Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

MUỐI MEN CHO ĐỜI- CHUYÊN ĐỀ: GIẢI THÍCH SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI" TRỰC TUYẾN DO TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG TỔ CHỨC

Filled under:

Cơn mưa trút nước làm buổi chiều tàn mau, màn đêm dần buông, tưởng như một ngày trôi qua rất nhanh, như một năm cũ sắp qua đi, để muôn lòng đón mừng năm Phụng vụ mới, mừng lễ Giáng Sinh sắp tới. Nhưng đêm không lặng yên mà kết nối mọi người trong buổi nói chuyện chuyên đề do Ban Truyền Thông tổ chức tại Nhà Chung giáo phận Phú Cường.
Thật vậy nơi khán phòng đã chuẩn bị âm ly, ánh sáng, dàn nhạc; những cánh hoa lung linh dưới ánh nến, dĩa trái cây ngon ngọt, một chút kẹo bánh, nước uống, đang mời mọi người đến lắng nghe và chia sẻ.

Tốp ca bài hát "Hãy Tỉnh Thức" của Lm Thái Nguyên đã làm không khí nóng lên. Cha Mc Nguyễn Phong Sương với lối dẫn nhập dí dỏm  đưa mọi người vào chuyên đề cách ngoạn mục.
Lúc 19g30, ngày 23-11-2017 Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám Mục giáo phận Phú Cường- Chủ Tịch Uỷ Ban Truyền Thông Xã hội, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nói lời đầu đêm nay. Một đêm mở ra để mọi người hiểu và nhận thấy cái sai của Sứ Điệp Từ Trởi lan truyền, và cái nguy hại của nó đối với niềm tin người Công giáo.
Từ một góc khán phòng, quý khách đã nhìn thấy sự hiện diện của cha Micae Hoàng Đô Đốc- Giám Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin, cha Gioan. B Phạm Qúy Trọng- Giám đốc Nhà Chung, quý cha hạt Bến Cát, Củ Chi, Qúy Sơ, buổi nói chuyện chuyên đề trở nên sinh động, và đặc biệt hơn.
Cha Antôn Hà văn Minh- Tiến sĩ Thần học đang trả lời những thắc mắc của chị Maria Nguyễn Ngọc Hiếu được trực tuyến về " Sứ Điệp Từ Trời":
Tác giả của "Sứ điệp từ trời" là người tự xưng là "Maria Divine Mercy, được dịch sang tiếng Việt là Maria Lòng Chúa Thương Xót" hoặc "Maria Tông đồ Lòng Chúa Thương Xót". Bà tự giới thiệu mình là một phụ nữ Châu Âu, theo đạo Công Giáo, đã có gia đình, và là một doanh nhân. Theo bà, tên gọi "Maria Divine Mercy" chỉ là một biệt danh, ẩn danh. Hiện nay người ta đã xác định được khá chắc chắn rằng bà Maria Divine Mercy là một phụ nữ người Ai Len, hiện sống tại thành phố Dublin.
Kể từ tháng 11 năm 2010, bà Maria Divine Mercy cho biết đã liên tục nhận được các sứ điệp từ trời. Theo bà các sứ điệp này, chủ yếu do Chúa Giêsu nhưng cũng có khi do Chúa Cha hoặc do Đức Mẹ Maria mạc khải cho bà. Tính đến nay đã có hơn 1.100 sứ điệp khác nhau, được một số người dịch sang tiếng Việt rồi in rất công phu trong một cuốn sách dày cộm, gọi là "Sách Sự Thật". Cho đến nay, bà Maria Divine Mercy vẫn không ngừng nhận được các sứ điệp mới.

