Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

SINH HOẠT ANH CHỊ EM KHUYẾT TẬT TẠI GIÁO XỨ BÚNG

Filled under:


Vào lúc 8g 30 sáng ngày 29-10-2016, bầu trời xanh trong  hứa hẹn  một ngày nắng ấm, cha sở Micae Lê văn Khâm đến dự buổi sinh hoạt người Khuyết Tật tại vườn cây Huỳnh đường- phía sau nhà thờ Búng. Nụ cười hiền hòa và lời chia sẻ của cha Giám đốc là một sự động viên cho Ban Bác Ái Xã hội- Caritas Phú Cường, và là sự khích lệ  tinh thần cho những anh chị em Khuyết Tật tề tựu về đây sau bao ngày xa cách.
Sau khi ôn định chỗ ngồi, thầy Gioan Bao tixita Nguyễn văn Dưỡng, thuộc Tu Hội Thiên Phúc  cho mọi người tập cử điệu bài hát; thực hành bài tập thể dục bảo vệ sức khỏe trong tinh thần :" đoàn kết- yêu thương". Giờ sinh hoạt trở nên sinh động hơn khi mọi người nhiệt tình hưởng ứng góp vui vào chương trình  hát đơn ca, vọng cổ và tích cực tham gia vào những trò chơi mang tinh thần đồng đội.  Một vài anh được hớt tóc miễn phí.  Lúc ai nấy mệt nhoài, Thầy Gioan thổi sáo bài:" Cung chúc Trinh Vương", âm ba vọng lên nao lòng, khiến mấy chú chim trên hàng sao ngưng hót lắng nghe. Chị Oanh chuyền tay các bạn quyễn lưu bút nhỏ, ghi địa chỉ, số điện thoại liên lạc,
 và  trao  những đóa hồng mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 20-10, dẫu có hơi muôn nhưng gương mặt mọi người bừng sáng  niềm vui. Vào lúc 11 g, chị Têrêsa Nguyễn Nữ Ngọc Nhi- phụ trách Ngươi Khuyết Tật tổng kết, mọi người  cùng nhau ăn trưa và ra về trên chiếc xe nhỏ của mình với nụ cười rạng rỡ.
Cảm tạ ơn Chúa đã ân ban cho mỗi người một hoàn cảnh sống, dù sướng vui hay khó khăn vẫn có cộng đồng sinh hoạt, được vòng tay che chở  không chỉ gia đình và những người thân mà được thương mến trong tình huynh đệ Chúa KiTô.
Hẹn gặp lại các anh chị vào ngày thứ 7 cuối mỗi tháng.













































Posted By Phượng Nguyễn21:29

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

PHÚC ÂM: Ga 21, 15-19 "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy" (13-5-2016)

Filled under:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.


Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng bữa với các ông, và hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".

Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy".

Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?" Phêrô buồn phiền, vì thấy Thầy hỏi lần thứ ba "Con có yêu mến Thầy không?" Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy" Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho con biết: khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý, nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến". Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ấy đoạn, Người bảo ông: "Con hãy theo Thầy". Đó là lời Chúa.
SUY NIỆM:Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15)
  Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giê-su ba lần giao cho Phê-rô nhiệm vụ chăn dắt đàn chiên Chúa sau khi hỏi ông có yêu mến Ngài không. Ngài đòi hỏi nơi Phê-rô không phải là một tình yêu chung chung, mà là một tình yêu có đối tượng rõ rệt: “yêu mến Thầy,” và đồng thời dành cho Thầy vị trí ưu tiên, tuyệt đối: “hơn các anh em này.” Phê-rô đã lặp đi lặp lại ba lần cùng một chọn lựa: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Lúc này, Phê-rô ý thức rất rõ Thầy vẫn yêu thương ông kể cả khi ông yếu đuối vấp ngã, và ông càng tin yêu gắn bó với Thầy khi, giờ đây, Thầy trỗi dậy từ cõi chết và đang xuất hiện hữu hình trước mắt ông. Lời tuyên xưng của Phê-rô hàm ý rằng ông quyết sống trọn vẹn tình yêu đối với Thầy Giê-su cho đến hơi thở cuối cùng.
  Tin theo đạo Chúa không phải chỉ là theo một lý tưởng đạo đức làm người, ăn ngay ở lành như bất cứ tôn giáo nào khác, nhưng trên hết và trước hết, là đặt niềm tin tuyệt đối nơi Chúa Giê-su, và hết lòng yêu mến gắn bó với Ngài đến mức sẵn sàng hiến dâng mạng sống để phụng sự và sống theo giáo huấn của Ngài.

 Yêu Chúa Giê-su, tôi chọn lối chọn đi con đường hẹp, là từ bỏ những ham muốn ích kỷ và dấn thân phục vụ vì hạnh phúc cho tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, được biết Chúa và đi theo Chúa là một hồng ân cho chúng con. Xin cho biết lặp lại với Chúa như thánh Phê-rô: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa.”(TL.net)

Posted By Phượng Nguyễn09:33

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC LEOPOLDO GIRELLI ĐẾN THĂM GIÁO XỨ BÚNG ngày 23-10-2016

Filled under:




Giáo xứ Búng lúc 8g ngày 23-10-2016


Niềm vui chào đón Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli - Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, bừng lên trên gương mặt từ người già đến trẻ thơ và các thành phần dân Chúa Giáo xứ Búng, không khí nô nức như ngày hội. Khi tiếng chuông vang lên, mọi người hướng về phía cổng nhà thờ đón chào Đức Khâm sứ trong sự xúc động: tiếng trống, tiếng kèn, tiếng vỗ tay hòa lẫn với lời giới thiệu tạo nên âm thanh rộn ràng, chào mừng vị đại diện của Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Giáo xứ Búng với bao truyền thống tốt đạo đẹp đời, kiên vững qua bao biến cố thăng trầm của dòng lịch sử.

