chánh xứ GX Búng chủ tế. Ngôi thánh đường hôm nay rực sáng trong màu mắt tin yêu của các em. Câu Tin Mừng: Ai ăn Thịt và Uống máu Ta thì sẽ sống đời đời, được các em luôn ghi nhớ. cha Simon giảng giải Chúa Giêsu hiến mình trên Thánh giá để cứu chuộc nhân loại, Ngài đã vâng lời Đức Chúa Cha, để ý Chúa nên trọn. Cha muốn các em hãy cố gắng trong học tập, hy sinh nhiều hơn và quyết tâm hơn nữa để các ý nguyện nhỏ sẽ hun đúc thành ước nguyện lớn, và đưa chúng ta đến đời sống thực hành.
Các em Thiếu Nhi chăm ngoan dự lễ sốt sắng. Trong thánh lễ có "nghi thức Sai đi" của các Giáo lý viên, quyết chọn Giêsu để đem niềm vui cho các em Thiếu Nhi- thế hệ trẻ và là tương lai của Giáo Hội.
Sau Thánh lễ, là nghi thức chào cờ mừng năm học mới. Cha sở Simon có câu chuyện dưới cờ. Các em hãy lắng nghe và vâng lời cha mẹ, kính trọng ông bà; các anh chị huynh trưởng, các Thầy cô Giáo lý viên, dù cho thời tiết mưa gió, đau ốm thất thường hay có những khi chẳng vừa lòng, các em hãy cố gắng sống thánh thiện, vui tươi, bác ái và cố gắng học chăm ngoan, ở nhà và ở trường, đó cũng là con đường nên thánh đơn giản nhất.
Cha Simon thật gần gũi bên các em và sự hồn nhiên của các em đem đến cho mọi người niềm vui.
Mến chúc các em siêng năng học giáo lý, tham dự thánh lễ và rước lễ để có cơ hội gặp gỡ Chúa nhiều hơn, yêu mến nhiều hơn. Tình yêu trong sáng nơi các em sẽ lan tỏa môi trường chung quanh, là sự nối kết thắt chặt tình thân trong tình Giêsu, được yêu như Chúa yêu, sống xứng đáng là Thiếu Nhi của xứ đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.


















Posted By Phượng Nguyễn00:26

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

ĐẠI HỘI HIỀN MẪU GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG NĂM 2018

Filled under:

Trong không khí tưng bừng, náo nhiệt với một rừng áo dài như những chồi non mang sức sống mới, ngôi nhà thờ thánh Giuse- thành phố mới Bình Dương hân hoan chào đón quý cha, quý chị hiền mẫu từ khắp các giáo hạt đổ về ghi danh, sinh hoạt chung. Lúc 7g20 phút ngày chủ nhật 26-8-2018, kinh hiền mẫu được xướng lên, cha Giuse Nguyễn Phát Tài- đặc trách giới hiền mẫu giáo phận Phú Cường chính thức khai mạc đại hội hiền mẫu 2018 với chủ đề: "Hiền mẫu sống theo gương các thánh Tử Đạo Việt Nam". Tiếng trống đại hội vang hùng hồn, bừng tươi muôn màu sắc, cờ hiền mẫu uy nghiêm trong gió và sự nồng ấm của 1800 chị em, những bàn tay nắm chặt bàn tay cùng về đây nhân ngày mừng bổn mạng thánh nữ Monica.
Tiết mục văn nghệ các giáo hạt giữa bầu trời sáng trong, tiếng nhạc thôi thúc các chị em tin yêu vào Đức KiTô, sống đức tin bằng hành động, đưa mọi người đến bài huấn giảng của cha đặc trách Giuse: Thiên Chúa đã tạo dựng con người rất đẹp giống hình ảnh Chúa, và đặt con người thích nghi với hoàn cảnh sống. Ngài ban sự sống thần linh và dạy con người từ việc này, đến việc khác một cách kiên nhẫn, cho con người thẩm thấu hết các sự kiện, các biến cố qua đời sống thường ngày trong ân tình Chúa. Người phụ nữ gắn bó với chồng con, với đời sống gia đình như trái tim với những nhịp đập và phổi cần để thở, vì thế đời sống đức tin sẽ giúp chúng ta vững bước theo ơn gọi như thánh nữ Monica một đời hy sinh, trung kiên theo Chúa đến cùng.
Tiếp theo Linh mục Gioan. B Nguyễn Sang với những bài hát làm nức lòng người; những bài múa của Giới Trẻ GP Mỹ Tho, các em Thiếu Nhi GX Tân Thông làm đại hội thêm sinh động, dẫn đến cao trào đoàn rước kiệu thánh Monica, Đức Maria, cờ Các Bà mẹ Công giáo GP Phú Cường tiến lên đền thánh. Thánh lễ đồng tế Mừng Đại Hội Hiền Mẫu 2018 do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- giáo phận Phú Cường chủ tế, cha Giuse Nguyễn Phát Tài, cha Gioan. B Nguyễn Văn Riễn- chánh xứ Gx Thánh Giuse, quý cha đồng tế, cùng với muôn tâm hồn hiệp nguyện dâng lên Thiên Chúa toàn năng lời tạ ơn sốt sắng.
"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và Uống Máu Ta thì sẽ sống đời đời" Đức cha Giuse nhấn mạnh: Thánh Phêrô nói, bỏ Thầy con biết theo ai vì ông biết Thầy là Đấng Thánh. Chúng ta biết con người được dựng nên sáng láng giống hình ảnh Thiên Chúa. Vì con người lỗi phạm nên Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha hiến tế trên Thập giá, cứu chuộc nhân loại. Điều mà Chúa Giêsu bảo họ ăn thịt và uống máu Thiên Chúa, là đón nhận ý Chúa trong cuộc đời, nhiều khi vượt trên tầm hiểu biết nên khó chấp nhận. 
Mẹ Maria với tâm tình "Xin vâng" để ý Chúa nên trọn nơi cuộc đời mình và cũng với tâm tình đó mọi người được Chúa chọn, gọi khác nhau, và cách nên thánh cũng không giống nhau. Noi gương Mẹ Maria, thánh nữ Monica chúng ta cần nâng tâm hồn, trí lòng lên trong niềm tin để sống xứng đáng là con cái Chúa.
 Thánh lễ tiếp tục với phần dâng lễ, các chị em dâng lên Chúa sự yếu đuối, bất toàn của mình xin Ngài luôn đỡ nâng. Sau phần hiệp lễ, chị Anê Nguyễn Thị Huyền- Trưởng Hiền Mẫu GP  đại diện cộng đoàn cảm ơn Đức cha Giuse, luôn động viện và thương yêu Giới hiền mẫu, cám ơn cha Giuse đặc trách đã luôn đồng hành cùng chị em trong hành trình đức tin, cám ơn cha sở Gioan. B tạo mọi điều kiện cho buổi lễ được tốt đẹp; cám ơn sự cộng tác của giới hiền mẫu các giáo hạt cùng về đây trong tâm tình hân hoan mừng đại hội. Chị cũng đại diện chị em nói lên quyết tâm của Giới hiền mẫu sẽ hy sinh nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn nữa, và nhất là làm trọn bổn phận làm vợ, làm mẹ, là gương sáng cho con cái, cùng hoạt động tích cực trong các cộng tác giáo xứ, liên kết với giáo phận trong tinh thần quảng đại, quên mình như các Thánh Tử đạo- điển hình thánh Annê Lê Thị Thành hy sinh sức công, sức của và cả đời mình cho niềm tin KiTô giáo.
Thánh lễ kết thúc, các chị em dùng cơm bữa ăn huynh đệ thân tình. Rừng áo muôn màu sắc của quý chị như những cánh bướm xinh nơi vườn hoa giáo hội sẽ làm nên ngày mùa rực rỡ.
Xin chúc mừng Đại Hội Hiền Mẫu 2018 thành công tốt đẹp.