Cha An tôn khẳng định những sai phạm đáng quan ngại:

"Sứ điệp từ trời"  Cảnh cáo thế giới về tội lỗi. Kêu gọi ăn năn thống hối. Loan báo sự gần kề của biến cố Chúa đến lần hai. Điều nguy hiểm là những điểm sai lạc được đan xen với những 
giáo lý chân thực, tạo nên tình trạng "vàng thau lẫn lộn", khiến người đọc dễ nhiễm độc mà không hay biết trở thành hoang mang trong đức tin.
1. Vấn đề về Mạc khải.
Giáo lý
 công giáo nói về Mạc khải. "Mạc khải là gì? - Mạc khải là việc Thiên Chúa tỏ cho con người biết Ngài và ý định yêu thương của Ngài đối với con người" Việc Đức Giêsu con Thiên Chúa xuống thế làm người, là Mạc khải trọn vẹn và dứt khoát, chính Người là Lời duy nhất và hoàn hảo của Chúa Cha". đó là Mạc khải công. Mạc khải công chấm dứt với cái chết của Thánh Gioan Tông Đồ.
Mạc khải tư cần có 2 điều kiện: một là phải liên hệ chặt chẽ với Đức Kitô, hai là phải được Huấn quyền của GH công nhận.
2. Vấn đề Kinh Thánh.

Giáo Hội chỉ công nhận Kinh thánh chữ viết do 4 Thánh Sử: Marcô, Gioan, Matthêu, Luca.
3. Vấn đề Mầu nhiệm Nhập thể.
Một cái nhìn sai lạc về công trình cứu độ của Đức Giêsu. Việc nhập thể và cái chết của Đức Giêsu chính là đem lại hiệu quả ơn cứu độ, là ân sủng tha tội và tái sinh con người vào đời sống mới chứ không chỉ có giá trị thức tỉnh thế gian mà thôi.
4. Vấn đề Chúa Quang lâm.
Thuyết ngàn năm, cũng được gọi là Thuyết thiên niên, Millénarisme. Là niềm tin phát sinh trong giới Do thái – Kitô giáo từ sự khăng khăng một niềm mong đợi Đấng Thiên Sai trần thế và từ một sự giải thích từng chữ, Kh 20, 3-6, (Triều đại một ngàn năm), theo đó Đức Kitô, có các thánh bao quanh, phải trở lại trần gian này một lần nữa để cai trị trên mặt đất thời gian là một ngàn năm. Thuyết này suy tàn vào thế kỷ thứ III.
5. Các vấn đề liên hệ đến Hội Thánh.
- Chối bỏ Huấn quyền của Hội Thánh.
- Phủ nhận vai trò của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh.
-Phủ nhận vai trò quản lý và phân phát mầu nhiệm của Hội Thánh.
-Phủ nhận kỷ luật bí tích của Hội Thánh. Sai lạc về việc rước lễ trên tay.
- Sai lạc
 giáo lý về Bí tích Cáo Giải.
-Sai lạc về ơn tha tội.
-Sai lạc về việc người chết trong tình trạng mắc tội trọng.

* Phủ nhận tính hợp pháp của Đấng kế vị thánh Phêrô.

Có một điều mà ai đọc các sứ điệp của bà Maria Divine Mercy cũng đều dễ dàng nhận thấy, đó là sự chống báng mạnh mẽ nhắm vào Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Thái độ chống Giáo hoàng của bà Maria Divine Mercy phải được coi là một dạng ly giáo, khi bà xúc phạm rằng vị đương kim Giáo Hoàng là ngôn sứ giả, là Giáo Hoàng mạo danh.
Đức Giám Mục Fabbro. Trả lời trong một cuộc hội thảo mở rộng tại Corunna ngày 15/8/2013 về câu hỏi liên quan tới bà Maria Divine Mercy, Đức Giám Mục Fabbro, quản nhiệm giáo phận London, Canada cảnh báo người Công Giáo trong giáo phận rằng: "Maria Divine Mercy không được Giáo Hội chuẩn nhận. Các giám mục nghiên cứu những thông điệp của bà đã tuyên cáo rằng Thông điệp này là dị giáo và ngăn cấm các linh mục tham gia hay hợp tác công việc có liên quan tới Maria Divine Mercy. Tín hữu nên biết rằng hậu quả tin theo những lời dạy của bà sẽ có thể dẫn đến tội trọng".
Tuyên cáo ra ngày 16-04-2014, Đức Tổng Giám mục Diarmuid Martin tuyên bố như sau:
"Tòa Tổng Giám mục Dublin đã nhận được nhiều thỉnh nguyện thư xin xác minh về tính chân thực của những điều tự nhận là thị kiến và sứ điệp do một người tự xưng là "Maria Lòng Chúa Thương Xót" nhận được, và người này được cho là đang sống tại Tổng Giáo phận Dublin. Nay Tổng Giám mục Diarmuid Martin muốn khẳng định rằng các sứ điệp này cũng như các thị kiến đi kèm không được Hội Thánh chuẩn nhận, và nhiều điều trong các bản văn đi ngược lại với thần học Công Giáo. Vậy, không được phổ biến hay sử dụng các sứ điệp này trong các hội đoàn thuộc Hội Thánh Công Giáo".