Cha Micae Lê Văn Khâm - Chánh xứ Giáo xứ Búng, quý cha phó và quý cha khách cùng đi bên Đức Khâm sứ vào nhà chầu Thánh Thể, thăm nhà xứ, tiến đến đài Thánh Phêrô Đoàn Công Quí, nghe tiểu sử thánh nhân, thắp nén hương tưởng niệm và tiến vào thánh đường dâng lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo được phát triển như lòng Chúa mong ước.

Cha Micae nói về sự hình thành và phát triển Giáo xứ Búng: vào thế kỷ 19, từ miền Trung, vì bảo vệ đức tin và khai hoang, một số giáo dân Nam tiến lập nghiệp. Nơi này đất đai trù phú, là vựa trái cây ngọt lành, khí hậu ôn hòa, con người hồn nhiên, chất phác. Thế là người dân đã chọn vùng đất này định cư và lập nên họ đạo, dần dần phát triển lớn mạnh.

Cha sở Micae cũng giới thiệu quý cha đang phục vụ tại Búng, Hội đồng Giáo xứ, giới Thiếu nhi, giới Trẻ, giới Hiền mẫu, giới Gia trưởng, giới Phụ lão; Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế, Hội dòng Ba Camêlô, Lêgiô Mariae, Hướng đạo sinh. Qua 200 năm, Giáo xứ Búng có 45 linh mục và 200 tu sĩ với gần 6.000 giáo dân và khoảng 3.000 dân Công giáo nhập cư cùng sinh hoạt nơi ngôi nhà thờ 128 năm tuổi này. Hiện nay, các hội đoàn hội họp hàng tuần, tạo sức sống mới và đặc biệt hôm nay, sự hiện diện của Đức Khâm sứ mang hình ảnh Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem, tượng trưng cho Giáo Hội hiệp nhất, vững bền, là một sự khích lệ lớn lao cho cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ đồng tế diễn ra thật trang trọng, ca đoàn Thánh Quí hát tiếng La Tinh trọn bộ lễ; tình yêu Thiên Chúa tràn ngập tâm hồn tín hữu. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh: "Chúng ta rời nhà đến đây, đôi lúc cũng bị cám dỗ danh lợi, cầu nguyện như những người biệt phái, nhưng với tâm hồn khiêm nhường, chúng ta xin ơn Chúa và hết lòng cảm tạ vì biết bao ân huệ Chúa đã thương ban, cũng như nhận ra những giới hạn, những thiếu sót, tội lỗi để sống trong sạch, bình an với Chúa và tha nhân; xây dựng hòa bình và bảo vệ đức tin. Giáo Hội là sự hiện hữu của Tin Mừng, mỗi người cần ý thức sống chân lý, trở thành nhà truyền giáo nơi khu phố, xóm làng. Xin Đức Maria - Mẹ của lòng Chúa thương xót, ở cùng những ai đang khao khát bước theo Chúa Kitô. Có Mẹ bên cạnh, anh chị em sẽ được an ủi mỗi ngày trong đời sống".

Sau phần hiệp lễ, một vị đại diện Hội đồng Giáo xứ Búng cảm ơn và dâng lên Đức Khâm sứ bó hoa tươi thắm để tỏ lòng tri ân trong tiếng vỗ tay vang dội. Sau Thánh lễ, Đức Khâm sứ gặp gỡ các em thiếu nhi, ngài hỏi các em thiếu nhi: “Khi nhìn lên tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu các con nhìn thấy điều gì?” Ngài nói: “Mọi người sẽ thấy vòng hào quang màu đỏ, đó là tượng trưng cho sự nóng, và màu trắng, là tượng trưng cho nước – điều rất cần cho sự sống. Các con hãy luôn đến với Chúa Giêsu bằng tình yêu và sự khiêm nhường, các con sẽ thấy nơi Người tình yêu và hạnh phúc”.

Đức Tổng Giám mục Leopoldo chụp hình lưu niệm với các đoàn thể trước tiền đường nhà thờ, đến thăm nhà truyền thống của Giáo xứ Búng, đến với buổi họp mặt các tân tòng nơi vườn cây huỳnh đường (phía sau nhà thờ), thăm nhóm di dân, ghé thăm mái ấm Tình Mẹ, và nhà tình thương dành cho trẻ mồ côi, và dự bữa ăn tình thương tại Giáo xứ Búng.

Sự hiện diện của Đức Khâm sứ nói lên sự yêu mến của Đức Thánh Cha dành cho con chiên của ngài trong sự hiệp nhất, bình an, trong sự nâng đỡ dịu dàng của Mẹ Giáo Hội.

Xin cho mọi người luôn nhận biết Chúa và sống liên kết với nhau trong Tin Mừng. Cộng đoàn ra về với món quà nhỏ của Đức Khâm sứ: là chuỗi Mân Côi với lời khuyên: "Hãy đến với Mẹ", đặc biệt trong tháng Mân Côi này, với lòng mong ước: Giáo Hội rộng lan, cho khắp nơi bình an.
Phượng Nguyễn – Truyền thông giáo phận.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































Posted By Phượng Nguyễn03:44