Thứ Hai, 29 tháng 4, 2019

THÁNH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA HỒNG ÂN 8 NĂM GIÁM MỤC ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC, 54 NĂM LINH MỤC ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN ĐÌNH TỨ

Filled under:

"Nầy đây Chúa ơi cả đời con, linh hồn con, thân xác con và trái tim con, trọn cuộc sống để yêu mến phụng sự Chúa. ."
Tiếng chuông nhà thờ Chánh Tòa GP Phú Cường vang lên trầm hùng bắt đầu thánh lễ Tạ Ơn 8 năm hồng ân Giám mục Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, 54 năm linh mục Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, 50 năm linh mục cha Phêrô Nguyễn Văn Thắm vào lúc 9g30 ngày 29-4-2019.
Qúy Đức cha cùng với linh mục đoàn, Tu sĩ nam nữ, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn tha thiết vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, đã ân ban cho giáo phận chúng con vị chủ chăn như lòng Chúa mong ước. 

Linh mục- trung gian hạnh phúc- nối đất trời với tình Chúa bao la, Người đã hiến mình vì nhân loại để từ đó bao con người gầy còm thấp bé, gánh gồng lo toan cuộc sống trở nên những nhân chứng sống động cho mùa lúa chín vàng ươm.
Từ trên cao nhìn xuống phẩm phục trắng tinh in hình thánh giá của quý cha, đậm nét nơi thánh đường lộng lẫy uy nghi, mỗi người chúng con nhận ra ý Chúa dường bao, Ngài đã chọn giữa muôn người cho giáo phận chúng con có được bấy nhiêu ơn gọi linh mục và Tu sĩ. Ngài đã biến sa mạc khô cằn thành dòng suối trắng róc rách thơm lành, giáo phận nhỏ bé chúng con ngày một vững bước trong tình Chúa tình người, những công trình xây dựng tuyệt tác mở rộng. Đức cha Giuse vẫn luôn thao thức với câu tâm niệm: Ngài phải lớn lên. Bởi Chúa Giêsu trong đêm bị giao nộp chính Người cầm lấy bánh bẻ ra dâng lời chúc tụng, Ngài đã lập Bí Tích Thánh Thể, chức linh mục thừa tác ngày ngày dâng hy lễ toàn thiêu trên bàn thờ. Linh mục, chức thánh, đại diện Chúa Giêsu tha mội tội lỗi, giao hòa cùng Thiên Chúa và khi bị treo lên Người nói: Mọi sự đã hoàn tất! Chúng con đã từng treo linh mục của Chúa lên cao bằng biết bao lời phê bình, kết án không thương tiếc.
Thánh lễ ngày hôm nay cho chúng con nhìn lại một chặng đường gian khó mà các Ngài trải qua, đã Yêu rồi làm, một sự kết nối kỳ diệu từ Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên, Đức cha Luy Hà Kim Danh, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước- Giám mục đương nhiệm GP chúng con-  qua bao bước thăng trầm lịch sử mà ngày hôm nay 29-4-2019, đã 44 năm giải phóng miền Nam, chấm dứt chiến tranh, Giáo Hội Công giáo địa phương từng bước tiến lên cùng với lòng mến đã nhân rộng Nước Chúa, Những ngôi thánh đường mới được cung hiến, ngày Chúa nhật có biết bao thánh lễ! Bà con giáo dân dự lễ đông đảo và sốt sắng đã cho những người lương dân thấy sự kỳ lạ, thấy sự hy sinh của người Công giáo giữa ngày nghỉ, dù ở đâu cũng mau về để dự lễ ngày Chúa nhật cho kịp.
Cuối thánh lễ, cha Simon Nguyễn Văn Thu, đại diện cộng đoàn chúc mừng qúy Đức cha, các em múa hoa dâng lên quý Đức cha những lẵng hoa tươi thắm trong ngày kỷ niệm thụ phong hôm nay. Đức cha Phêrô nói lời cảm ơn, xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các Ngài.
Thánh lễ kết thúc trong lời tạ ơn Thiên Chúa, hát khúc ca thành tâm cảm tạ những người đi trước, làm thành viên đá nền vững chắc cho giáo phận chúng con ngày một tiến bước. Dù thời gian âm thầm trôi, thân xác có hao mòn, nhưng ý Chúa tròn vẹn nơi quý Đức cha, quý cha, quý cộng đoàn, kết mối dây tình thân khắp gần xa, và trìu mến gửi bao ước mơ về cho thế hệ mai sau.

















































Posted By Phượng Nguyễn06:45

GIÁO XỨ LÁI THIÊU RƯỚC KIỆU, KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Filled under:

Thánh lễ ngày thứ bảy lúc 17g30 ngày 27-4-2019 kính Lòng Chúa Thương xót tại giáo xứ Lái Thiêu do cha Đaminh Nguyễn Ngọc Minh chủ tế.
Kiệu rước ảnh tượng kính Lòng Chúa Thương Xót trọng thể vòng quanh thánh đường, một màu áo trắng tinh của người tham dự nỗi bật giữa màu xanh cây lá. Chúa Giêsu đã bị kết án tử hình, chết đau thương trên thập giá và sau ba ngày Người đã chiến thắng cái chết, sống lại khải hoàn. 
Chúa nhật II Phục sinh kính Lòng Chúa Thương Xót, qua đoạn Tin Mừng thánh Maccô, Chúa Giêsu hiện đến và nói: "Bình an cho anh em" Chúa Giêsu biết rất rõ các môn đệ của mình hoang mang sau nhiều sự việc đã xẫy ra. Chúa yêu thương và đem bình an đến cho các ông. Sau đó được ơn Thánh Thần các ông trở nên mạnh mẽ ra đi làm chứng về Người.
Ngày hôm nay cũng là bổn mạng của Hiệp Hội Lòng Chúa Thương xót, mọi người cùng chiêm ngắm thương tích Chúa Giêsu qua hai luồng sáng xanh đỏ, tượng trưng cho máu và nước chảy ra, chứng tích cho tình yêu Chúa. 
Chúa Giêsu thương yêu hết thày và tha thứ hết thảy, Người mời gọi chúng ta đến ở lại trong tình yêu, Người biết và thấu hiểu hòan cảnh của từng người, cũng như khi xưa đã rất thương yêu các môn sinh của mình, Người hiện ra và an ủi các ông.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30, Chúa Giêsu sống lại vượt qua khỏi không gian và thời gian nhưng Người còn ở lại với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế.
Các anh chị Hiệp Hội cùng chụp chung với cha sở tấm hình l;ưu niệm và ra về với niềm vui Phục sinh.















































Posted By Phượng Nguyễn03:53