Hội Đồng Giám mục Việt Nam, (qua UB Giáo lý Đức tin trực thuộc HĐGM) đã ra Thông Cáo ngày 14/4/2015, khuyến cáo "các tín hữu 
công giáo sẽ không đọc, không phổ biến và không rao giảng các "sứ điệp từ trời" này".

Qua các câu hỏi của chị Ngọc Hiếu xoay quanh vấn đề Sứ Điệp Từ Trời, cha An tôn đã trưng dẫn, phân tích và nhận định về các sứ điệp của phong trào "sứ điệp từ trời" trên đây cũng như dựa vào phản ứng đầy thẩm quyền và thuyết phục của các đấng bản quyền nhiều giáo hội địa phương nêu trên, đặc biệt là Thông Cáo vừa qua của UB GLĐT trực thuộc HĐGM/VN, thiết tưởng đã quá đủ để  kết luận mà không sợ sai lầm rằng "Sứ điệp từ trời", mang nội dung chứa đầy những sai phạm nghiêm trọng trong giáo giáo lý đức tin, thần học, huấn quyền, phụng vụ, là một dạng ly giáo hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Phải dứt khoát, không do dự, loại trừ SĐTT ra khỏi đời sống đức tin của người công giáo.
Xen lẫn với những câu hỏi của Ngọc Hiếu, ca khúc 
"Trông đợi", "Để Chúa đến"được do quý cha phó Nhà thờ Chánh Tòa trình bày.
Và cuối cùng, cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy lên kế hoạch sắp tới của Ban Truyền Thông GP Phú Cường:
Hơn một năm " Muối Men Cho Đời" trên trang org.giaophanphucuong đã thực hiên hàng tuần bài giảng của Linh Mục và bài hát theo chủ đề đó. Hạnh Các Thánh. Và hôm nay buổi nói chuyện chuyên đề: " Đón chờ Chúa đến Giáo Hội và Xã hội", "Giải thích Sứ Điệp Từ Trời" khởi đầu các buổi nói chuyện chuyên đề 3 tháng một lần, nhằm tổ chức học hỏi trong khung cảnh trang nhã và thật ấm cúng nơi Nhà Chung giáo phận Phú Cường, nơi nối kết, gặp gỡ để sống yêu thương trong giáo hội hiệp nhất Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngoài ra, ban truyền Thông giáo phận đang thực hiện chương trình Karaôkê Thánh ca, và thi hát Thánh Ca.
Buổi nói chuyện sắp tới sẽ được tổ chức vào tháng 2-2018 với chuyên đề "Thánh ca trong Phụng Vụ".
Cha Phaolô xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho công việc Truyền Thông được tốt đẹp, nhằm tạo chút muối, chút men cho đời.

 Tràng pháo tay vỗ ra trong những nụ cười vui, cái bắt tay chào từ giã của quý cha, quý Tu sĩ, và bà con giáo dân, nhất là Giới Trẻ đến tham dự. Chúc mọi người say giấc nồng đêm nay trong sự thức tỉnh của ngày mai, mong chờ Chúa đến giữa Giáo Hội và xã Hội.

