Hồ Nguyễn












Posted By Phượng Nguyễn21:43

HIỀN MẪU GIÁO XỨ AN PHÚ MỪNG BỔN MẠNG MONICA VÀ NGHI THỨC TUYÊN HỨA

Filled under:

Lúc 18g ngày 25-8-2018, Giới hiền mẫu giáo xứ An Phú trong màu áo dài xanh, kiệu thánh nữ Monica trong ánh hoàng hôn. Đoàn rước tiến vào Nhà Chúa trong sự hiệp nguyện của cộng đoàn giáo xứ An Phú.
Thánh lễ do cha sở Giuse Trịnh Xuân Cường và quý cha dòng Thánh Thể đồng tế. Bài Thánh Thư của thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Êphêxô nhắc nhở anh em hãy phục tùng nhau trong Đức KiTô: người vợ hãy phục tùng chồng, người chồng hãy yêu thương vợ mình như Đức KiTô yêu thương Hội Thánh. Hết thảy mọi người chúng ta đều có một gia đình, trong ngôi nhà nhỏ ấy không thể thiếu sự hy sinh, lòng kiên nhẫn, sự tha thứ, kính trọng và yêu thương nhau. Thánh nữ Monica gương nhân đức tuyệt vời, luôn cầu nguyện và vững lòng trông cậy vào Thiên Chúa, phó thác người chồng và đứa con ngỗ nghịch của mình, để sau đó chồng và  đã được ơn Chúa hoán cải- thánh Augustino . Cha Giuse Hoàng Yến Linh giảng lễ, đã đặt câu hỏi cho mọi người sau bài Phúc Âm thánh Gioan: Chúng ta chọn ai làm tâm điểm trong đời sống?
 Mẹ Monica đã chọn Chúa, vì Ngài mới có lời ban sự sống và Giáo hội tôn vinh mẹ. 
Nhân dịp mừng kính thánh nữ Monica- bổn mạng GHM Giáo xứ An Phú, trước mặt quý cha và cộng đoàn, các chị hiền mẫu tuyên thệ, ra mắt Ban điều hành mới, và được cha sở làm phép cờ, trao Thủ Bản Các bà mẹ Công giáo làm kim chỉ nam đời sống.
Sau phần hiệp lễ, chị trưởng HM có đôi lời cảm ơn cha sở Giuse và quý cha, quý sơ, các ban ngành, đã tổ chức và cùng cộng tác cho buổi lễ hôm nay long trọng và sốt sắng. Hiền mẫu GX An Phú theo sự phát triển của giáo phận, giáo xứ lớn lên từng ngày. Xin thánh nữ Monica cầu bàu cùng Chúa cho quý cha, quý sơ, quý ân nhân, thân nhân và nhất là quý chị em tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Cha sở cũng bày tỏ sự vui mừng, vì HM luôn sát cánh với Giới gia trưởng tích cực trong mọi công tác, cha ước gì năm sau những chị em khác cùng khoác lên màu áo xanh ngồi đầy nhà thờ, vì tất cả chị em đều là hiền mẫu, cùng giúp nhau thăng tiến hơn nữa.
Thánh lễ kết thúc, mọi người dùng cơm chiều và ra về trong niềm vui.





























Posted By Phượng Nguyễn10:45