Posted By Phượng Nguyễn19:51

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

GIÁO XỨ BÚNG MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM , BỔN MẠNG THIẾU NHI THÁNH THỂ

Filled under:


"Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa. Bài ca thắm nhuộm máu hồng, từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. . ."
Các thánh bị nhục hình tra tấn, gông cùm, gươm dao và cao điểm của sự hy sinh là phúc Tử Đạo. Gương anh hùng của các Ngài chiếu soi muôn thế hệ, và hôm nay 19-11-2017 Giáo Hội mừng kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam hiển vinh; Thiếu Nhi Thánh Thể Gx Búng lọng trọng mừng lễ Bổn Mạng của xứ đoàn mình.
Từ lúc 7g00, những chiếc khăn quàng nhiều màu sắc trên khung áo trắng hợp thành bức tranh sinh động nơi sân nhà thờ Búng. Hơn 700 em Thiếu Nhi cung nghinh, tôn vinh mừng Các Thánh Tử Đạo, theo đoàn kiệu trong tiếng trống, tiếng kèn thổi vang dậy, vòng quanh khuôn viên và tiến thẳng vào nhà thờ.
Thánh lễ hôm nay do cha sở Micae Lê văn Khâm chủ tế, có nghi thức làm phép khăn cho các ngành: Chiên Con, Ấu Nhi, Thiếu Nhi, Nghĩa sĩ và Huynh Trưởng. Cha Micae trao khăn cho Trợ Tá, Trợ Uý. Công bố ban Quản Trị Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Búng nhiệm kỳ 2017-2019. Các thành viên Ban Quản Trị đọc lời tuyên thệ; và nhận Uỷ Nhiệm Thư, Chứng thư từ tay cha sở, trong tràng pháo tay vang dội chúc mừng của cộng đòan.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những người đã từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày theo Chúa, và đã minh chứng đức tin kiên vững, nay hưởng triều thiên vinh quang Thiên Quốc.
Các em Thiếu Nhi noi gương các Ngài bằng giữ lời tuyên hứa, giữ 10 điều tâm niệm Thiếu Nhi, đi sâu vào đời sống thiêng liêng, siêng năng dự lễ và rước lễ, đó là sống đẹp lòng Chúa.
Thánh Phêrô Đoàn Công Qúi, là bậc tiền nhân, là niềm tự hào của Giáo xứ Búng, đã chịu phúc tử đạo; các em Thiếu Nhi nhìn lên Tượng Đài cứ thấy Thánh Qúi sống mãi với thời gian, hiên ngang giữa bầu trời xanh lộng gió.
Nhìn gương mặt ngây thơ, thánh thiện của các em Thiếu Nhi, của con em mình, mọi người cùng ao ước Giáo xứ Búng có nhiều Ơn Thiên Triệu phục vụ trên cánh đồng truyền giáo, và những ơn gọi theo các bậc sống mà Chúa dành chọn cho các em mai sau, bằng con đường đạo đức chuyên chăm hôm nay.
Nhìn xứ đạo trù phú như một minh chứng Máu Các Thánh tử đạo sản sinh người tín hữu. Tương lai Giáo Hội chính là nơi các em Thiếu Nhi đơn sơ, ngoan hiền được rèn luyện, sống thánh thiện, biết vâng lời, thực thi bác ái, cho đất nước, xã hội, nhất là cho Giáo Hội rạng rỡ, làm sáng danh Chúa hơn nữa.

Ban Truyền Thông

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, giày và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Posted By Phượng Nguyễn19:48

Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

LỄ THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM- GIÁO LÝ VIÊN GIÁO XỨ LÁI THIÊU MỪNG BỔN MẠNG

Filled under:

Giáo xứ Lái Thiêu ngày 20-11-2017

Màu áo đỏ nổi bật trong lễ mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Ngài đã đổ máu đào nêu gương sáng anh hùng, lưu dấu muôn đời, chính vì thế cha Đaminh Nguyễn Ngọc Minh- cha sở Gx Lái Thiêu hiệp dâng thánh lễ vào lúc 7g30 ngày 19-11-2017 cho các em Thiếu Nhi, và cũng nhân dịp này Giáo lý viên giáo xứ Lái Thiêu mừng Bổn Mạng.
Qua trang Tin Mừng, cha Đaminh khơi dậy trong các em hình ảnh sống động của 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng vào ngày 24-11, nay được dời vào Chủ Nhật 19 -11 kính trọng thể. 
300 năm Giáo Hội Việt Nam bị cấm đạo, các Ngài đã hết lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, và bảo vệ niềm tin đơn sơ đó thật kiên vững, dù phải trốn chạy trước sự kiểm soát nghiêm nhặt của quan quân,  sẵn lòng vì Chúa đến chết. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chính là ông bà Tổ Tiên chúng ta!
Trong thánh lễ này, cha Đaminh mời gọi các em Thiếu Nhi noi gương các bậc tiền nhân làm chứng nhân sáng danh Chúa, siêng năng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, chuyên tâm học giỏi và nhất là phải vâng lời cha mẹ, thật thà, ngoan ngoãn trong mọi việc. Các anh chị giáo lý viên, đã bỏ bao công sức soạn bài, dạy dỗ, đôi khi phải chịu đựng sự tinh nghịch, rất nghênh ngang của các em, chỉ mong Thiếu Nhi xứ mình trở nên tông đồ nhiệt thành Nước Chúa.
Phần dâng lễ diễn ra thật sốt sắng và sau phần hiệp lễ, một vị đại diện Giáo lý viên gx Lái Thiêu cảm ơn cha sở Đaminh, đã tạo điều kiện tốt đẹp cho các em Giáo lý viên tổ chức, mừng kính lễ hôm nay một cách long trọng, thật ấm cúng.
Các em hứa trung thành với Thiên Chúa tới hơi thở cuối cùng!


















Posted By Phượng Nguyễn08:36

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ BÃI DÂU- CẦU NGUYỆN CHO GIÁO PHẬN ngày 18-11-2017

Filled under:



Những ngày cuối cùng của năm Phụng Vụ 2017 sắp qua đi, cùng bước với thời gian, mọi người cùng nhìn lại những điều tốt đẹp, những điều chưa làm được, để quyết tâm sống xứng đáng hơn trong năm mới. Trong tâm tình cầu nguyện cho Giáo phận, cho Đức Giám mục, quý cha, quý Tu sĩ; cho Giáo hạt và giáo xứ, cha Antôn Hà văn Minh- đặc trách Hội Đồng Mục Vụ Giáo phận Phú Cường, tổ chức chuyến hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu vào lúc 5g ngày 17-11-2017. Đây cũng là dịp cho các anh chị trong ban Hội đồng Mục Vụ các giáo xứ, giáo phận Phú Cường có một ngày sống bên nhau, chia vui, xẻ buồn qua một năm trong tinh thần hiệp nhất yêu thương.

Trước khi lên đường, cha Antôn ban phép lành bình an. Các anh chị lên hai xe, ăn sáng, và đọc kinh khởi hành chuyến đi trong sớm mai yên lành.
Lúc 9g, đoàn hành hương đã đến Trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, viếng đàng Thánh giá. Ánh nắng chan hòa trên cảnh vật xanh tươi, gió biển lồng lộng; từng bậc thang lên từng chặng đàng như ngắn lại, mọi người không cảm thấy mệt, mà say yêu Chúa nhiều hơn. Bởi mỗi người đang vác một nhiệm vụ mà giáo xứ đã ủy thác trong tình yêu Thiên Chúa và con người. Công việc mà các anh chị  đang thực thi có lúc rất nản lòng, dễ va chạm, cần rèn luyện nội tâm trong tinh thần phục vụ yêu thương, bác ái với anh em và hết mọi người. Hội Đồng Mục vụ là những người dẫn dầu, đi đầu trong các công tác. HĐMV có sát cánh bên cha xứ, làm việc  hết mình, Giáo xứ mới phát triển! Hôm nay, trong khung cảnh thiên nhiên bao la, công trình tuyệt tác Thiên Chúa ân ban cho loài người, những chặng đàng Thánh giá là những điểm nhấn trải nghiệm đời mình qua những buồn vui, thương khó.
14 chặng đàng vừa đi qua, mọi người chiêm ngắm Mẹ Maria, nhân dịp hành hương kỷ niệm 100 năm, Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Dưới chân Mẹ, tràng chuỗi Mân Côi với từng kinh kính mừng đơn sơ quen thuộc trong những âm điệu nồng ấm thiết tha, mà từ thưở bé đã được nghe đọc, giữ mãi đến bây giờ. Và kết thúc bằng bài hát  "Xin vâng" như một lời hứa được Xin Vâng như Mẹ trong suốt đời con. Sự Xin Vâng có bao điều khao khát, có bao lời hứa chưa tròn, chưa trọn nhưng cứ hứa, rồi lại quên.
Và đỉnh cao trong ngày hôm nay là Thánh Lễ,  lúc11g Thánh lễ đồng tế kính Đức Mẹ do cha An Tôn Hà văn Minh và cha AnTôn Hà Minh Thông- cha phó Gx Bà Lụa  cùng sự tham dự của qúy anh chị HĐMV diễn ra trong bầu không khí sốt sắng.
Cha Antôn nhắc nhở mọi người tinh thần phục vụ, sự hy sinh và mỗi cố gắng sẽ từng bước trở thành tông đồ rao truyền Tin mừng tình yêu cứu độ, nhất là cho những người chưa nhận biết Chúa. Với tấm lòng yêu kính mẹ, chúng ta cùng ao ước được sống như lời Mẹ nhắn nhủ khi xưa; "Hãy lần chuỗi Môi Khôi hằng ngày để đem hòa bình cho nhân loại và để chấm dứt chiến tranh" .
Sau Thánh lễ, mọi người dùng cơm trưa và lên xe ra Bãi Sau, cùng nghỉ trưa, tắm biển, ca hát tùy thích.
Đến 15g, đoàn hành hương hướng về núi Tao Phùng, cùng trải nghiệm cảm giác bay cao cùng gió biển. Dù leo núi rất mệt nhưng nhìn tượng Chúa KiTô Vua, mọi người cùng òa lên vui mừng, thầm thì những lời nguyện riêng.
Kết thúc ngày hành hương là giây phút quỳ bên Thánh Thể, Thờ lạy Chúa, đọc đoạn Tin Mừng theo thánh Ga (Ga, 1-15) Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Với bài suy niệm: Thập giá khởi đi từ phục vụ. Chúa Giêsu là Thầy và là Chúa mà còn rửa chân cho "các môn đệ", trong đó có Phêrô- sẽ chối Ngài, và Giuđa- kẻ bán đứng Ngài. Như vậy đối với Chúa Giêsu, một tình yêu" đến cùng" là tình yêu dẫn đến phục vụ cách nhưng không, và trọn vẹn cho người mình yêu, cho dù phải oan ức, thiệt thòi. Và cái chết của Chúa Giêsu trên Thánh giá, như một mình chứng của tình yêu vô tận. Phục vụ trở nên một dấu chỉ, cho người ta biết ai là môn đệ của Thầy là chính người đó  biết phục vụ trong yêu thương!
Sau giờ Chầu, mọi người dùng cơm tối, cám ơn quý cha, cảm ơn nhau, và lên xe ra về. Biển chiều trở nên lặng lẽ, những con sóng bạc đầu nối nhau vỗ rì rào. Chiếc xe lướt qua phố núi đang chìm vào mù sương, đưa những người con về với gia đình, giáo xứ sau  ngày hành hương thật ý nghĩa!
Một ngày thật tốt đẹp! Đẹp như giấc mơ, và lưu luyến những giờ phút bên nhau trong Chúa. Món quà Đức Mẹ ban cho giúp mọi người say giấc nồng đêm nay, và yên bình trong những ngày sắp tới!























































Posted By Phượng Nguyễn06:15